Câu hỏi

29/12/2013 21:42
Tôi pải làm gì đây mong các bạn giúp tôi với
Tôi đã có chồng và một con,chúng tôi không yêu nhau và không quan hệ tình cảm với nhau đã 3 năm nhưng cả hai điều không muốn ly hôn vì thưong con .mới đây tôi có gặp lại người yêu cũ anh ấy rất thông cảm và chân thành mong tôi cùng anh làm lại từ đầu .tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà không có hướng giải quyết cho mình vì nếu tôi ly hôn thì sẽ rất khổ cho con và hơn nữa sẽ không được gặp con vì chồng tôi có quốc tịch hàn quốc,còn nếu cứ sống thế này thì cuộc sống thật nhạt nhẽo với tôi quá . tôi pải làm gì đây? cố sống vì con hay bỏ mặc tất cả để tìm hạnh phúc cho mình .mong cac bạn giúp tôi lời khuyên của các bạn sẽ giúp tôi rất nhiều lúc này .xin cảm ơn.!
truongvu
22/11/2013 23:47
Danh sách câu trả lời (1)

Hoàn cảnh khổ quá, tốt nhất là bồ bịch thôi chị ạ, chồng chị có biết thì cũng chả sao, ông ấy không ngoại tình rồi thì hơi phí ![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip