Câu hỏi

14/12/2013 20:01
Làm thế nào để cuộc sống thú vị hơn, hâm nóng tình cảm vợ chồng
Trước hết xin cảm ơn ban quản trị đã tạo ra trang tư vấn này. Tôi xin được chia sẻ vấn đề sau: tôi 30 tuổi, có chồng & 1 con trai 1,5 tuổi. Chồng tôi mở công ty riêng kinh doanh nên cũng bận việc. Lịch trình hàng ngày của gia đình tôi như thế này: ban ngày 2 vợ chồng đi làm, tới tối về, ăn cơm xong tôi & con lên phòng riêng, còn chồng tôi chúi mũi vào máy tính tới khuya, có hôm ngồi cùng phòng với mẹ con, nhưng phần lớn là ngồi phòng riêng. Sau đó chồng tôi lên phòng trông con cho tôi dọn dẹp rồi cả nhà đi ngủ. Cả ngày vợ chồng ít nói chuyện với nhau, có chăng là những chuyện về con cái & tình hình kinh doanh của chồng tôi. Ngày cuối tuần chúng tôi thỉnh thoảng cũng tạo cơ hội riêng cho nhau như đi chơi, mua sắm, đi ăn nhà hàng, xem phim... Tuy nhiên càng ngày tôi càng thấy cuộc sống gia đình nhàn nhạt, thiếu những điểm nhấn, là những điều thú vị, những tiếng cười sảng khoái thực sự. Tôi cũng đã cố gắng làm cho cuộc sống thú vị & lãng mạn hơn, tuy nhiên chưa thành công. Chồng tôi bấy lâu nay cũng sống theo kiểu nhàn nhạt vô vị đó với tôi. Hàng ngày đi làm, chỉ khi tôi nhắn tin thì mới trả lời, không thì thôi. Ở nhà tôi làm gì thì kệ tôi, không ý kiến & cũng chả quan tâm. Cuộc sống TD cũng bình thường như vậy. Tôi đang rất lo lắng không biết phải làm sao để ra khỏi cảnh bức bối này. Tôi hiểu nếu chúng tôi cứ sống như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ không có hạnh phúc, hoặc người thứ 3 sẽ có cơ hội chen vào. Xin ban tư vấn hãy giúp tôi. Cảm ơn ban tư vấn lắm lắm.
huyphu
22/11/2013 23:47
moonyoungbunma
22/11/2013 23:47
anhkhoa
22/11/2013 23:47
namtuoc
22/11/2013 23:47
maaaaaa
22/11/2013 23:47
Danh sách câu trả lời (6)

Đôi khi phụ nữ nên chủ động hơn là chờ đợi, đã là vợ chồng thì chuyện gì chẳng nói được với nhau. Bạn cứ thử tâm sự với chồng xem sao.
Yêu lắm cơ, nhìn là muốn...
Yêu lắm cơ, nhìn là muốn...

Mình thấy gia đình bạn vậy là hạnh phúc lắm rồi , nếu như bạn chịu khó tìm thì có nhiều gia đình còn vô vị hơn gia đình bạn . Bạn đừng quá suy nghĩ đến điều này , nó có thể làm cuộc sống gia đình bạn nhàm chán thiệt đó

Giống hệt Gia cảnh nhà tôi, bây giờ tôi gần gũi cái máy tính nhiều hơn vợ. Theo tôi bạn làm thế này: Làm đẹp và làm mới cho mình. ít cằn nhằn, dỗ cho con ngủ rồi sang phòng máy với anh ấy cùng lên mạng đọc báo, cùng quan tâm tới vấn đề anh ấy quan tâm. buổi tối ăn mặc sexy một chút, dùng nước hoa mà anh ấy thích, đôi khi cùng chồng xem một bộ phim sex trên máy tính. Tôi đang rất muốn vợ tôi làm được như vậy nhưng chắc chưa ai tư vấn cho. Nếu bạn muốn liên lạc với tôi thì Mail cho tôi: Att668@gmail.com chúng ta cùng trao đổi về vấn đề này.

Nhiều chuyện chị kể có vẻ chị chưa biết cuộc sống bên ngoài của anh ấy như thế nào? Có chuyên tâm về kinh doanh hay có hẹn hò bên ngoài mà chị chưa biết? giả sử mọi chuyện đều tốt, anh là người chồng tốt, thì chị có thể làm những chuyện sau đây:
ngày 1- Chị nên kiếm người thân trong gia đình như mẹ hoặc em gái của mình ở chung để chăm lo cho con chị tuần 2-3 buổi, trong thời gian này chị dành thời gian cho anh ấy bằng cách pha cho anh ấy những ly nước uống bổ và chị đứng sau anh ấy để mát xa cho chồng, trong tư thế chị cũng hưởng thụ, chị cũng đừng ngại ngùng hôn chồng thỉnh thoảng,
ngày 2- cũng có thể chị không nên ở luôn trong phòng anh ấy vì anh sẽ có cảm giác bị theo dõi, chị chỉ vào mang nước cho anh sau khi anh làm việc được khoảng 1-2h và chị kéo ra ra nghĩ ngơi 15phut để thư giãn trong khoảng khắc đó chị hãy cho anh thật nhiều sự chú ý, thí du chị mặc quần áo mỏng để anh có thể nhìn thấy cái đẹp của vợ mình, hoặc sức dầu thơm nhè nhè lên cổ để anh ấy hôn lên đó
ngày 3- Chị phụ anh làm việc giấy tờ trong phòng như một cô thư ký, và khi chị cảm thấy mệt thì nài nỉ chồng lên giường nằm ôm mình cho mình ngủ, (đàn ông thích được nài nỉ lên giường lắm) khi cả hai đã lên giừong rồi thì chị phải giữ anh lại bằng bản năng của mình.
Các ngày khác thì chĩ nên dành thì giờ cho con và chấp nhận sự vắng mặt chồng để cho anh ấy được tự do để lo công việc.
Nếu chị biết luân chuyển thời khóa biểu như thế, thì gia đình chị sẽ nồng ấm trở lại... chúc chị hạnh phúc nhiều
ngày 1- Chị nên kiếm người thân trong gia đình như mẹ hoặc em gái của mình ở chung để chăm lo cho con chị tuần 2-3 buổi, trong thời gian này chị dành thời gian cho anh ấy bằng cách pha cho anh ấy những ly nước uống bổ và chị đứng sau anh ấy để mát xa cho chồng, trong tư thế chị cũng hưởng thụ, chị cũng đừng ngại ngùng hôn chồng thỉnh thoảng,
ngày 2- cũng có thể chị không nên ở luôn trong phòng anh ấy vì anh sẽ có cảm giác bị theo dõi, chị chỉ vào mang nước cho anh sau khi anh làm việc được khoảng 1-2h và chị kéo ra ra nghĩ ngơi 15phut để thư giãn trong khoảng khắc đó chị hãy cho anh thật nhiều sự chú ý, thí du chị mặc quần áo mỏng để anh có thể nhìn thấy cái đẹp của vợ mình, hoặc sức dầu thơm nhè nhè lên cổ để anh ấy hôn lên đó
ngày 3- Chị phụ anh làm việc giấy tờ trong phòng như một cô thư ký, và khi chị cảm thấy mệt thì nài nỉ chồng lên giường nằm ôm mình cho mình ngủ, (đàn ông thích được nài nỉ lên giường lắm) khi cả hai đã lên giừong rồi thì chị phải giữ anh lại bằng bản năng của mình.
Các ngày khác thì chĩ nên dành thì giờ cho con và chấp nhận sự vắng mặt chồng để cho anh ấy được tự do để lo công việc.
Nếu chị biết luân chuyển thời khóa biểu như thế, thì gia đình chị sẽ nồng ấm trở lại... chúc chị hạnh phúc nhiều

![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Hôn nhân gia đình
Rao vặt Siêu Vip