
Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào????
Người yêu của em rất tốt tính, anh ấy rất yêu và quan tâm tới em nhưng chẳng bao giờ thổ lộ sự quan tâm đó tới em ( chỉ trong lòng thôi)...Lúc nào anh ấy cũng lạnh lùng làm cho em có cảm giác NẾU BỌN EM CHIA TAY THÌ CŨNG CHẲNG ẢNH HƯỞNG GÌ TỚI ANH ẤY. em phải làm thế nào để cho anh ấy thay đổi đây.......!!!! Mẹ nào có kinh nghiệm thì tư vấn cho em với

Xem hết bài của mọi người rùi mới hiểu. nói chung là dùng từ "lạnh lùng" là ko chính xác mà dùng từ " ko thể hiện tình cảm or ko bộc lộ cảm xúc " chắc gần đúng hơn á.
đàn ông có nhiều loại tốt, xấu nhưng thôi mình gác chuyện xấu mà nói về loại đàn ông tốt nhen.
đàn ông tốt cũng có nhiều loại nhưng tiểu biểu là 2 loại:
- đàn ông thực tế : họ có yêu thương bạn nhiều đi chăng nữa cũng ko mấy khi bộc lộ bằng lời mà thường dùng hành động người như vậy dù xấu dù tốt họ cũng thể hiện để bạn biết điểm tốt và điểm xấu của họ để bạn học cách chấp nhận nếu "yêu" khi đó tình yêu sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn
- đàn ông lãng mạng : họ dù có hay ko yêu thương bạn nhiều thì cũng hay dùng những lời hoa mĩ lãng mạng và những lời có cánh để làm bạn ngây ngất nhưng đến 1 ngày nào đó khi cái ko tốt trong con ng họ xuất hiện liệu bạn có chấp nhận đc sự thật hay ko?
kinh nghiệm của bản thân mình là chồng mình, 2 vc mình gặp nhau va cưới nhau nhưng ít khi nào ox nói câu "anh yêu em" (trừ khi mình hỏi anh có yêu em ko?) câu đó mình hỏi hàng chục lần trong 1 ngày mà chồng mình vẫn trả lời là " có ". thoáng nghe ai cũng nghĩ chắc mình yêu chồng mình nhiều hơn tình yêu ox dành cho mình đúng ko? nhưng ko phải vậy. ox yêu mình nhiều hơn các bạn nghĩ. ox ko nói nhưng chỉ hành động. ox thể hiên qua những hành động mỗi ngày ox thức sớm hơn bx để ra ngoài nằm vừa ngủ vừa coi tiệm vì (vc mình làm cầm đồ và ở riêng), có khi ox ngồi chơi game cứ khoảng 1 tiếng ox lại vào kiss bx 1 cái rồi lại đi ra ngoài để bx ngủ tiếp cho đến gần 12g trưa ox vào lần nữa và hỏi bx thức chưa có ăn cơm trưa hay ngủ tiếp thì lúc đó mình thức và làm đồ ăn thui, còn ox nấu cơm sẵn rồi. bx thức dậy đánh răng thì ox gấp chăn dọn cái " ổ " của bx..hjhj......rồi ox và bx ăn cơm rồi xem tivi buổi tối ox chở bx đi dạo phố or về nhà mẹ chồng chơi hay đi ăn uống gì đó. rồi mình có em bé bị nghén thèm ăn phá lấu tận sg, vậy mà ox cũng bắt anh ox đi với ox từ biên hòa lên tận sg ( cung văn hóa lao động Q1 ) để mua phá lấu cho ox vậy đó mọi người ạ, còn ngãy lễ thì ko bao giờ có quà cáp nhưng nếu bx thik chiếc nhẫn hột xoàn thì ox cũng mua tặng bx dù ko có dịp gì hết đó là mẫu ng đàn ông hok lãng mạng nhưng biết yêu thương chăm sóc lo lắng cho ng phụ nữ của mình.
và theo mình nghĩ có đc ng đàn ông vậy là hạnh phúc rồi còn hơn ng đàn ông hay nói mà ko đem đến hp cho mình......
chúc bạn hạnh phúc với ng đàn ông thực tế của bạn nhen..........