
Nếu gặp trường hợp này bạn sẽ xử lý thế nào với người yêu của mình?
Trước kia bạn yêu một người vì một lý do phải chia tay nhau( trong sự thông cảm và tôn trọng). Sau đó bạn có người yêu khác. Một hôm, nhân lúc đang ngủ, người yêu của bạn lấy điện thoại của bạn gọi về cho người yêu cũ( người mà bạn đã chia tay) nói những lời cực kỳ xúc phạm đến người đó( hai người này không hề quen biết nhau, mà chỉ biết số ĐT người đó khi đọc trộm tin nhắn từ lâu bạn còn lưu giữ trong máy).

Tình yêu luôn khiến cho chúng ta trở thành kẻ ích kỷ, tham lam, kg muốn chia sẻ tình yêu của mình cho ai cả. Tuy nhiên phải biết cách xử sự thế nào cho tốt, cho khôn khéo, kg hạ thấp nhân cách đạo đức của mình và cũng kg xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Đừng tự biến mình trở thành 1 kẻ tiểu nhân.
Trong trường hợp này, mặc dù lỗi trực tiếp từ cô bạn gái của bạn mà ra nhưng trách nhiệm phần nào cũng thuộc về bạn, do vậy bạn phải thành tâm xin lỗi và giải thích cho cô bạn cũ biết mà rộng lượng tha thứ. Riêng cô bạn mới bạn cần phải tỏ thái độ kiên quyết và yêu cầu chấm dứt ngay những hành vi tương tự trong tương lai. Tôi cũng đề nghị bạn, để hạn chế những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra bạn nên xóa hết tất cả số đt và tin nhắn trong đtdđ của bạn đi vì khi đã chia tay nhau rồi nên để nó trở thành 1 kỷ niệm đẹp trong bạn, đừng lưu giữ công khai như thế làm gì vì dễ bị cô bạn mới hiểu lầm.
Chào thân ái !

Thứ nhất, người yêu hiện tại của tôi sẽ phạm phải những lỗi sáu: thứ nhất, tò mò (vì sử dụng điện thoại của tôi mà không xin phép), thứ 2: không tôn trọng tôi và quá khứ của tôi (dùng điện thoại nói những lời không hay đến bạn trai cũ của tôi). Thứ 3: hạ thấp giá trị bản thân anh ta xuống (vì anh ta tự làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt tôi và bạn bè của tôi). Tôi sẽ hỏi anh ấy vì sao anh lại làm như vậy, vì lý do gì mà anh hành động thiếu suy nghĩ như thế? nếu anh ấy ghen, tôi sẽ nói rằng, đó là chuyện quá khứ, tôi và anh, không phải chỉ có một mình nhau mà còn có những mối quan hệ khác, trong quá khứ, hiện tại và tương lai. do đó, phải thực sự hiểu và tôn trọng nhau. rằng tình cảm bây giờ của tôi là dành riêng cho anh ấy, không còn vướng bận gì đến quá khứ. tôi tôn trọng quá khứ của anh thế nên với quá khứ của tôi anh cũng phải tôn trọng. Lần đầu, nếu chưa có hậu quả nghiêm trọng, tôi sẽ bỏ qua nếu như anh đã biết mình sai. tôi sẽ gọi điện trực tiếp xin lỗi người yêu cũ của tôi và tất nhiên anh ấy cũng phải có lời xin lỗi cho hành động ko đáng có của mình. còn nếu anh ko nhận ra mình đã sai thì có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ lại chuyện dài lâu với anh ấy.