Câu hỏi

25/06/2013 09:09
Nâng cấp nhan sắc để “cua” chồng giàu
Với suy nghĩ có sắc đẹp để lấy chồng giàu, nhiều chị em đã tốn rất nhiều tiền đi làm đẹp, nhưng cuối cùng ước mơ đổi đời nhờ nhan sắc không thành mà họ lại phải trả giá đắt
Mới 20 tuổi, là nhân viên văn phòng làm việc tại một công ty tư nhân ở Biên Hòa-Đồng Nai, Mai Liên nhận thức rất rõ những ưu điểm của mình: Một thân hình cân đối, khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt “biết cười”. Liên tin rằng với thế mạnh trời cho này, Liên sẽ lấy được chồng giàu, trí thức và như thế một bước lên xe hoa Liên sẽ đổi đời.
Đẹp... có mục đích
Liên đã chán ngấy cuộc sống đầy những lo toan vụn vặt của gia đình mình. Đặc biệt, Liên bị ám ảnh bởi dáng hình tiều tụy, khắc khổ, mệt mỏi của mẹ Liên- một người phụ nữ 45 tuổi - nhưng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền bươn chải mưu sinh với đàn con nheo nhóc nên thoạt trông cứ như bà già 60 tuổi. Liên không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ, càng không chịu đựng được sự rẻ rúng, khinh thường của những bà hàng xóm nhiều tiền, rảnh việc.
Xác định rõ mục tiêu, Liên dồn hết số tiền lương ít ỏi của một nhân viên văn phòng cho chiến dịch “đầu tư” nhan sắc. Vượt lên cuộc sống tù túng, những lo toan bức bối của gia đình, Liên luôn xuất hiện trước mặt các đồng nghiệp với quần áo sành điệu, trang điểm kỹ càng và luôn “đong đưa” trước đồng nghiệp nam hoặc đối tác đến liên hệ làm việc. Liên quyết tâm là điểm đến, là sự lựa chọn của các chàng trai độc thân, giàu có, thành đạt.
Hoài Trinh, 18 tuổi, ở Hóc Môn –TPHCM, vừa thi rớt THPT. Trinh là fan trung thành của cô diễn viên nhiều xì-căn-đang T.V. Mọi nhất cử nhất động của T.V đều được Trinh “update” mỗi ngày . Kinh nghiệm từ sự thành công vang dội của thần tượng, Trinh quyết tâm xin tiền bán đất của mẹ để “đầu tư” nhan sắc.
Các thẩm mỹ viện lớn ở TPHCM luôn rộng cửa đón chào những cô gái có khát vọng mãnh liệt trở thành người đẹp như Trinh. Ước muốn lấy chồng giàu, ở nhà đẹp, đi xe hơi luôn xuất hiện trong tâm trí của cô gái tuổi đôi mươi.
Cũng giống như Liên và Trinh, Hương luôn ước mơ mình phải thật đẹp để ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng khổ nỗi ngoại hình của cô lại không được ưa nhìn. Do đó, cô đã xúi mẹ vay tiền ngân hàng để đi nâng cấp nhan sắc.
Từ niềng răng đến nâng ngực, xăm mắt, làm trắng da, công đoạn nào cô cũng trải qua với hy vọng cải thiện nhan sắc và sau đó kiếm một anh chồng giàu. Khi đó, cô sẽ hoàn trả các khoản vay cho cha mẹ và thậm chí cha mẹ cô còn được “lãi” khi cô đã là “quý bà” của một doanh nhân thành đạt nào đó.
Quên “nâng cấp”kiến thức
Có thể nói, sắc đẹp của người phụ nữ là “vũ khí” trong việc gây ấn tượng đối với phái mạnh. Thực tế là có nhiều người tạo được chút tiếng tăm ở một cuộc thi sắc đẹp nào đó đã coi đó là cơ hội để hiện thực hóa ước mơ giàu sang. Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ hoa hậu N., sau khi kết hôn với “thiếu gia” đã phải đối diện, gánh chịu nhiều tai bay vạ gió từ người chồng đam mê những niềm vui bên ngoài hơn là vun vén cho sự yên ổn, bền vững của mái ấm gia đình.
Tục ngữ có câu: “Nồi tròn úp vung tròn. Nồi méo úp vung méo”. Với những người đàn ông thành đạt giàu có bằng chính trí tuệ, tài năng, họ chắc chắn không dễ dãi chọn người “nâng khăn sửa túi” chỉ vì nhan sắc. Phụ nữ đẹp là một lợi thế, nhưng nếu không có kiến thức, không có hiểu biết nhất định về nữ công gia chánh, tề gia nội trợ, giao tiếp... để đảm đương thiên chức làm vợ, làm mẹ thì dù có trăm ngàn “chiêu” quyến rũ, cũng không thể nào “cưa” nổi những người đàn ông thành đạt, giàu có.
Không hiểu được điều này, Liên ra sức đầu tư nhan sắc nhưng lại quên “nâng cấp” kiến thức, trình độ chuyên môn nên những chàng trai vây quanh Liên một thời gian đã chán ngán “dãn” ra.
Còn Hương thì đại gia đâu chưa thấy, chỉ thấy tốn cả trăm triệu đồng mà bề ngoài vẫn chưa đâu vào đâu. Việc học hành thì bỏ bê, dang dở, suốt ngày cô giam mình trong nhà và chờ lịch hẹn ở các cơ sở làm đẹp, không biết đến bao giờ mới trả nổi nợ nần và con đường tìm chồng giàu sang để đổi đời xem ra còn xa lắc...
Riêng Trinh, một thời gian không lâu sau đã gia nhập đường dây môi giới kết hôn với người Hàn Quốc và cha mẹ Trinh đã tốn cho “phi vụ” này một số tiền đáng kể, nhưng chưa kịp ra mắt các chàng trai xứ kim chi thì Trinh và gần 20 cô gái khác có chung “giấc mộng” lấy chồng để đổi đời đã bị công an phát hiện và triệt phá, thế là “xôi hỏng bỏng không”.
Xưa nay sắc đẹp của người phụ nữ là ưu thế nhưng chắc chắn không thể đem ra mua bán, đổi chác. Hôn nhân càng không phải là con đường ngắn nhất, dễ dàng nhất để đạt đến giàu sang...
gvit96
25/06/2013 09:09

Ảnh: Images.
Mới 20 tuổi, là nhân viên văn phòng làm việc tại một công ty tư nhân ở Biên Hòa-Đồng Nai, Mai Liên nhận thức rất rõ những ưu điểm của mình: Một thân hình cân đối, khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt “biết cười”. Liên tin rằng với thế mạnh trời cho này, Liên sẽ lấy được chồng giàu, trí thức và như thế một bước lên xe hoa Liên sẽ đổi đời.
Đẹp... có mục đích
Liên đã chán ngấy cuộc sống đầy những lo toan vụn vặt của gia đình mình. Đặc biệt, Liên bị ám ảnh bởi dáng hình tiều tụy, khắc khổ, mệt mỏi của mẹ Liên- một người phụ nữ 45 tuổi - nhưng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền bươn chải mưu sinh với đàn con nheo nhóc nên thoạt trông cứ như bà già 60 tuổi. Liên không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ, càng không chịu đựng được sự rẻ rúng, khinh thường của những bà hàng xóm nhiều tiền, rảnh việc.
Xác định rõ mục tiêu, Liên dồn hết số tiền lương ít ỏi của một nhân viên văn phòng cho chiến dịch “đầu tư” nhan sắc. Vượt lên cuộc sống tù túng, những lo toan bức bối của gia đình, Liên luôn xuất hiện trước mặt các đồng nghiệp với quần áo sành điệu, trang điểm kỹ càng và luôn “đong đưa” trước đồng nghiệp nam hoặc đối tác đến liên hệ làm việc. Liên quyết tâm là điểm đến, là sự lựa chọn của các chàng trai độc thân, giàu có, thành đạt.
Hoài Trinh, 18 tuổi, ở Hóc Môn –TPHCM, vừa thi rớt THPT. Trinh là fan trung thành của cô diễn viên nhiều xì-căn-đang T.V. Mọi nhất cử nhất động của T.V đều được Trinh “update” mỗi ngày . Kinh nghiệm từ sự thành công vang dội của thần tượng, Trinh quyết tâm xin tiền bán đất của mẹ để “đầu tư” nhan sắc.
Các thẩm mỹ viện lớn ở TPHCM luôn rộng cửa đón chào những cô gái có khát vọng mãnh liệt trở thành người đẹp như Trinh. Ước muốn lấy chồng giàu, ở nhà đẹp, đi xe hơi luôn xuất hiện trong tâm trí của cô gái tuổi đôi mươi.
Cũng giống như Liên và Trinh, Hương luôn ước mơ mình phải thật đẹp để ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng khổ nỗi ngoại hình của cô lại không được ưa nhìn. Do đó, cô đã xúi mẹ vay tiền ngân hàng để đi nâng cấp nhan sắc.
Từ niềng răng đến nâng ngực, xăm mắt, làm trắng da, công đoạn nào cô cũng trải qua với hy vọng cải thiện nhan sắc và sau đó kiếm một anh chồng giàu. Khi đó, cô sẽ hoàn trả các khoản vay cho cha mẹ và thậm chí cha mẹ cô còn được “lãi” khi cô đã là “quý bà” của một doanh nhân thành đạt nào đó.
Quên “nâng cấp”kiến thức
Có thể nói, sắc đẹp của người phụ nữ là “vũ khí” trong việc gây ấn tượng đối với phái mạnh. Thực tế là có nhiều người tạo được chút tiếng tăm ở một cuộc thi sắc đẹp nào đó đã coi đó là cơ hội để hiện thực hóa ước mơ giàu sang. Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ hoa hậu N., sau khi kết hôn với “thiếu gia” đã phải đối diện, gánh chịu nhiều tai bay vạ gió từ người chồng đam mê những niềm vui bên ngoài hơn là vun vén cho sự yên ổn, bền vững của mái ấm gia đình.
Tục ngữ có câu: “Nồi tròn úp vung tròn. Nồi méo úp vung méo”. Với những người đàn ông thành đạt giàu có bằng chính trí tuệ, tài năng, họ chắc chắn không dễ dãi chọn người “nâng khăn sửa túi” chỉ vì nhan sắc. Phụ nữ đẹp là một lợi thế, nhưng nếu không có kiến thức, không có hiểu biết nhất định về nữ công gia chánh, tề gia nội trợ, giao tiếp... để đảm đương thiên chức làm vợ, làm mẹ thì dù có trăm ngàn “chiêu” quyến rũ, cũng không thể nào “cưa” nổi những người đàn ông thành đạt, giàu có.
Không hiểu được điều này, Liên ra sức đầu tư nhan sắc nhưng lại quên “nâng cấp” kiến thức, trình độ chuyên môn nên những chàng trai vây quanh Liên một thời gian đã chán ngán “dãn” ra.
Còn Hương thì đại gia đâu chưa thấy, chỉ thấy tốn cả trăm triệu đồng mà bề ngoài vẫn chưa đâu vào đâu. Việc học hành thì bỏ bê, dang dở, suốt ngày cô giam mình trong nhà và chờ lịch hẹn ở các cơ sở làm đẹp, không biết đến bao giờ mới trả nổi nợ nần và con đường tìm chồng giàu sang để đổi đời xem ra còn xa lắc...
Riêng Trinh, một thời gian không lâu sau đã gia nhập đường dây môi giới kết hôn với người Hàn Quốc và cha mẹ Trinh đã tốn cho “phi vụ” này một số tiền đáng kể, nhưng chưa kịp ra mắt các chàng trai xứ kim chi thì Trinh và gần 20 cô gái khác có chung “giấc mộng” lấy chồng để đổi đời đã bị công an phát hiện và triệt phá, thế là “xôi hỏng bỏng không”.
Xưa nay sắc đẹp của người phụ nữ là ưu thế nhưng chắc chắn không thể đem ra mua bán, đổi chác. Hôn nhân càng không phải là con đường ngắn nhất, dễ dàng nhất để đạt đến giàu sang...
http://www.webtretho.com/home/news/view/19298/2009/09/nang-cap-nhan-sac-de-cua-chong-giau.htm
Danh sách câu trả lời (1)

Quả thật là rất nhìu người mơ ước có cuộc sống giàu sang ngay cả tôi.
Khi giàu có,luôn luôn có tiền trong túi bạn có thể làm dược rất nhìu thứ mà bạn muốn.Đúng là ''tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của ông già, là cái đà dang vọng, là cái lọng che thân.
ÔI TIỀN!!!!!!!!!!!!!
qUẢ thật bài viết trên rât hay,con người ta có duyên có nợ.Và mình cũng đề cao vẻ đẹp trong tâm hồn hơn là hình thức vẻ bên ngoài!
Và nhiều lúc mình cũng tự hỏi tại sao nhiều anh tìm bạn gái chỉ biết là :cao bao nhiêu?vòng một như thế nào?vòng hai,vòng ba......tại sao lại như vậy?Tìm người yêu hay là đi tuyển hoa hậu hoa khôi?
Ôi cuộc sống,hãy sống tốt vì cũng còn khá nhiều người bất hạnh hơn mình!đừng tự làm khổ mình như thế!
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
ÔI TIỀN!!!!!!!!!!!!!
qUẢ thật bài viết trên rât hay,con người ta có duyên có nợ.Và mình cũng đề cao vẻ đẹp trong tâm hồn hơn là hình thức vẻ bên ngoài!
Và nhiều lúc mình cũng tự hỏi tại sao nhiều anh tìm bạn gái chỉ biết là :cao bao nhiêu?vòng một như thế nào?vòng hai,vòng ba......tại sao lại như vậy?Tìm người yêu hay là đi tuyển hoa hậu hoa khôi?
Ôi cuộc sống,hãy sống tốt vì cũng còn khá nhiều người bất hạnh hơn mình!đừng tự làm khổ mình như thế!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip