Câu hỏi

25/05/2013 07:47
nàng cao hơn tôi 4cm?có nên yêu nhau ko?các bạn thấy sao?huhu tự ti quá..
bạn gái tôi cao 1m72 còn tôi chỉ 1m68
mặc dù có thể nói tình yêu chúng tôi là đích thực nhưng tôi vẫn thấy ái ngại khi phải đi với cô ấy..có ai yêu như tôi ko?các bạn góp ý cho mình với nhé!cảm ơn rất nhiều..
puppylove88
25/05/2013 07:47
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Danh sách câu trả lời (1)

Trong tình yêu nói riêng và cuộc sống nói chung, chiều cao không phải là thứ quan trọng lắm. Trên thế giới cũng có nhiều dân tộc, nhiều đất nước dân chúng không được gọi là cao nhưng nay thì đã rất phát triển về văn minh cũng như khoa học kỹ thuật.
Tất nhiên, nếu em là cầu thủ bóng rổ hay bóng chuyền thì chiều cao giúp ích rất nhiều. Nhưng nếu em là bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nhà giáo, nhà đô vật, nhà cử tạ... thì cao bao nhiêu cũng phát triển bình thường và cũng có cơ hội thành công rực rỡ nếu mình thực sự cố gắng trong học tập và rèn luyện.
"Tuy bạn không cao, nhưng kẻ khác vẫn phải ngước nhìn", đã có một câu quảng cáo như thế mà chị rất thích. Có nghĩa là giá trị một cá nhân không phải phụ thuộc hoàn toàn do tầm vóc của họ. Tất nhiên, chị không phủ nhận cao có nhiều cái lợi. Khi đi tàu đi xe thì dễ máng đồ; khi coi đá banh, coi phim ít bị nhìn vào lưng đứa khác; khi đến nhà bạn gái bấm chuông cửa cũng đỡ phải giơ tay lên quá nhiều. Nhưng ngược lại, cao cũng có nhiều điều bất lợi nếu em tìm hiểu kỹ: may quần may áo tốn vải hơn, khi tắm dưới vòi hoa sen nhiều lúc nước chỉ ướt từ vai trở xuống, còn khi đánh rớt đồ thì cúi xuống nhặt rất lâu...
Nhưng dù sao, chị cũng công nhận việc em thích có chiều cao và buồn vì mình chưa cao (chứ không phải thấp) là một cảm xúc chân chính.
Để khắc phục điều này có rất nhiều cách. Khi ăn uống, em cần để ý tới các chất có nhiều can-xi để giúp cho việc cấu tạo xương. Em cũng nên chơi các môn thể thao có lợi cho cao như chạy, nhảy, bơi lội, leo dây..., tránh các môn như cờ tướng hoặc cử tạ. Về văn hóa, em có thể xem phim Dũng sĩ tí hon, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn rất hấp dẫn và lý thú.
Hiện trên thị trường có bán nhiều đồ dùng, nhiều phụ tùng giúp tăng chiều cao. Chẳng hạn loại giày có hai gót, khiến người mang cao hơn đến cả mười phân mà nhìn bên ngoài không thể phát hiện ra. Em cũng có thể dùng loại nón có chóp nhọn hoặc để kiểu tóc hình mũi tên cũng khiến chiều cao tăng đáng kể.
Nhưng trên hết, em hãy luôn nhấn mạnh cho nàng hiểu rằng chiều cao của một con người từ trái tim lên đến đầu chứ không phải từ đất đến chóp mũi. Và em hãy cho thấy tuy mình không cao như nàng (đừng bao giờ dùng chữ thấp) nhưng vẫn che chở được nàng.
Tóm lại, theo chị em có rất nhiều khả năng, rất nhiều phương tiện và rất nhiều cơ hội để làm cho nàng cảm nhận tầm vóc của em, một tầm vóc không đo đơn giản bằng thước tấc.
Chúc em may mắn và tự tin hơn với tình yêu của mình!
Tất nhiên, nếu em là cầu thủ bóng rổ hay bóng chuyền thì chiều cao giúp ích rất nhiều. Nhưng nếu em là bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nhà giáo, nhà đô vật, nhà cử tạ... thì cao bao nhiêu cũng phát triển bình thường và cũng có cơ hội thành công rực rỡ nếu mình thực sự cố gắng trong học tập và rèn luyện.
"Tuy bạn không cao, nhưng kẻ khác vẫn phải ngước nhìn", đã có một câu quảng cáo như thế mà chị rất thích. Có nghĩa là giá trị một cá nhân không phải phụ thuộc hoàn toàn do tầm vóc của họ. Tất nhiên, chị không phủ nhận cao có nhiều cái lợi. Khi đi tàu đi xe thì dễ máng đồ; khi coi đá banh, coi phim ít bị nhìn vào lưng đứa khác; khi đến nhà bạn gái bấm chuông cửa cũng đỡ phải giơ tay lên quá nhiều. Nhưng ngược lại, cao cũng có nhiều điều bất lợi nếu em tìm hiểu kỹ: may quần may áo tốn vải hơn, khi tắm dưới vòi hoa sen nhiều lúc nước chỉ ướt từ vai trở xuống, còn khi đánh rớt đồ thì cúi xuống nhặt rất lâu...
Nhưng dù sao, chị cũng công nhận việc em thích có chiều cao và buồn vì mình chưa cao (chứ không phải thấp) là một cảm xúc chân chính.
Để khắc phục điều này có rất nhiều cách. Khi ăn uống, em cần để ý tới các chất có nhiều can-xi để giúp cho việc cấu tạo xương. Em cũng nên chơi các môn thể thao có lợi cho cao như chạy, nhảy, bơi lội, leo dây..., tránh các môn như cờ tướng hoặc cử tạ. Về văn hóa, em có thể xem phim Dũng sĩ tí hon, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn rất hấp dẫn và lý thú.
Hiện trên thị trường có bán nhiều đồ dùng, nhiều phụ tùng giúp tăng chiều cao. Chẳng hạn loại giày có hai gót, khiến người mang cao hơn đến cả mười phân mà nhìn bên ngoài không thể phát hiện ra. Em cũng có thể dùng loại nón có chóp nhọn hoặc để kiểu tóc hình mũi tên cũng khiến chiều cao tăng đáng kể.
Nhưng trên hết, em hãy luôn nhấn mạnh cho nàng hiểu rằng chiều cao của một con người từ trái tim lên đến đầu chứ không phải từ đất đến chóp mũi. Và em hãy cho thấy tuy mình không cao như nàng (đừng bao giờ dùng chữ thấp) nhưng vẫn che chở được nàng.
Tóm lại, theo chị em có rất nhiều khả năng, rất nhiều phương tiện và rất nhiều cơ hội để làm cho nàng cảm nhận tầm vóc của em, một tầm vóc không đo đơn giản bằng thước tấc.
Chúc em may mắn và tự tin hơn với tình yêu của mình!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip