
Lam sao để níu kéo và có còn hy vọng vào mối tình này không?
mình và anh quen nhau đã 2 năm rồi, tính a ít nói và k thích thể hện cảm xúc, ít quan tâm nên cũng vì vậy mà mình cũng hay giận dỗi và cãi nhau, nhưng tất cả cũng tại mình, mình biết anh k phải k thương mình nhưg cái tính a nv rồi, nhìu khi k nhớ tới rồi có chuyện lại cãi nhau, mà chỉ toàn là gây nhau qua tn hok ah, lần này cũng vậy, ngày 24 mình phát hiện ra anh nt nc với bg cũ, thật ra là k có chuyện j nhưng mình lại cứ cố tình làm to chuyện trách móc anh, chủ yếu là mình cũng muốn a giải thích và nói nhẹ nhàng với mình thử xem sao, mà a cứ càng im im càng khiến
mình tức rồi mình lại tiếp tục nt trách móc trong khi a vẫn im lặng, thế rồi ngày 26 . thấy a im mình đã nt hỏi a ntn rồi, thì a nói thật sự thì giữa 2 đứa mình quá khác xa, a k chịu nổi 1 người bg hay gen tuông vớ vẩn như mình, tụi mình có nói qua nói lại nhưng rốt cuộc 2 đứa vẫn nói 2 hướg khác nhau, 1,2 ngay sau đó mình vẫn nt hỏi han a van trả lời bth nhưng mình nói muốn gặp thì a lại nói a chưa muốn gặp, Cho a thêm mấy ngày suy nghĩ, thật sự bữa h a đã quyết định rồi nhưng vậy thì tàn nhẫn với e nên a sẽ suy nghị lại 1 cơ hội nào đó cho 2 tụi mình. nhưng vì nghĩ chỉ giận hờn bth thôi nên mình đòi gặp bằng dc, có lẽ vì vậy mà a cáu rồi đâm ra k tl tn và đt mình nữa, mình chỉ nhớ lần cuối kết thúc câu chuyện sau nhìu lân mình cố níu kéo đòi gặp, anh đã nói: a đã sn rất nhìu, a biết làm như vậy là quá tàn nhẫn
với em nhưng a biết giữa tụi mình quá khác nhau, sẽ tàn nhẫn hơn nếu cưới nhau về rồi li dị sẽ khổ cả 2. A k muốn càng níu kéo càng tiếp tục sai lầm, lúc trc mình đã thấy rồi mà cứ cố tới bây h để cả 2 phải khó xử. E hãy sn xem mình sống với nhau sẽ dc bao lâu. thế rồi nhìu ngày sau đó mặc cho mình nt dt a vẫn k tl. mình có tìm cách gặp a thì a né tránh mình, mình đòi nc thì a nói a đã noi het những gi muốn nói rồi đừng phiền a rồi a bỏ về, mình đứng đó thơ thẩn, nhưng mình k hiểu sao tc 2 năm sao có thể kết thúc nhanh thế..mình vẫn cứ cố niis kéo, ngày nào cũng nt nhưng a chỉ im lặng.
Mới hôm 2/9 anh còn dẫn mình đi SIng với mẹ anh và em anh. mới ngaỳ 15/9 thôi 2 đứa còn nắm tay nhau nồng nàn và còn nói cuối tháng 10 mình lên nhà thưa chuyện với gd và cuối năm cưới, vậy mà đùng 1 cái a bỏ mình đi luôn, dù mình đã xin lỗi hết lời, ngày 25/10 này a đi đà nẵng 1 mình, mình biết qua
bạn anh ta, anh đi có rủ bạn mà bạn ảnh k đi dc, bạn a hỏi sao mày đi có 1 mình, bg may đâu, a chỉ tl là hết tiên, buồn, bạn ảnh gặn hỏi 2 đứa có j k mà buồn thì ảnh chỉ nói hết tiền thi đi 1 mình chứ sao đi 2 minh chi tốn kém mà a k hề nói gì đến mình, bạn anh nói với mình cái tính nó ma ctay la ctay k có phải chối vậy đâu, e yên tâm để cho nó chút time đi. Có lẽ nó cũng buồn mới đi 1 mình. Mà có phải rằng a còn nghĩ sẽ còn quay lại với mình k hay a chỉ k muốn nhắc đến tên mình. Mình nghe bạn a nói vậy thì trong lòng mình cũng hy vọng, thế mà ngày hôm sau mình thấy a để stt, face your truth. Mình đọc sau câu đó thì lại mất hết niềm tin, lẽ nào a đang nói mình phải bit chấp nhận sự thật đi, thế là hết rồi sao... Mình k cam lòng để mất nhau như vậy, 2 đứa quen ai cũng nghĩ sắp cưới, mình nói ctay mà ai cũng nói chắc mấy tháng nữa quay lại h, hồi trc khi đi sing má a có gọi mình xuống để hỏi 2 đứa tính sao, để người lớn biết mà tính, vậy mà h đùng 1 cái a nói a chịu k nổi mình nữa trong khi đã chịu đc nhau 2 năm rồi h gần tới đích rồi thì lại chịu k nổi, mình thật sự vẫn còn rất iu a, mình nghĩ a cũng k hẳn hết tinh cam với mình nhưng có lẽ vì lần này a đã sn kỹ lắm rồi mới qd như vậy. Còn nhớ mới 1,2 ngày sau khi a nói ct. A còn nói xin a đừng bắt e gặp a, a rất là khó xử, h a chỉ nghĩ làm cách nài để e hận a và quên a thôi. Thế mà mấy ngày sau thấy mình la a né và hắt hủi quát nạy mình.
H mình phải níu kéo a ntn đây, mình cứ nt vs a suốt 2 tuần nay, mình bit lam vay a se càng bực mà bít đâu gét mình thêm thôi. Nhưng mình sợ biết đâu để time nguôi ngoai a sẽ quên mình mất . liệu m có thể níu kéo và hy vọng j nữa k. Mọi người hãy cho mình 1 lời khuyên. Ctay 1 tháng rồi mà mọi chuyện vẫn cứ ngỡ như mới đây
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!