Em chào các anh chị trong ban tư vấn,chúc anh chị có 1 ngày tốt lành và luôn gặp hạnh phúc trong cuộc sống,Em đang có 1 chuyện rất mong nhận được sự tư vấn giúp đỡ của anh chị.
Chuyện là em đang yêu,đúng hơn là đang theo đuổi 1 bạn gái.em và bạn ấy quen nhau trong thời gian ôn thi đại học.vì em cảm thấy bạn ấy cũng thích mình,nên em là người chủ động làm quen trước,chuyện diễn ra khá suôn sẻ,bạn ấy cũng tỏ ra khá thích em,chúng em nhanh chóng trở nên thân thiết,em rất vui vì điều đó,chỉ có điều mỗi lần em đề cập đén chuyện tình cảm thì bạn ấy đều không đồng ý.cũng dễ hiểu,chúng em mới quen nhau,bạn ấy ko dễ dàng đồng ý chứng tỏ bạn ấy là người con gái tốt.nhưng tiếc là lúc ấy em không hiểu điều đấy,em cảm thấy chán nản vì thế,đồng thời là những chuyện buồn khác nên em rơi vào tiêu cực,nhiều lúc ko kiểm soát được,em đã gây ra những hành động thiếu suy nghĩ,khiến bạn ấy thất vọng,bây h nghĩ lại em vẫn cảm thấy rất xấu hổ.Nhận được kết quả đại học,em trượt,bạn ấy đỗ,em rất vui cho bạn ấy,nhưng phần vì quá chán nản phần vì xấu hổ với bạn ấy nên em quyết định chấm dứt liên lạc mặc dù còn rất nhiều tình cảm.em nguyện vọng sang đại học mở.xa mặt cách lòng,hơn nữa là quyết tâm học tập nên em cũng nguôi dần.
Cho đến gần đây,em gặp lại bạn ấy,em rất bất ngờ,tưởng là chúng em sẽ rất khó tiếp xúc sau những chuyện đã xảy ra.nhưng bạn ấy chủ động nói chuyện với em rất nhiều,em bối rối và chỉ nói rất ít,hơn nữa,bạn ấy còn có những cử chỉ thân mật,như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.em ngạc nhiên và rất vui vì điều đó,em nghĩ em vẫn còn cơ hội và lại tiếp tục ôm hy vọng.Ngày 20/10,em rất muốn gặp gỡ và tặng cho bạn ấy 1 món quà nhỏ.Tối hôm trước ngày ấy,vì bận học nên em nhắn tin khá muộn,hẹn hôm sau gặp mặt,bạn ấy không trả lời,đồng thời những lần nói chuyện trước,em tự cảm thấy bạn ấy hơi miễn cưỡng,em lại thất vọng và lại rơi vào tiêu cực vì nghĩ là bạn ấy vui vẻ với mình chỉ để giữ tình cảm bạn bè.Trong lúc đó,1 người anh của em biết việc em muốn gặp bạn ấy,đã rất nhiệt tình gọi thẳng cho bạn ấy hẹn gặp vào tối hôm sau.bạn ấy đồng ý.Chiều hôm sau,bạn ấy nhắn tin lại,nói rằng tối bận ko đi chơi được,anh em liền nói cụ thể là em muốn gặp mặt và tặng cho bạn ấy 1 món quà,bạn ấy đồng ý và nói rõ là có thời gian từ 5h đến 7h.Người bình thường có lẽ đã rất vui vì như thế,nhưng không hiểu sao lúc đó em lại chán nản,và quyết định không gặp cũng như tặng quà nữa.Anh em nói :mày vừa để mất 1 cơ hội hiếm có đấy.
Em quyết định bỏ cuộc,từ hôm ấy,em không liên lạc nữa.6 ngày trôi qua,em bình tĩnh lại và thực sự cảm thấy rất hối tiếc cơ hội mà mình bỏ lỡ,em nhận ra là mình còn rất nhiều tình cảm với bạn ấy.thực tế là từ khi quen bạn ấy,em chưa từng để ý tới bất kỳ 1 người con gái nào khác,kể cả thời gian chúng em không liên lạc,thực sự em rất muốn tiếp tục.Vậy em mong anh chị cho em biết:theo anh chị thì bạn ấy có tình cảm với em không?em có cơ hội nào để tiếp tục theo duổi bạn ấy không,và nếu có thì em phải làm thế nào để tiếp tục ạ?chỉ cần vẫn còn cơ hội,thì nhất định em sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng.
Em rất mong nhận được sự giúp đỡ tư vấn của anh chị để em có 1 quyết định phù hợp cho bản thân,Và tuy đã 20 tuổi,nhưng trong chuyện tình cảm em vẫn còn rất trẻ con,rất hay dao động,chuyện này đang khiến em phải suy nghĩ rất nhiều.nó cũng khá ảnh hưởng đến việc học tập của em,vì thế nên em đang rất cần sự giúp đỡ của anh chị.
Em cám ơn anh chị rất nhiều,chúc anh chị luôn hạnh phúc trong cuộc sống.
Danh sách câu trả lời (2)
cám ơn anh(chị)rất nhiều,
Theo những gì mà bạn kể mình nghĩ có 1 trường hợp cao nhất đó là : người mà bạn yêu ( đơn phương ) có thể đã có người yêu mà không cho bạn biết hay chưa có cơ hội để nói cho bạn biết, vì sợ bạn buồn hoặc người yêu của người đó ở xa chẳng hạn nên người đó cũng muốn có người ở bên cạnh để trò chuyện, để chia sẻ chuyện vui buồn hay nói đơn giản là để không phải " cô đơn ", mình thì chưa gặp trường hợp đó nhưng mình đã từng chứng kiến vài chuyện tương tự như bạn ( của bạn mình), nên cũng hiểu được phần nào, mình nghĩ bạn đừng hi vọng quá nhiều vào người đó vì người đó chỉ xem bạn là người " xi cua" thôi, kết thức chuyện buồn sớm sẽ nhanh tìm được niềm vui mới hơn bạn àh. Con trai mà " cố lên". tặng bạn 2 câu thơ mình tự chế : quyết không yêu để tiền đi....học
sống 1 mình cho gái thèm chơi hehehe.
Đó là suy nghĩ của mình,nếu làm bạn buồn thì mình sorry nhé, Have a good day !