Tôi đang hoang mang tột cùng!
Ba mẹ tôi là người thành phố,nhưng tôi được sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh vì ba mẹ chuyển về Tây Ninh sinh sống.và em,em cũng là người Tây Ninh.
Ba năm trước tôi gặp em vào thời gian gần Tết, chúng tôi có vài lần đi chơi với nhau,tìm hiểu nhau.Và trong thời gian ấy chúng tôi đã trao nụ hôn đầu đời! Nhưng vì một sự hiểu lầm mà tôi mất em,gia đình em cũng có thành kiến với tôi từ đấy.Nên...tôi và em xa nhau!
Ba năm sau tôi tình cờ gặp lại em khi đi cùng người bạn vào công ty để phỏng vấn. Khi đó là giờ tan sở,dù có rất nhiều người nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi mời em đi uống nước,hỏi han em trong thời gian qua như thế nào,em có sống tốt không? Rồi em nói là em đã có người mới,bỗng...tim tôi đau nhói! Tôi cũng không hiểu sao mình lại như vậy?
Tôi và em làm chung công ty,có nhiều cơ hội để gần em. Ngày ngày tôi quan tâm,giúp đỡ em trong công việc,lo lắng khi em bệnh,sung sướng khi em được sếp khen. Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm vậy khi biết em đã có bạn trai mới?
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, Tôi chợt nhận ra mình yêu em!không biết từ khi nào tôi đã yêu em...và càng vui hơn khi biết em cũng có tình cảm với tôi dù biết rằng em đã có bạn trai,dù biết rằng làm vậy là sai,là có lỗi với bạn trai của em.
Bỗng 1 ngày em chia tay bạn trai,tôi bất ngờ,vui sướng xen lẫn lo lắng,day dứt...tự hỏi lòng chẳng lẽ vì mình mà em chia tay bạn trai?tôi đã sai khi yêu em?
Nhưng rồi tôi,em và tất cả mọi người đã thấy được bộ mặt thật của tên đó,hắn quen em chỉ vì 1 mục đích duy nhất: Chiếm lấy thân xác em!
Sau đó tôi và em chính thức yêu nhau,chúng tôi đã có những tháng ngày thật hạnh phúc,mặc dù không tránh khỏi đôi lúc giận hờn,hiểu lầm nhau.nhưng chúng tôi vượt qua tất cả nhưng sóng gió ấy.
Một thời gian sau,tôi nghỉ làm ở công ty cũ và được nhận vào 1 công ty dầu khí của Mĩ ở Vùng Tàu vì có tương lai hơn và đồng lương cũng cao hơn. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc tôi phải xa em!
Mỗi tháng 2 lần tôi tranh thủ đón xe hơn 200 cây số để về thăm em.Ba me em cũng đã bớt thành kiến về tôi cũng như đã bắt đầu chấp nhận cho tôi quen em. Thời gian cứ trôi,rôi một hôm em nói với tôi: "Em muốn về Vũng Tàu với anh,em muốn ở bên anh". Lẽ đương nhiên là tôi phải cưới em thì mới đưa em về Vũng Tàu sống được. Nhưng vì tôi mới được nhận vào công ty,tôi chỉ mới 22t,mà công việc lại chưa ổn định.nên gia đình tôi đã phản đối chuyện này,mọi người đều nói là hãy để 2 năm nữa rồi cưới. Gia đình em và em cứ thúc giục cưới vì tôi và em đã quan hệ và gia đình em cũng đã biết chuyện nên muốn chúng tôi lấy nhau,tôi hiểu được nỗi lo của họ. Nhưng ngặt nỗi gia đình tôi không đồng ý.tôi đứng giữa không biết phải làm như thế nào.Mà công việc của tôi bây giờ bắt buộc tôi phải "toàn tâm toàn ý" nên không có nhiều thời gian bên em.
Thật sự bay giờ tôi rất hoang mang,không biết phải làm như thế nào.Ba mẹ em cũng đưa ra "tối hậu thư" : hoặc là cưới hoặc là kết thúc! (dù biết em đã là người của tôi?)
Hai con đường,một lựa chọn!...hoặc là cưới em hoặc là từ bỏ sự nghiệp của mình? Tôi phải làm sao để vẹn đôi đường?...Lẽ nào để có được tương lai sáng lạn,sự nghiệp vững chắc tôi phải đánh đổi tình yêu của mình???
Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn!
Danh sách câu trả lời (3)
Cũng mong là vậy. Chúc bạn vượt qua được thử thách. Có gian khó thì tình yêu mới lâu bền bạn ạ. Hãy cố lên!
Mình và cô ấy đã thống nhất là sẽ đợi 1 năm nữa,trong thời gian này cả hai sẽ không liên lạc với nhau để suy ngẫm về tất cả.và cũng là để thử thách xem t/c của mỗi người như thế nào?...mình biết cô ấy rất buồn,và mình cũng vậy.có lẽ đây là số mệnh!chấp nhận thôi!...nhưng mình tin "sau cơn mưa trời lại sáng" mà.hi
Thật sự ko biết nên khuyên bạn thế nào cho đúng. Nhưng theo mình thì bạn nên giải thích rõ ràng cho người yêu và gia đình cô ấy hiểu bạn cần có sự nghiệp để lo cho gia đình sau này của bạn. Nếu như 2 người cưới nhau về mà ko dư giả vật chất sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Lúc ấy có thể bạn sẽ đổ lỗi cho cô ấy rằng vì em mà anh ko có sự nghiệp .... Khi ấy bạn sẽ làm tổn thương cho cô ấy và cho chính bạn nữa. Mình nghĩ là bạn có quá trẻ để lập gia đình. Có thể bạn làm điều gì đó khiến cô ấy và gia đình cô ấy chưa tin tưởng bạn mà cần phải cưới ngay ko? Hãy tạo niềm tin cho gia đình và cả cô ấy nữa.
Chúc bạn hạnh phúc!