VicoTas
Câu hỏi
avatar superpipocb
19/05/2013 16:30

Con gái trên 30 tuổi độc thân, làm thế nào để tìm được hạnh phúc ?

Con đường tìm kiếm hạnh phúc với con gái trên băm thật chẳng dễ dàng chút nào.
Trong khi các em 9x đã con bồng con bế thì mình vẫn lẻ bóng đi về. Lủi thủi cơm nước 1 mình. Thèm lắm 1 gia đình nhỏ với tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ như bao mẹ trên wtt này.

Trong khi mối quan hệ ngoài đời bị hạn chế.
Trong khi trên mạng nhiều kẻ muốn lợi dụng mình hơn là nghiêm túc tìm hiểu mình thực sự.

Trong khi các anh nghiêm túc thực sự thì hoặc là quá già (cỡ 4 mấy đến 50 ), hoặc là đã từng ly hôn và có 1 - 2 con riêng.

Sợ sự phức tạp với mối quan hệ như vậy.
Trong khi ngày tháng cứ dần trôi qua trong .... sốt ruột.

Trong khi những ex-lover đã yên bề gia thất với vợ đẹp con khôn.
Trong khi những sai lầm của tuổi trẻ không cho gái băm cơ hội quay lại quá khứ để sửa chữa.. Hối tiếc cũng chả ích gì. Nhận ra sai lầm để nâng niu trân trọng hơn hạnh phúc sẽ có trong tương lai... để ko bao giờ bị vấp ngã....
Tuổi trẻ bồng bột, tại kén quá mới thành ra nông nỗi này....

Vậy con gái băm .... tạm gọi là .... bị ế........phải làm gì ạ? Mong các bác cho ý kiến nhé



Danh sách câu trả lời (1)
avatar banlaban3 19/05/2013 16:30

Em nghĩ chị đã dành nhiều thời gian cho sở thích riêng của chị quá,đến h đã là hơi muộn. Những người em biết,khi kết hôn họ đều phải từ bỏ nhiều sở thích ,thú vui của mình,thay vào đó là nhận vào mình sở thích của một người có gia đình,có chồng vợ con cái. Thay vì để những hạn chế như chị đã kể, chị cần:

- bỏ bớt một vài yêu cầu của chị đi: bởi những yêu cầu của chị về người đàn ông như thế, ít khi họ lại đi yêu một người như chị mà thay vào đó đến với những người kém hơn 5,6 tuổi. Một người tốt,ngoại hình phải coi được,không giàu mà tự kiếm tiền nuôi được bản thân mình,nhà không xa Hà Nội, một người như vậy chị hãy tự hỏi mình có xứng với anh ta không đã vì loại như vậy chả đến lượt chị mà gái nó đã cướp hết rồi( em không mang ý trách chị đâu nhưng em cảm thấy cái tôi của chị hơi cao,chị đừng trách em nhé vì đây là em tự cảm nhận)

-Sống trong môi trường ít đối tượng,hãy mở mình ra đến với những khoảng không lớn hơn, những tổ chức từ thiện nơi những người tốt hay đến,những chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo khổ,những người khốn khó của đài tiếng nói,đài truyền hình,hoặc những tổ chức có danh tiếng khác, em nghĩ nơi đó may ra có người có thể đáp ứng yêu cầu của chị.(em cũng tham gia vài lần nên cũng biết,nhiều người độc thân họ tìm thấy niềm vui ở nơi này)

-chị cũng có thể du lịch,đến những nơi mà chị chưa bao giờ đến, miễn không phải những đô thị nơi cuộc sống xô bồ,những bãi biển đông kịt người,mà hãy đến những nơi mà con người

-Công việc về IT em nghĩ chị mất nhiều thời gian hơn chị tưởng,dẫn đến quỹ thời gian cho việc tìm chồng của chị nó ít đi rất nhiều.Nếu có thể chị nên chuyển đến một công việc mà ít bị hạn chế hơn về thời gian,không gian

-Đừng tụ tập nhiều quá với đám bạn của chị,họ tốt đấy nhưng họ không ở trong hoàn cảnh của chị, họ đã có gia đình,mệt mỏi với gia đình học tụ tập nhau vui chơi là chính,sau đó lại trở về lo cho tổ ấm của họ. Chị thì không vì chị cô đơn đấy,e cho rằng chị đến với họ vì trong chị có một góc nào đó thèm khát được như họ, hạnh phúc được như họ. Thay vì nghĩ mình là họ,hãy làm sao để mình trở thành họ.

-Một người đàn ông đã có con riêng không phải là tội, nếu anh ta biết chăm lo cho con anh ấy,tại sao không lo được cho con của hai người,huống hồ nếu đã lo được thế chứng tỏ tinh thần trách nhiệm của anh ta là không ít(cái này cần tìm hiểu thêm,vì đúng là có nhiều người bỏ qua việc lo cho con họ)

Thời gian không còn nhiều,nhất là nếu chị muốn có em bé. Đừng để quá muộn nhé. Em chúc chị sẽ sớm có được 1 gia đình hạnh phúc^~^
(những lời em nói là từ thâm tâm,có gì chị đừng trách nhé)

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Làm sao để có thể quên một người mà mình rất yêu thương?càng cố quên thì lại càng nhớ.

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tạo bất ngờ cho người yêu ở xa?

Đăng lúc: 16:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mọi người tư vấn cho e với ạ?

Đăng lúc: 16:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên nói lời chia tay?

Đăng lúc: 16:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Xuân Trọng Vậy là 2 tháng yêu nhau, kết thúc bằng 2 chữ chia tay?

Đăng lúc: 16:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để thắp lửa tình yêu khi đã yêu nhau lâu rồi?

Đăng lúc: 16:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách kiềm chế khi chuẩn bị xuất tinh?

Đăng lúc: 16:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Hãy nói chia tay nếu...

Đăng lúc: 16:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Quà tặng cho bạn gái

Đăng lúc: 16:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những cách 'lạt mềm buộc chặt' để giữ người yêu?

Đăng lúc: 16:29 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khổ tâm vì lấy tiền cuả người yêu giúp gia đình

Đăng lúc: 16:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto phòng nhì ( dù a còn độc thân)!

Đăng lúc: 16:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết NGƯỜI ẤY có yêu mình không ??

Đăng lúc: 16:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tư vấn giúp mình tình yêu có gam màu gì vậy giocuondi?

Đăng lúc: 16:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Chip chip Em phải làm sao khi em đang iu một người xuất gia.?

Đăng lúc: 16:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi muốn tặng người yêu món quà nhưng không biết phải tặng cái gì cho hợp lý

Đăng lúc: 16:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi yêu một người không biết người đó có yêu tôi không?

Đăng lúc: 16:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao wen bạn trai thường rủ đi chơi để chi?

Đăng lúc: 16:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao rủ bạn gái đi chơi?

Đăng lúc: 16:28 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cần mọi người vào tư vấn cho mình có nên bạn với người yêu khi đã chia tay không?

Đăng lúc: 16:27 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip