VicoTas
Câu hỏi
avatar hanelsoftcom
22/11/2013 23:47

Làm sao để đánh bật người thứ 3 trong tình yêu

Mình phải tâm sự 1 chút mọi người mới có thể hiểu và chia sẻ với mình. Ng yêu mình có 1 đứa con gái riêng 5 tuổi. Còn cô ta (người thứ 3 xấu xa) là cô giáo dạy lớp mẫu giáo của cháu. Cháu mới về ở với bố đc 1 tháng nhưng ở nhà chỉ có bà nội ốm đau nằm 1 chỗ và bà giúp việc đều đã già không biết cách chơi với cháu. Mình thì ở cách nhà anh 10km, buổi tối lại bận đi học vb2 3 buổi/ tuần nên không đến chơi với cháu thường xuyên được. Công việc của anh còn bận hơn, không có thời gian cho con. Vì thế nên mình bàn với anh tìm 1 cô giáo mầm non dạy cho cháu học, chơi với cháu buổi tối để anh yên tâm công tác.

Chuyện bắt đầu từ đấy. Khi anh đến lớp hỏi cô giáo lớp cháu về việc tìm người dạy và chơi với cháu thì cô giáo nhận luôn. 2 tuần nay cứ tan học là cô ta đưa cháu về nhà cô ta, tắm rửa, cho ăn uống rồi đưa cháu về nhà. Chuyện chẳng có gì nếu như cô ta không tìm mọi cách gần gũi người yêu mình. Lúc đầu thoả thuận là cô ta cho cháu chơi và học ở nhà cô ta rồi đưa cháu về nhà bố cháu. Thế mà cứ 8h tối, ăn cơm xong là cô ta đã đưa cháu về. Cháu ở chung phòng với bố nên cô ta tự nhiên vào phòng ngủ của bố cháu lấy cớ chơi với cháu, rồi lên giường nằm ru cháu ngủ. Hôm nào cũng 10h cô ta mới về. Anh cũng đặt bàn làm việc trong phòng ngủ và buổi tối về làm việc trong ấy. Phòng để điều hoà nên đóng cửa. Vậy mà cô ta cứ ở lỳ như thế không biết xấu hổ là gì. Cô ta còn thường xuyên nhắn tin gọi điện cho anh. Cô ta còn bày trò nhờ ng chở đến nhà anh để lấy cớ anh phải đưa về.

Mình thường chỉ đến nhà anh vào cuối tuần nên cách đây 3 hôm mình mới biết qua lời bà giúp việc. Mình giận sôi lên, 2 đứa đã cãi nhau rất to, nói với nhau những câu chưa bao giờ nói. Mình yêu cầu anh cho cô ta nghỉ việc nếu không thì 2 đứa mình chấm dứt. Anh thì bảo mình là ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Anh nói con anh đc chăm sóc như thế anh rất biết ơn ng ta, anh bảo mình sao mình không chịu làm những việc ấy để bây giờ có ng khác làm thì mình lại nghen tuông.

Thú thực mình cũng có cái sai là không chịu quan tâm nhiều đến con riêng của anh. Mình đã nghĩ rằng bao giờ lấy nhau về mình sẽ chăm lo cho cháu, thời gian này mình muốn dành thời gian cho bản thân, cho bạn bè nhiều hơn. Chưa bao giờ mình lại ngờ được có chuyện xảy ra như bây giờ.

Mình đã chất vấn anh về tình cảm với mình, về cách cư xử quá gần gũi với cô ta. Anh bảo rằng anh yêu mình và không có chuyện gì với cô ta, chỉ là vì cô ta dạy con anh nên anh phải tốt với cô ta. Nhưng cái cách anh đối xử nhẹ nhàng, quan tâm cô ta như thế làm mình phát điên lên. Bây giờ mình hỏi đến cô ta thì anh cáu nhặng lên, có tin nhắn anh dấu ko cho mình đọc. Như thế càng khiến mình hình dung ra bao nhiêu chuyện kinh khủng diễn ra sau lưng mình.

Các bạn có thể cho rằng mình hoang tưởng, suy diễn vì cô ta mới chỉ xuất hiện 2 tuần nay. Nhưng ngày mình và anh quen nhau rồi anh nói yêu mình cũng chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, khi ấy còn không có điều kiện gặp nhau hằng ngày như cô ta bây giờ.

Mình biết là yêu nhau thì phải tin tưởng nhau nhưng các bạn thử tưởng tượng có kẻ tấn công người yêu mình trắng trợn, đe doạ hạnh phúc của mình mà ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh ng yêu mình, còn ng yêu mình thì cứ nhẹ nhàng dịu dàng với kẻ đó thì các bạn sẽ hiểu đc cảm giác của mình lúc này. Bọn mình yêu nhau lâu rồi nên lúc này không phải là giai đoạn lãng mạn, nồng thắm như ban đầu. Mọi cái tốt cái xấu đều đã bộc lộ hết, thi thoảng lại giận hờn, cãi vã, mệt mỏi, chán chường. Đó cũng là thử thách cho tình yêu thôi. Nhưng trong gian đoạn nhạy cảm này xuất hiện mối đe doạ ấy thì thật nguy hiểm biết bao.

Mình cũng đồng ý với ý kiến là cái gì của mình thì vẫn là của mình, cái không phải của mình thì có cố kiểu gì cũng mất. Nhưng bọn mình yêu nhau 1 năm rưỡi rồi, 2 gđ, bạn bè đều biết, bọn mình dự tính cuối năm sau thì cưới. Tình yêu có đc cũng phải dày công vun đắp, dày công chăm chút đâu thể dễ dàng để kẻ khác ăn cướp trắng trợn như vậy được.

Làm sao bây giờ trời ơi trời. Mình sắp phát điên.



Danh sách câu trả lời (4)
avatar thoitrangngocanh39 22/11/2013 23:47

hí hí, nếu chị là cô, thì chị sẽ không làm um xùm lên như vậy đâu.

Chị sẽ buồn trong 2 giây, sau đó dành 2 ngày ngồi vạch ra kế hoạch để "cưa đổ" thằng cu con của bố nó.

các ông bố không yêu con thì thôi, khi đã yêu, thì sẽ yêu con hơn tất thảy các bà mẹ, khi nào cô lấy được thằng cu con, thì "thằng cu bố" sẽ là của cô

cái cô giáo kia rất khôn, cô ta đang đi đúng hướng, nếu không có cô thì chắc cô ta đã nắm trọn phần thắng roài.

avatar lanchi 22/11/2013 23:47

Giờ mới đọc chuyện của bạn. Bạn sai rồi (mình không nói cô kia đúng)
Nếu đúng như chuyện bạn kể thì bạn sẽ thua nhiều hoơ nếu việc này tiếp diễn. bạn phải xác định đây là cuộc cạnh tranh lành mạnh.......

Thứ nhất: Bạn sai ở suy nghĩ của bạn. bạn nói rằng sẽ chăm sóc con anh nhưng sau khi lấy còn bây giờ muốn dành nhiều cho bản thân và bạn bè hơn...-> bạn phải biết rằng yêu một người đã có con thì bạn phải hi sinh nhiều thứ của bản thân.

THứ hai: Bạn thừa biết hoàn cảnh gd anh không có người chăm sóc bé, sao bạn không chịu hi sinh, chịu vất vả một chút để anh yên tâm về bạn và bé, yên tâm đã chọn cho bé một người mẹ tốt

Thứ ba: Khi biết chuyện sao không từ từ tìm cách thay đổi bản thân mình trước và làm um lên với anh như vậy. Bạn có nghĩ rằng con anh giờ đã rất quý cô giáo, bạn cắt con anh ra khỏi cô giáo để thỏa mãn bản thân ngay tức khắc như vậy đương nhiên anh không đồng ý là đúng. Đàn ông yêu con lắm bạn ạ. Huống hồ tớ thấy cô giáo toàn làm việc tốt và có lợi cho gia đình anh, điều mà con anh (một đứa trẻ xa mẹ ) đang rất cần (chỉ có không có lợi cho bạn thôi)

Thứ tư, đàn ông là cần mềm mỏng, bạn hãy để anh tự nguyện cho cô giáo nghỉ việc, đừng áp đặt họ điều gì cả..

.......

muốn viết nhiều quá, cả giải pháp cho tình trạng của bạn mà ngại gõ quá... hix... cắt bài ra cho đỡ ngại

avatar holovang10 22/11/2013 23:47

- Việc thứ hai bạn phải ăn mặc, trang điểm, nói năng, đối xử với gia đình chồng... làm sao và dần dần giúp chàng nhận ra rằng bạn là quan trọng với chàng... nôm na F5 lại tình cảm ...

- Lựa những lúc hai vc vui vẻ nũng nịu chàng mà nhẹ nhàng phê bình hành động của em bé kia...

+ VD e bé cứ nhắn tin cho chồng mình tình cảm thì lần sau bạn nhờ ai đó hoặc từ mua sim nhắn tin một cái tình cảm same same vậy vào chính máy mình rồi vô tình cho chàng đọc... nếu có tình cảm đương nhiêu chàng sẽ ghen, sẽ khó chịu... Lúc ấy nũng nịu chàng

"Những người thế này ghét anh nhỉ? người ta có nơi có chốn rồi mà còn nhắn tin phá hại, như cô A í, suốt ngày nhắn tin cho anh e khó chịu lắm í... hay anh nt lại mắng cho một trận đi..." lần sau đảm bảo chàng cho bạn giải quyết tin nhắn của cô A. Lúc đó là việc của bạn... đừng chanh chua, thù hận nhưng phải thật đau........

avatar angianghn 22/11/2013 23:47

Thế này nhé:

- Việc đầu tiên bạn phải chắc chắn rằng chồng bạn không có gì mà đơn thuần là "cả nể", phải tìm hiểu và sure được việc này thì những việc sau mới hiệu quả được... còn nếu không coi chừng phải tác dụng

- Việc thứ hai bạn phải ăn mặc, trang điểm, nói năng, đối xử với gia đình chồng... làm sao và dần dần giúp chàng nhận ra rằng bạn là quan trọng với chàng... nôm na F5 lại tình cảm ...

- Lựa những lúc hai vc vui vẻ nũng nịu chàng mà nhẹ nhàng phê bình hành động của em bé kia...

+ VD e bé cứ nhắn tin cho chồng mình tình cảm thì lần sau bạn nhờ ai đó hoặc từ mua sim nhắn tin một cái tình cảm same same vậy vào chính máy mình rồi vô tình cho chàng đọc... nếu có tình cảm đương nhiêu chàng sẽ ghen, sẽ khó chịu... Lúc ấy nũng nịu chàng

"Những người thế này ghét anh nhỉ? người ta có nơi có chốn rồi mà còn nhắn tin phá hại, như cô A í, suốt ngày nhắn tin cho anh e khó chịu lắm í... hay anh nt lại mắng cho một trận đi..." lần sau đảm bảo chàng cho bạn giải quyết tin nhắn của cô A. Lúc đó là việc của bạn... đừng chanh chua, thù hận nhưng phải thật đau........

+ VD e bé kia nhắn tin thi thoảng nhẹ nhàng pha cho chàng cốc caphê (ở văn phòng)... bạn vô tình biết được thì chớ có làm ầm lên nhé. Về nhà pha cho chàng 1 cốc lúc chàng đang tâm trạng mệt mỏi, ngồi matxa cho chàng rồi thủ thỉ

" Anh ơi caphê ngon không? mà TY lạ thật anh nhỉ? tại sao từ khi yêu anh em chỉ thích anh uống mỗi cà phê em pha thôi í", ích kỷ anh nhỉ? nhưng mà ai bảo e và anh chọn nhau? Tự nhiên mà biết anh uống cà phê cô nào đó pha e cứ thấy buồn buồn í... thật đấy...... Nếu yêu bạn tự nhiên chàng sẽ phải suy nghĩ....

- Và cuối cùng để hạ gục tình địch của bạn đôi khi phải tàn nhẫn, cho phép mình nói những điều dù là không có thật (phaả đảm bảo chắc chắn nó sẽ không bị lộ) mục đích chung là biến e bé kia thành hình tượng xấu với chàng của bạn

VD thế thôi vì nhiều tình huống quá, chả biết tình địch của bạn trong trường hợp nào mà nói cụ thể

Chúc bạn sớm hạ gục đối thủ nhé

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
nophoto Em chán chồng quá rồi Các chị bảo em phải làm gì bây giờ

Đăng lúc: 23:47 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Cô dâu SN 84 chú rể SN 84 đám cưới ngày nào năm 2010 là tốt nhất

Đăng lúc: 20:01 - 14/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Nữ 1986 có hợp với Nam 1982 không

Đăng lúc: 21:42 - 29/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Tôi bị mắc virut viêm gan C đã 8 năm. Nay vợ chồng tôi muốn sinh con. Xin hỏi virut viem gan C có ản

Đăng lúc: 23:47 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto 3 năm không QHTD có nên ly hôn không

Đăng lúc: 23:47 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Tôi pải làm gì đây mong các bạn giúp tôi với

Đăng lúc: 21:42 - 29/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Âm đạo rộng hơn sau mỗi lần sinh nở

Đăng lúc: 23:47 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Xin cho hỏi nguyên nhân vì sao tôi không thụ thai sau khi sẩy thai

Đăng lúc: 01:11 - 13/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Làm thế nào để cuộc sống thú vị hơn, hâm nóng tình cảm vợ chồng

Đăng lúc: 20:01 - 14/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

Manh Linh E phải làm sao cho chồng hiểu

Đăng lúc: 23:47 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

vietnamconnection Cách giữ chồng khi chồng công tác xa

Đăng lúc: 01:11 - 13/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Cưới vợ sao khó quá vậy

Đăng lúc: 20:01 - 14/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Khi li hôn, ai sẽ đc quyền nuôi con

Đăng lúc: 23:46 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Có Nên Cho Người Yêu Mình Tìm Người Đàn Bà Thứ 2 Để Có Con Hok

Đăng lúc: 23:46 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

Hoài Nam (Nam Tước) Vợ ngoại tình Ly hôn hay cứu vãn

Đăng lúc: 21:42 - 29/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Làm sao để giữ chân chồng

Đăng lúc: 20:01 - 14/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Lãng mạn ở tuổi nào thì hợp lý cho các đôi

Đăng lúc: 23:46 - 22/11/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto 2 người này có thể lấy đc nhau ko

Đăng lúc: 21:42 - 29/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Đi với chồng mà ai cũng hỏi Chị gái đấy à

Đăng lúc: 21:42 - 29/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

nophoto Phải làm sao với chồng như vầy đây

Đăng lúc: 21:42 - 29/12/2013 trong Hôn nhân gia đình

Rao vặt Siêu Vip