Câu hỏi

14/12/2013 20:01
Cháu đau khổ vì bị nghi ngờ
Cháu yêu 1 người đã khá lâu và tình cảm rất tốt, người đó là người đầu tiên của cháu. Cháu rất yêu và muốn cưới người đấy, và anh ấy cũng muốn thế. Chúng cháu đã quan hệ, nhưng trong lần đầu tiên ấy cháu không thấy có máu, chính cháu cũng không biết tại sao, cháu đau khổ vì bị nghi ngờ, cháu chưa dám thề bằng mọi lời độc địa nhất với anh ấy, nhưng sao cháu lại bị như thế hả bác sĩ? Cháu sợ mình có cái gì đó không bình thường nên rất muốn đi khám. Mong bác sĩ cho cháu biết nên đi khám ở đâu, và việc khám có phức tạp không?
docnhatvonhi
22/11/2013 23:46
Danh sách câu trả lời (1)

Em hoàn toàn bình thường và em có quyền kiêu hãnh mà nói: Anh là người đầu tiên và duy nhất của em, nghi ngờ của anh là hoàn toàn thiếu căn cứ và anh đã xúc phạm em. Em có quyền yêu cầu một lời xin lỗi từ phía bạn trai.Bởi có rất nhiều người sinh ra đã ko có màng trinh. Hơn nữa màng trinh lại rất dễ bị tổn thương ngay cả khi em đi xe đạp hoặc vận động mạnh, chơi thể thao.


Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip