VicoTas
Câu hỏi
avatar tuyet_nhi
19/05/2013 16:32

Lý do nào khiến gái trẻ hiện nay sợ yêu?



Danh sách câu trả lời (2)
Đức Vân ducvan1993 19/05/2013 16:32

Ngại... yêu

Tuyết Minh (17t) xinh, cao ráo, trắng trẻo, học giỏi con nhà khá giả, ai nhìn vào Minh cũng nghĩ rằng hẳn là nàng ta phải có đến hàng tá chàng trai theo đuổi nhưng lạ là đến giờ cô bạn vẫn cô đơn, chưa có một mảnh tình vắt vai. Những người không thân thì có thể thấy lạ nhưng những người bạn thân thiết của Minh thì hiểu rất rõ điều đó, không phải Minh kiêu, kén cá chọn canh mà vì một lí do rất “khác người” đó là cô nàng… ngại yêu, ngại đi chơi, ngại hẹn hò.
Từ nhỏ đến lớn Minh chỉ biết cắm đầu vào học, học hai buổi ở trường rồi về nhà, tuyệt nhiên không bao giờ la cà, đi chơi cùng bạn bè các dịp lễ. “Mình rất ngại gặp gỡ mọi người, ngại làm quen, ngại hẹn hò, đi chơi. Chỉ đơn giản là mình không thích, cảm giác không thoải mái và tin tưởng họ cho dù nhận được không ít lời mời nhưng mình đều từ chối.” – Minh tâm sự.
Vậy là hầu hết thời gian ở nhà, cô nàng cắm đầu và máy tính, sách vở mặc cho những lời hẹn hò và rủ rê của mọi người. Ngại yêu, ngại hẹn hò là một trong những nguyên nhân khiến nhiều teen girl vẫn “vườn không nhà trống” đấy bạn ạ!
Chưa quên được "người cũ"
Đây cũng là một lí do khiến những cô gái xinh đẹp chưa muốn yêu hay đúng hơn là “sợ yêu”. Họ sợ những người mới lại tiếp tục gây cho họ những tổn thương, đau khổ, sợ bị bỏ rơi, sợ mất đi người yêu thương và hơn hết hình ảnh của người cũ vẫn còn lấn át tâm trí họ không ai có thể thay thế.
Xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi là hotgirl trong trường nhưng Tâm khá lạnh lùng trong các mối quan hệ yêu đương, là bạn bè thì rất xuề xòa thoải mái nhưng cứ có chàng trai nào có ý định là y như rằng nàng “đóng băng” luôn cảm xúc, vì thế mà dù có rất nhiều những chàng trai theo đuổi nhưng không ai có thể làm lay chuyển trái tim của nàng.
Nàng tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc chắn chắn lạnh lùng sau cái vẻ bề ngoài yếu đuối nếu làm bạn thì không sao nhưng một khi có ý định tiếp cận với nàng thì có thể bạn sẽ không bao giờ gần nàng thêm một lần nào nữa. Tâm từng có một mối tình đầu sâu sắc với một người bạn trai hơn tuổi nhưng không hiểu vì sao hai người chia tay, và từ đó Tâm như sống trong vỏ ốc lạnh lùng và ít giao tiếp hơn với con trai. Mọi người vẫn nghĩ rằng hình bóng của mối tình đầu vẫn rất sâu đậm trong kí ức của Tâm.


Sợ bị ràng buộc
Dĩ nhiên khi có một nửa của mình bạn sẽ không còn thoải mái như các khi còn độc thân. Đặc biệt là với con gái phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, giữ mình hơn và không ít các cô nàng phải chịu sự “kiểm soát” của các chàng. Đó cũng chính là một lí do mà con gái sợ… yêu.
Bạn sợ khi yêu sẽ mất đi bạn bè, sao nhãng chuyện học hành, cảm thấy thấy ngột ngạt, gò bó không còn tự chủ, bạn sợ khi yêu bạn sẽ không được sống thật với chính bạn thân và đôi khi sợ “lộ tẩy” những tật xấu, sợ rằng mình bị coi là kẻ dối trá bởi trước kia đã trót xây dựng một vẻ bề ngoài hào nhoáng, thành công hơn những gì thực tế đạt được nhằm che đậy sự không hoàn hảo của bản thân. Chính điều đó khiến bạn cảm thấy sợ sự ràng buộc của những mối quan hệ lâu dài.
Nhìn thấy bạn bè có đôi có lứa cũng thèm được yêu lắm nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh có người yêu vào rồi mất kiểm soát, mất tự chủ, rồi bla bla… những thứ khác nữa, quan trọng là không còn được tự do làm những thứ mình thích mình cũng thấy sợ. Cứ độc thân cho vui vẻ không phải ràng buộc.” - Tâm Thanh (19t) rất hồn nhiên chia sẻ về quan điểm của mình.
Và 1001 lí do khác nữa…
Ngoài những lí do trên còn có rất nhiều những lí do khác khiến cho các nàng dù xinh đẹp thông mình nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng ví như tính cách nhàm chán, ít nói, ít giao tiếp với mọi người xung quanh làm cho các chàng khó tiếp xúc, làm quen nhưng cũng có thể là các bạn quá sôi nổi quá nhiệt tình, chỗ nào cũng là “bà tám, bà buôn” cách nói năng không có chọn lọc, bỗ bã khiến các chàng trai chạy mất dép hay “nam tính” đến phát sợ… dĩ nhiên ngoài những ấn tượng bạn đầu như xinh đẹp hay tài năng thì để được người ta chinh phục con gái hãy chú ý chăm sóc cả vẻ đẹp bên trong tâm hồn nữa nhé! Một chút dịu dàng, nữ tính, quan tâm cũng không quá khó, phải không?
avatar minhloc11 19/05/2013 16:32

Gái trẻ sợ yêu
Xinh đẹp, giàu có lại học tại một trường đại học danh giá nhưng Quyên hoàn toàn thờ ơ với đàn ông. Tất cả các “cây si” vây quanh chị đều nhận được kết quả phũ phàng như nhau. Anh nào được nể nang lắm thì chị mới nhẹ nhàng từ chối, còn lại, hầu hết đều bị chị mắng mỏ, thẳng tay ném hoa và quà vào sọt rác.
Thấy con gái quá quắt như vậy, bố mẹ chị vô cùng lo lắng. Ông bà không lo chị ế mà lo chị bị les. Thời buổi bây giờ, đồng tính nam, đồng tính nữ xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện đại chúng. Không lo không được.
Nhưng chị hoàn toàn bình thường. Chỉ những người bạn rất thân mới hiểu nguyên do sợ yêu của chị. Chẳng là năm đầu đại học, khi vừa bước chân vào giảng đường, chị đã bị một anh sinh viên năm cuối hút hồn. Hắn lấy đi của chị rất nhiều, từ tiền bạc đến cái quý giá nhất của đời con gái. Nguy hiểm hơn, hắn lấy đi cả niềm tin vào tình yêu của chị.
Sau khi bị hắn “đá”, chị chao đổi một thời gian dài rồi cũng trấn tĩnh trở lại. Chị vẫn sinh hoạt, vui vẻ yêu đời như xưa nhưng lại mắc bệnh sợ yêu. Cứ người đàn ông nào tới gần chị là chị lại hình dung ra một gã Sở Khanh. 
Không bị cú sốc tâm lý nào nhưng Ngân cũng chẳng màng tới chuyện yêu đương. Lý do rất đơn giản, chị quá bận rộn và không tìm đâu thời gian cho tình yêu. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc một cô gái trẻ bình thường như chị tại sao lại quá bận như vậy. 
Câu trả lời có thể khiến mọi người bất ngờ. Chị mải chơi. Chị có đam mê mua sắm và tham gia một “hiệp hội” chuyên săn lùng hàng độc, hàng giảm giá,… Không chỉ có vậy, chị còn thích phượt. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, chị và bạn bè lại lặn lội lên tận Mộc Châu, Hà Giang để vãn cảnh và chụp ảnh. Chị cho thế là cá tính.
Tham gia hết lịch trình của đủ các thể loại “hiệp hội”, chị đã mệt bơ phờ rồi, lấy đâu ra thời gian yêu đương nữa. Ban đầu, chị cũng thử “kết đôi” với một anh trong nhóm nhưng mọi việc chẳng đi đến đâu vì chị phải chia nhỏ thời gian để “chạy sô”. Với chị, vui chơi quan trọng hơn tình yêu.
Không yêu thì ế
Con chim bay mãi cũng mỏi cánh. Chị Ngân chơi mãi rồi cũng có lúc chán. Chị tâm sự: “Gần 10 năm trời rong ruổi khắp đất nước tôi thấy cuộc sống thật vui vẻ, có ý nghĩa. Nhưng càng nhiều tuổi, người ta càng ì đi hay sao ấy. Mới ngoài 30 mà tôi đã có tư tưởng ngủ một giấc thật sâu để sáng mai dậy ăn xong rồi… ngủ tiếp. Tôi không muốn lang thang bay nhảy nữa”.
Và chị không mải mê vui chơi nữa. Mà muốn có người chơi cũng khó vì ở tuổi này, bạn bè chị đã lập gia đình, con cái đuề huề. Quanh đi quẩn lại, chị chỉ thấy mỗi chị và cái bóng của chính mình. Cũng có vài người làm mối cho chị nhưng chị lắc đầu.
Chị tâm sự: “Tôi thấy hối hận vì không yêu từ khi còn trẻ. Bây giờ có vài anh tới tán, chủ yếu là do mai mối. Tôi ngại lắm. Bạn bè có con hết rồi mà giờ mình mới hẹn hò”. 
Thế là đến năm 34 tuổi, vào một ngày đẹp trời, bố mẹ chị tuyên bố “tháng sau cưới nhé”. Thì ra các cụ “kiếm” được cho chị một anh chàng cũng được liệt vào hàng ế. Thôi thì hai ế gặp nhau, chẳng hiểu sao chị lại gật đầu.
Đám cưới của chị diễn ra tưng bừng như bao đám cưới khác. Khi được hỏi về hạnh phúc gia đình, chị chỉ cười nhạt: “Không cãi nhau, không tâm sự, mỗi người tìm một góc đọc báo rồi… ngủ”.
Trong khi đó, chị Quyên, tưởng bi đát mà cuối cùng lại hạnh phúc hơn nhờ có sự quan tâm của bạn bè. Biết chị sợ yêu, cô bạn thân âm thầm tạo điều kiện để anh Lâm, một trong những cây si tốt tính nhất tiếp cận chị. Có lẽ nhờ tấm chân tình của anh Lâm, trái tim chị dần dần ấm trở lại. Căn bệnh sợ yêu bỗng dưng biến mất sau 5 năm hành hạ chị.
Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Cách làm bạn gái cảm động nối lại tình xưa?

Đăng lúc: 16:32 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bạn tư vấn giúp mình với?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bước để đứng dậy sau chia tay ?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để cắt 1 cái đuôi bám dai như đỉa?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để cưa đổ 1 người chưa hề quen biết ?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có phải bạn gái mình muốn chia tay ko?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình yêu online có tồn tại không?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để biết người ấy thích mình ko?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để cho người ta biết mình thích người ta?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những điều ở khiến chàng bị hút hồn?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Kinh nghiệm hẹn hò với người đã ly dị ?

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Xuân Trọng Em có nên tiếp tục với bạn ấy nữa không? em buồn lắm.

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những điều khiến con gái mang tiếng... ''dễ dãi''?

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Dấu hiệu nhận biết 1 người đang theo đuổi mình ?

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao mình hay cáu gắt với người yêu?

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Manh Linh Yêu người cùng tuổi lấy nhau liệu có hạnh phúc?

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để luôn hâm nóng tình yêu khi ở xa nhau?

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Con gái trên 30 tuổi độc thân, làm thế nào để tìm được hạnh phúc ?

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để có thể quên một người mà mình rất yêu thương?càng cố quên thì lại càng nhớ.

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tạo bất ngờ cho người yêu ở xa?

Đăng lúc: 16:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip