
Tình yêu online có tồn tại không?
Có ai nói cho mình biết? Nếu chỉ gặp nhau hằng ngày qua một thế giới ảo. Thì tình yêu liệu có tồn tại không, khi hai người ở rất xa nhau??? Và không biết chừng nào có thể gặp được nhau nữa...

Mình nghĩ cái gì cũng có 2 mặt. Có thể có tồn tại và ko tồn tại. Nhưng qtrọng vấn đề là nếu bạn nghĩ bạn yêu người ta chỉ qua online hằng ngày và đó là sự tương đồng về góc nhìn cũng như 2 người hợp nhau về suy nghĩ. Nhưng nếu bạn gặp và biết người ta xấu xí hoặc nhưng được một điểm nào trong mục tiêu tìm người trong mộng của bạnl liệu bạn có yêu nưa ko??? Có rất nhiều lý do nhưng nếu chỉ nói chuyện hằng ngày trên mạng mà ko gặp nhau mình nghĩ điều này ko đủ yếu tố để bạn nghĩ bạn yêu người kia. Chúc bạn tìm được định hướng của mình.

tình yêu đó tồn tại trong tâm thức thui để yêu thât bạn pjair trải qua nhiều thời gian phải tìm hiểu gặp gỡ chứ quađó ko biết dc đâu

Tình yêu là một điều kỳ diệu và không có rảo cản nào mà không thể vượt qua khi có tình yêu chắp cánh. Mình đã từng gặp một trường hợp 2 người cách nhau hàng nghìn Km chỉ gọi điện, liên lạc qua yhoo mà vẫn yêu và lấy. Tình yêu onile là có nhưng xã hội bây giờ rất phức tạp, vàng thau lẫn lộn, thực thực giả giả nên mình khuyên ban phải tueyetj đối cẩn thận. Đã có nhiều vụ án liên quan đến lừa tình tiền trên mạng rồi.
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc!