Câu hỏi

29/12/2013 21:42
Đi với chồng mà ai cũng hỏi Chị gái đấy à
Em vừa lấy chồng xong nhưng cuộc hôn nhân này em không thấy thoả mãn gì cả. Có người còn bảo là em rất xấu mà lại lấy được chồng đẹp trai vậy. Em thấy mình thật sai lầm!
Em vừa lấy chồng xong nhưng cuộc hôn nhân này em không thấy thoả mãn gì cả. Anh ấy hơn em 3 tuổi, làm cùng công ty với em. Anh nhỏ người nhưng khuôn mặt lại rất đẹp trai. Còn em cao to hơn anh và không được xinh gái. Có người còn bảo là em rất xấu mà lại lấy được chồng đẹp trai vậy. Khi nghe đến những câu như thế này em không thấy vui mà luôn cảm thấy rất buồn. Buồn vì em đã lấy người không cân xứng về hình thức. Còn về năng lực công tác thì em và anh ấy không ai thua kém nhau cả. Cưới xong em mới thấy mình thật vội vã và sai lầm.
Thực ra em và anh ấy quen nhau mới được 3 tháng là đã tính đến chuyện kết hôn. Em nghĩ mình kết hôn để ổn định cuộc sống và hai người cùng nghề nên dễ chia sẻ nhau trong quá trình làm việc hơn. Nói chung trong công việc thì em không phân vân gì cả nhưng trong cuộc sống em luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Nếu như em lấy một người chồng xấu trai thì chắc có lẽ em không phải suy nghĩ như thế này đâu.
Đằng chồng em ai cũng xinh cả. Chính vì vậy, mỗi lúc có khách vào nhà là em không dám xuất hiện, chỉ sợ khách chê thôi. Đi đâu em cũng không dám đi với anh vì sợ họ hỏi chị gái à? (Em ít tuổi hơn anh nhưng nhìn già hơn anh mà).
Em viết thư này là muốn mọi người cho em một lời khuyên. Em thực sự không biết tâm sự với ai cả. Rất mong được hồi âm sớm.
summer
22/11/2013 23:46
BeMamNon
22/11/2013 23:46
Em vừa lấy chồng xong nhưng cuộc hôn nhân này em không thấy thoả mãn gì cả. Anh ấy hơn em 3 tuổi, làm cùng công ty với em. Anh nhỏ người nhưng khuôn mặt lại rất đẹp trai. Còn em cao to hơn anh và không được xinh gái. Có người còn bảo là em rất xấu mà lại lấy được chồng đẹp trai vậy. Khi nghe đến những câu như thế này em không thấy vui mà luôn cảm thấy rất buồn. Buồn vì em đã lấy người không cân xứng về hình thức. Còn về năng lực công tác thì em và anh ấy không ai thua kém nhau cả. Cưới xong em mới thấy mình thật vội vã và sai lầm.
Thực ra em và anh ấy quen nhau mới được 3 tháng là đã tính đến chuyện kết hôn. Em nghĩ mình kết hôn để ổn định cuộc sống và hai người cùng nghề nên dễ chia sẻ nhau trong quá trình làm việc hơn. Nói chung trong công việc thì em không phân vân gì cả nhưng trong cuộc sống em luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Nếu như em lấy một người chồng xấu trai thì chắc có lẽ em không phải suy nghĩ như thế này đâu.
Đằng chồng em ai cũng xinh cả. Chính vì vậy, mỗi lúc có khách vào nhà là em không dám xuất hiện, chỉ sợ khách chê thôi. Đi đâu em cũng không dám đi với anh vì sợ họ hỏi chị gái à? (Em ít tuổi hơn anh nhưng nhìn già hơn anh mà).
Em viết thư này là muốn mọi người cho em một lời khuyên. Em thực sự không biết tâm sự với ai cả. Rất mong được hồi âm sớm.
Danh sách câu trả lời (2)

-Thông thường gia đình này là kết quả của một động cơ có chủ mưu và đường hướng hẳn hoi(ví dụ bộ đội, công an ngoài tỉnh lẻ muốn nhập về hà nội thì cách này là nhanh nhất) còn cách làm và đối tượng làm chỉ là phương tiện.
-Chí Phéo và Thị Nở vẫn thấy trong lòng ấm áp và đẹp và làm dáng với nhau cơ mà(tình yêu kỳ lạ là thế), không lo, có một cái này hơi giới tính tý bật mý để yên tâm,thứ nhất khi đàn ông chấp nhận lấy ai là họ nghĩ đến những đứa con, Cậu là đối tượng giao phối hợp pháp thì đương nhiên là nằm trong tầm ngắm người ta rồi. Thứ hai đàn ông giù là ai thì chúa dấu vua yêu cũng cái này, đàn ông bị bệnh mê chảo và say đĩa, đặc biệt lại có mùi vị ưa thích, hợp gu thì xấu thế chứ xấu nữa vẫn mê như thường(xin lỗi về định nghĩa thế nào là xấu nhé).
-vợ là vợ không ai thay thế được, không mặc cảm và tự ty như thế đươc, sau này anh ấy làm ăn thành công còn chịu nhiều lời chỉ trích, châm chọc của người ghen tỵ nữa mình vẫn tự hào là vợ là ok, đàn ông khi có gia đình việc đẹp trai không còn là quan trọng nữa, cứ có con đi mọi việc sẽ trôi đi em đẹp thôi.
chúc hạnh phúc
Râu vẩy
-Chí Phéo và Thị Nở vẫn thấy trong lòng ấm áp và đẹp và làm dáng với nhau cơ mà(tình yêu kỳ lạ là thế), không lo, có một cái này hơi giới tính tý bật mý để yên tâm,thứ nhất khi đàn ông chấp nhận lấy ai là họ nghĩ đến những đứa con, Cậu là đối tượng giao phối hợp pháp thì đương nhiên là nằm trong tầm ngắm người ta rồi. Thứ hai đàn ông giù là ai thì chúa dấu vua yêu cũng cái này, đàn ông bị bệnh mê chảo và say đĩa, đặc biệt lại có mùi vị ưa thích, hợp gu thì xấu thế chứ xấu nữa vẫn mê như thường(xin lỗi về định nghĩa thế nào là xấu nhé).
-vợ là vợ không ai thay thế được, không mặc cảm và tự ty như thế đươc, sau này anh ấy làm ăn thành công còn chịu nhiều lời chỉ trích, châm chọc của người ghen tỵ nữa mình vẫn tự hào là vợ là ok, đàn ông khi có gia đình việc đẹp trai không còn là quan trọng nữa, cứ có con đi mọi việc sẽ trôi đi em đẹp thôi.
chúc hạnh phúc
Râu vẩy

Em thân mến!
Có những gia đình con cái đẹp rạng ngời, đó là gene, là dung mạo của một gia tộc. Ngược lại, cũng không ít gia đình kém về ngoại hình, cũng là một kiểu di truyền, không tránh đi đâu cho được. Không ai có lỗi cả. Tôi từng biết những gia đình cha đẹp mẹ đẹp và con cái họ cứ đẹp bồng lên nhưng nhìn kỹ thì từng nét đều thể hiện sự bình dân không nâng cấp được. Tôi cũng từng quan sát những gia đình ai cũng gồ ghề góc cạnh nhưng họ là một đẳng cấp khác, học cao, chí lớn, thành đạt.
Vậy thì có một vấn đề về quan niệm đẹp mà em và tôi chưa chắc đã giống nhau. Em nói nhà chồng em ai cũng xinh, vậy họ xinh theo kiểu nào, xinh theo kiểu công tử tiểu thư, thị dân, tức xinh tươi ngoại hình chứ gì? Em cũng nói em tự ti vì mình xấu, vậy xấu là tối hay thô, hay gồ ghề như tôi đã dẫn chứng trên. Rõ ràng, em chỉ cảm chồng em ở chỗ xinh chứ không phục về năng lực công việc. Và đúng như tôi nói, có những người xinh làm người ta chán mà cũng có những người không xinh làm người ta nể.
Phàm, những chàng đẹp trai hay vấp vào những tôi gái không đẹp. “Vừa già vừa xấu đun nấu suốt ngày”, đó là câu người ta châm biếm vui những người chồng có vợ xấu mà tận tụy. Sau hôn nhân, sự mặc cảm ấy hiện diện rõ hơn, do các em sẽ xuất hiện có đôi như vậy trước họ hàng, bạn bè, dân phố. Dần dần người ta sẽ nhìn vào bên trong gia đình các em để bình phẩm. Vợ đẹp mà dở thì sẽ bị xuống giá, lúc ấy một cô vợ không đẹp mà giỏi lại được khen hơn. Tâm trạng bất an của em là thật và đáng thông cảm.
Nhưng nhất định em sẽ quên sự mất tự tin của mình đi. Rồi chồng sẽ hết đẹp trong mắt mình, rồi sẽ có chồng người khác không đẹp mà hay hơn, rồi em sẽ có giá lên nếu như em giỏi mà tốt bụng, rồi chồng sẽ tự hào về vợ của mình. Rồi con cái sẽ đông lên, gắn kết cha và mẹ trong buồn và vui chung lớn lao hơn dung mạo của hai người.
Sâu xa ở em là làm việc chung mà lấy nhau muộn và từ cảm đến lấy quá nhanh. Có lẽ do em muốn lấy chồng chứ không phải lấy vì yêu. Không yêu mà chỉ cảm người ta đẹp mà lấy thì không hay nhưng cũng không tệ. Thôi thì đã vậy, chính người chồng mình không tự ti thì hà cớ gì mình phải suy nghĩ mãi hở em? Em cao to, em góc cạnh, hãy nghĩ và hãy nói vui là trời xui mình vào để “cải tạo” giống cho nhà anh đấy, nhất định con em nhà anh sẽ cao to và cứng cỏi. “Chuyện nhỏ như con thỏ”, đừng quá bi quan em ơi. Vợ chồng là duyên và nợ, rồi em sẽ biết ai nợ ai, có khi người chồng nhỏ nhắn đẹp trai lại nợ một người cao to thô ráp và anh ta phải trả cái nợ ấy hết đời, biết đâu đấy.
Có những gia đình con cái đẹp rạng ngời, đó là gene, là dung mạo của một gia tộc. Ngược lại, cũng không ít gia đình kém về ngoại hình, cũng là một kiểu di truyền, không tránh đi đâu cho được. Không ai có lỗi cả. Tôi từng biết những gia đình cha đẹp mẹ đẹp và con cái họ cứ đẹp bồng lên nhưng nhìn kỹ thì từng nét đều thể hiện sự bình dân không nâng cấp được. Tôi cũng từng quan sát những gia đình ai cũng gồ ghề góc cạnh nhưng họ là một đẳng cấp khác, học cao, chí lớn, thành đạt.
Vậy thì có một vấn đề về quan niệm đẹp mà em và tôi chưa chắc đã giống nhau. Em nói nhà chồng em ai cũng xinh, vậy họ xinh theo kiểu nào, xinh theo kiểu công tử tiểu thư, thị dân, tức xinh tươi ngoại hình chứ gì? Em cũng nói em tự ti vì mình xấu, vậy xấu là tối hay thô, hay gồ ghề như tôi đã dẫn chứng trên. Rõ ràng, em chỉ cảm chồng em ở chỗ xinh chứ không phục về năng lực công việc. Và đúng như tôi nói, có những người xinh làm người ta chán mà cũng có những người không xinh làm người ta nể.
Phàm, những chàng đẹp trai hay vấp vào những tôi gái không đẹp. “Vừa già vừa xấu đun nấu suốt ngày”, đó là câu người ta châm biếm vui những người chồng có vợ xấu mà tận tụy. Sau hôn nhân, sự mặc cảm ấy hiện diện rõ hơn, do các em sẽ xuất hiện có đôi như vậy trước họ hàng, bạn bè, dân phố. Dần dần người ta sẽ nhìn vào bên trong gia đình các em để bình phẩm. Vợ đẹp mà dở thì sẽ bị xuống giá, lúc ấy một cô vợ không đẹp mà giỏi lại được khen hơn. Tâm trạng bất an của em là thật và đáng thông cảm.
Nhưng nhất định em sẽ quên sự mất tự tin của mình đi. Rồi chồng sẽ hết đẹp trong mắt mình, rồi sẽ có chồng người khác không đẹp mà hay hơn, rồi em sẽ có giá lên nếu như em giỏi mà tốt bụng, rồi chồng sẽ tự hào về vợ của mình. Rồi con cái sẽ đông lên, gắn kết cha và mẹ trong buồn và vui chung lớn lao hơn dung mạo của hai người.
Sâu xa ở em là làm việc chung mà lấy nhau muộn và từ cảm đến lấy quá nhanh. Có lẽ do em muốn lấy chồng chứ không phải lấy vì yêu. Không yêu mà chỉ cảm người ta đẹp mà lấy thì không hay nhưng cũng không tệ. Thôi thì đã vậy, chính người chồng mình không tự ti thì hà cớ gì mình phải suy nghĩ mãi hở em? Em cao to, em góc cạnh, hãy nghĩ và hãy nói vui là trời xui mình vào để “cải tạo” giống cho nhà anh đấy, nhất định con em nhà anh sẽ cao to và cứng cỏi. “Chuyện nhỏ như con thỏ”, đừng quá bi quan em ơi. Vợ chồng là duyên và nợ, rồi em sẽ biết ai nợ ai, có khi người chồng nhỏ nhắn đẹp trai lại nợ một người cao to thô ráp và anh ta phải trả cái nợ ấy hết đời, biết đâu đấy.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip