
Ai có thể cho mình một lời khuyên được không ?
mình và bạn trai mình yêu nhau được 2 năm ,thời còn đi học thì rất vui .thật sự đó là thời gian hạnh phúc nhất đối với mình .hai đứa cũng xác định cưới nhau nên cả hai đều lo cho công việc riêng của từng người,hiện giờ A ấy thì làm ở quê còn mình thì làm ở Đà Nẳng.A ấy thì vẫn yêu thương mình như ngày nào ,cò mình thì vì công việc bận rộn ,cuộc sống bon chen nên thời gian mình dành cho tình yêu rất it.bi giờ a ấy bảo mình về quê để làm đám cưới .thật sự mình không biết mình có muốn về để cưới chồng không nửa .cho tôi một lời khuyên với .@-@

bạn ph xác định rõ ràng tình cảm của bạn dành cho anh ấy , đừng miễn cưỡng chấp nhận

Chào bạn!
Bạn nói bạn không biết là có muốn về quê để cưới không? Vậy tình yêu của bạn dành cho anh ấy hiện tại như thế nào? Bạn phải xác định là tình cảm bạn dành cho anh ấy có còn như xưa hay không? Đôi khi thời gian xa cách có thể làm tình cảm của bạn nhạt dần mà bạn không biết.
Bạn yêu anh ấy rất nhiều nhưng bạn băn khoăn chưa muốn cưới? Bạn phải xác định được cái mà bạn băn khoăn đó là gì? Công việc của bạn sau khi cưới? Bạn sợ sau khi cưới rồi thì bạn phải theo chồng về quê làm việc mà bạn lại quen với công việc và guồng sống ở thành phố. Không biết đó có phải là suy nghĩ của bạn hay không nhưng nếu bạn đang băn khoăn về việc này thì cũng không khó giải quyết lắm đâu. Bạn nên chia sẻ với anh ấy về những băn khoăn của bạn để cả hai cùng tìm cách giải quyết tốt nhất. Một công việc ở quê cũng không phải là không tốt và đổi lại là bạn được ở cạnh những người thân và có thể tránh xa những xô bồ của cuộc sống ở đô thị.
Để được hỗ trợ hãy gọi 19006899
Chúc bạn sớm tìm được niềm vui!

Co ai hanh phuc bang dc lay nguoi minh iu,noi voi anh ay cuoi xong cho di lam tip
co le ban con tre nen chua mun o nha som.coo nguoi lay nhau la ve chong cho de lun.