
Khổ tâm vì lấy tiền cuả người yêu giúp gia đình
Gia đình mình rất khó khăn. Mẹ ốm đau, mất sức lao động, lại tốn khá nhiều tiền thuốc men. Bố công việc bấp bênh, không ổn định. Em trai đang là sinh viên nhưng đã phải bươn trải nhiều. Mình thì ra trường khó khăn lắm mới xin được việc và chi tiêu tằn tiện mới đủ nuôi thân nên tự thân không thể giúp đỡ được gia đình.
Người yêu mình là người có thu nhập khá và chúng mình cũng xác định tiến đến hôn nhân trong cuối năm nay. Hai bên gia đình chưa qua thăm nhau nhưng đều đồng ý chuyện bọn mình. Bọn mình ở nhà thuê cách nhau 2km nhưng tiện đường nên hàng tối anh vẫn qua nhà mình ăn cơm và sáng lại qua lấy cơm mình nấu mang đi làm.
Hàng tháng anh vẫn đưa tiền cho mình chi tiêu có dư ra một chút. Có tháng thu nhập cao anh đưa tiền cho mình cũng khá nhiều. Mình không lấy nhưng anh tìm mọi cách để mình lấy và chuyển vào tài khoản của mình. Bọn mình chưa cưới nên mình cũng ko muốn dùng tiền của anh ý nhiều mà chỉ định giữ hộ, khi nào anh cần mình lại đưa.
Nhưng gia đình mình hiện rất khó khăn, mình thì hàng ngày cơm thịt cá đầy ắp còn bố mẹ và em lại rất khó khăn, phải vật lộn chạy vạy từng tí. Mình cũng đã lấy tiền anh đưa để giúp đỡ gia đình. Nhưng mình ko dám nói với anh ý. Mình không thể làm ngơ trước hoàn cảnh gia đình mình, mà nếu cứ giấu diếm dùng tiền của anh ý giúp gia đình thì mình áy náy và cũng không thoải mái. Vì dù có mức thu nhập cao chút nhưng anh vẫn chưa có nhà cửa ổn định và còn nhiều thứ để lo.
Mình phải làm sao đây? Các bạn cho mình lời khuyên với.

Có lẽ, bản thân mình phải cố gắng hơn trong công việc để giúp đỡ gia đình. Cảm ơn sự chia sẻ của mọi người.

Chào bạn!
Đọc xong tâm sự của bạn mình cũng phần nào hiểu được những suy nghĩ trong bạn lúc này. Chỉ có những người con hiếu thảo, quan tâm tới gia đình mới lo nghĩ cho gia đình nhiều như bạn và cũng chỉ có những người biết nghĩ cho người yêu mới thấy áy náy với người yêu mà thôi.
Tuy nhiên, việc bạn lấy tiền của anh ấy để lo cho gia đình mà chưa nói với anh ấy là không đúng vì dù sao đó cũng là tiền của anh ấy và bạn nên nói cho anh ấy biết.
Các bạn đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân vì vậy nếu có khó khăn hay vướng mắc trong cuộc sống thì các bạn nên chia sẻ với nhau để hiểu nhau hơn.
Bên cạnh đó, bản thân bạn cũng nên cố gắng nhiều hơn để có tiền phụ giúp gia đình vì sau này các bạn có kết hôn thì còn phải lo cho gia đình nhỏ của mình nữa chứ, một mình anh ấy cũng không thể nào lo cho cả gia đình bạn và gia đình nhỏ của anh ấy được.
Để được chia sẻ hãy gọi 19006899
Thân mến!

Chào bạn !
Nếu mình là bạn mình cũng không biết có làm khác bạn không nữa.
Nhưng mình sẽ nói chuyện này với người yêu mình, xem anh ấy có thật sự là người chia sẻ với mình khó khăn trong cuộc sống không?
Bạn hãy nói chuyện với anh ấy nhé. Biết là khó để nói nhưng mà bạn cứ nói cụ thể nhé.
Chứ cứ làm như thế mãi cũng ko đc đâu bạn ạ