Câu hỏi

22/11/2013 23:47
E phải làm sao cho chồng hiểu
em lấy chồng được có hơn 6 tháng, bây giờ đang mang thai nhưng bị động bác sĩ dặn không được quan hệ vợ chồng
Ngày nào chồng em cũng đòi làm chuyện ấy nhưng em không thể
Đến bây giờ chông em đòi li hôn Em nên phải làm gì bây giờ
Mọi Người hãy giúp em với,,,Em buồn quá
khóc nhiều rồi bây giờ em phải làm sao
ducviet
22/11/2013 23:47
Lucky
22/11/2013 23:47
xmen2010
22/11/2013 23:47
haianh02
22/11/2013 23:47
khangvip
22/11/2013 23:47
Ngày nào chồng em cũng đòi làm chuyện ấy nhưng em không thể
Đến bây giờ chông em đòi li hôn Em nên phải làm gì bây giờ
Mọi Người hãy giúp em với,,,Em buồn quá
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Danh sách câu trả lời (5)

Em ko thể thì em nói chồng em qua chỗ chị, như vậy là hài hòa mọi việc cả thôi mà

Chào bạn.
Mình thấy bạn thật là bất hạnh khi gặp một người chồng vô trách nhiệm và không biết thương yêu, chăm sóc, chia sẻ với vợ như chồng bạn.
Người chồng hay người vợ, ai cũng là người cả. Nhất là bạn trong thời kì mang bầu giai đoạn khoảng 6 tháng, bạn cũng có nhu cầu lớn hơn mức bình thường. Nhưng vì con cái, mà con cái là tài sản lớn nhất, là hạnh phúc của mỗi gia đình, mà bạn phải cố gắng.
Mang bầu, con của anh ấy, người phụ nữ vất vả, nặng nề lắm, rồi còn phải vượt cạn... biết bao nhiêu thứ đổ lên đầu người phụ nữ. Anh ta lấy vợ mà không yêu vợ, lấy vợ mà không hiểu được những điều cơ bản của một người chồng, một người cha như thế. Chỉ vì tính ích kỉ hẹp hòi mà quên đi trách nhiệm của mình. Thật không còn gì để nói.
Anh ta đòi li dị, bạn hãy phân tích cho anh ta hiểu vị trí của anh ta, nỗi khổ của bạn và những gì "chúng ta" phải làm cho con, cho hạnh phúc chứ không phải chỉ nghĩ đến cái "tôi" của mình như vậy. Nếu anh ta vẫn khăng khăng đòi li dị vì cái lí do ngớ ngẩn kia, bạn hãy đồng ý, vì một người như vậy chẳng tiếc làm gì. Nhưng pháp luật sẽ không giải quyết cho anh ta đâu. Vì anh ta chỉ có thể li dị bạn khi con chung của hai người được hơn 1 tuổi. Đằng này, em bé còn chưa được sinh ra... mình tin là anh ta sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng làm cho xấu hổ vì cái đầu rỗng tuếch và hẹp hòi của anh ta thôi.
Mình chẳng biết giúp bạn như thế nào, nhưng bạn hãy cố gắng lên, hãy vui vẻ, nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân mình thật tốt để em bé luôn khỏe mạnh. Đừng bao giờ gục ngã hoặc đau khổ bởi những người không xứng đáng để mình phải đau khổ hoặc hi sinh bản thân mình.
Hãy nghĩ cho con bạn. Và tương lai của bạn!
Chúc bạn đủ nghị lực và sáng suốt trên bước đường của mình!
Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, baby ngoan, xinh, hay ăn chóng lớn nhé.!
Mình thấy bạn thật là bất hạnh khi gặp một người chồng vô trách nhiệm và không biết thương yêu, chăm sóc, chia sẻ với vợ như chồng bạn.
Người chồng hay người vợ, ai cũng là người cả. Nhất là bạn trong thời kì mang bầu giai đoạn khoảng 6 tháng, bạn cũng có nhu cầu lớn hơn mức bình thường. Nhưng vì con cái, mà con cái là tài sản lớn nhất, là hạnh phúc của mỗi gia đình, mà bạn phải cố gắng.
Mang bầu, con của anh ấy, người phụ nữ vất vả, nặng nề lắm, rồi còn phải vượt cạn... biết bao nhiêu thứ đổ lên đầu người phụ nữ. Anh ta lấy vợ mà không yêu vợ, lấy vợ mà không hiểu được những điều cơ bản của một người chồng, một người cha như thế. Chỉ vì tính ích kỉ hẹp hòi mà quên đi trách nhiệm của mình. Thật không còn gì để nói.
Anh ta đòi li dị, bạn hãy phân tích cho anh ta hiểu vị trí của anh ta, nỗi khổ của bạn và những gì "chúng ta" phải làm cho con, cho hạnh phúc chứ không phải chỉ nghĩ đến cái "tôi" của mình như vậy. Nếu anh ta vẫn khăng khăng đòi li dị vì cái lí do ngớ ngẩn kia, bạn hãy đồng ý, vì một người như vậy chẳng tiếc làm gì. Nhưng pháp luật sẽ không giải quyết cho anh ta đâu. Vì anh ta chỉ có thể li dị bạn khi con chung của hai người được hơn 1 tuổi. Đằng này, em bé còn chưa được sinh ra... mình tin là anh ta sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng làm cho xấu hổ vì cái đầu rỗng tuếch và hẹp hòi của anh ta thôi.
Mình chẳng biết giúp bạn như thế nào, nhưng bạn hãy cố gắng lên, hãy vui vẻ, nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân mình thật tốt để em bé luôn khỏe mạnh. Đừng bao giờ gục ngã hoặc đau khổ bởi những người không xứng đáng để mình phải đau khổ hoặc hi sinh bản thân mình.
Hãy nghĩ cho con bạn. Và tương lai của bạn!
Chúc bạn đủ nghị lực và sáng suốt trên bước đường của mình!
Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, baby ngoan, xinh, hay ăn chóng lớn nhé.!

hãy giữ cái thai lại! nó không có tội tình gì cả!
hãy nói rõ quan điểm với chồng chị! nếu như a ta không nghe thì chị hãy về nhà bố mẹ đẻ cho đến khi sinh đứa bé chào đời!nếu trong thời gian chị ở nhà bố mẹ mà a ta đối xử với chị và gia đình một cách thiếu tôn trọng thì phải nói là tay này quả là gia trưởng và độc đoán.
em nghĩ rằng chồng chị chẳng quan tâm đến chị và hạnh phúc ra đình đâu chị à!vì không 1 người chồng nào lại ko muốn làm cha và ko lo cho sức khỏe của vợ mình đằng này lại nằg nặc đòi qh!
nếu như cảm giác a ta không y chị hoặc đối xử tồi tệ với chị thì e khuyên chị nên suy nghĩ cho hp của riêng mình! tránh bạo hành gia đình sau này chị ah! chúc chị hp nhé!![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
hãy nói rõ quan điểm với chồng chị! nếu như a ta không nghe thì chị hãy về nhà bố mẹ đẻ cho đến khi sinh đứa bé chào đời!nếu trong thời gian chị ở nhà bố mẹ mà a ta đối xử với chị và gia đình một cách thiếu tôn trọng thì phải nói là tay này quả là gia trưởng và độc đoán.
em nghĩ rằng chồng chị chẳng quan tâm đến chị và hạnh phúc ra đình đâu chị à!vì không 1 người chồng nào lại ko muốn làm cha và ko lo cho sức khỏe của vợ mình đằng này lại nằg nặc đòi qh!
nếu như cảm giác a ta không y chị hoặc đối xử tồi tệ với chị thì e khuyên chị nên suy nghĩ cho hp của riêng mình! tránh bạo hành gia đình sau này chị ah! chúc chị hp nhé!
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)

em nói tí không phải C chị anh ấy bị điên ak. đòi li dị chỉ vì 1 lí do vớ vẩn.sắp làm bố đến nơi rồi còn giở trò. chị hỏi thẳng C chị xem có muốn làm bố ko .nếu muốn thì để bà chị yên thân đến khi thăng nhok kon chào đời thì muốn làm j thì làm.còn không thì tốt nhất chị xa anh ấy 1 time về nhà mẹ chẳng hạn. rồi từ từ em nghĩ ông C khùng khùng của chị sẽ hiểu và thông cảm cho những j chị đang nghĩ mà thôi. còn nếu ông C của chị quá bảo thủ thì em chắp rtay 3000 cái lạy ông ấy luôn
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)

mọi người làm ơn cho em lời khuyên nên bỏ thai hay giữ lại đây
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip