
Có nên ở chung, ăn riêng với bố mẹ chồng
Vợ chống em sống với bố mẹ chồng cũng gần 1 năm rồi. Hàng tháng đóng cho mc 1 khoản gọi là tiền ăn của 2 vc và trang trải các chi phí khác như điện, điện thoại...
Tối qua đang ăn cơm thì bố chồng có bảo em : 'thôi, bây giờ cháu cũng đã lớn rồi,ông bà thì vẫn nhận trông cháu cho các con, còn thì 2 vợ chồng có khi nên ăn riêng cho thuận tiện, đỡ bị phụ thuộc.'
Theo các mẹ thì nhà e có nên ở chung,ăn riêng hay không? Và nếu ăn riêng thì tổ chức sắp xếp thế nào cho hợp lý? Trong nhà chỉ có mình anh xã là phản đối thôi. Nên thuyết phục ảnh như thế nào đây?

Kinh nghiệm của em cho thấy, không cứ phải là BMC, nhà chồng đâu mà cả đến anh chị em họ hàng bên nhà mình cơ. Nói chung là có gia đình rồi cứ nên tự lập riêng biệt là tốt nhất

Thực ra ăn riêng có hai mặt:
1. Mặt lợi (cho 2 vợ chồng): muốn ăn giờ nào cũng được, ăn gì cũng được, nấu rất nhanh vì ít món hơn, dễ hoạch toán thu chi... Tự do, không phải e dè, chờ đợi hay lo bố mẹ chồng mất lòng này kia.
2. Mặt hạn chế: nhiều khi muốn ăn gì đặc sản, mời các cụ ăn cùng, các cụ không ăn, mình ăn cũng ngại, (bố mẹ chồng mình cao tuổi nên kiêng đủ thứ, có khi chỉ ăn đậu phụ cả ngày).
Về phần anh xã mình, do mẹ anh ấy kiên quyết đến mức anh ấy không đồng ý cũng không xong, nên chị không có kinh nghiệm về vụ này!
Nhưng tóm lại là ăn riêng là hợp lí, nhất là khi con của bạn lớn!