
Giữ người yêu khi có người thứ 3 xen vào?
Tình hình là như thế này, bọn mình yêu nhau đã được hơn 2 năm r, có với nhau rất nhiều kỷ niệm và cho nhau tất cả những gì mình có. Thế rồi 1 ngày anh ấy nói chúng mình tạm thời chia tay để anh ấy có thời gian tập trung vào việc học tập và anh ấy bảo hãy chờ anh ấy 1 năm. Hai đứa chúng tôi học cùng trường, bằng tuổi nữa, năm nay là năm cuối của 2 đứa rồi. Lúc đầu chúng tôi đã quyết định hết mọi tương lai rồi, bố mẹ 2 bên cũng k ai cấm cản. Nhưng vì tôi biết tính anh ấy hay cả nghĩ nên cũng chấp nhận việc này, tôi sẽ chờ anh ấy 1 năm và thế là hai đứa tạm thời chia tay.
Sau đợt đó là 2 đứa chúng tôi cùng đi tình nguyện với nhau. Thời gian đầu hai đứa vẫn rất bình thường, rồi sau đó tôi thấy anh ấy quan tâm tới 1 người con gái khác. Lúc đầu thì tôi rất bình thường, nhưng rồi khi thấy có gì đó hơi khác thường, anh ấy quan tâm hơn tới người con gái kia, nên tôi đã hơi tỏ thái độ với anh. Khi anh nhìn thấy tôi thế và 2 đứa đã nói chuyện. Tôi đã nói với anh là yêu nhau hơn 2 năm anh phải thừa biết tính em là không muốn anh quan tâm tới người con gái nào khác và quá đặc biệt và tính tôi cũng hay ghen nữa. Anh ấy nói chỉ là trêu đùa bé kia thôi, với lại trong thời gian vừa rồi bé đó mới chia tay người yêu nên nó rất buồn và khi 2 anh em nói chuyện với nhau vẫn thường kể chuyện tôi và anh ấy. Tôi cũng đã nói với anh ấy là mình giờ chỉ là tạm chia tay thôi anh nên tạo khoảng cách để cho em có thể yên tâm để chờ đợi anh, và nếu 2 người thường tâm sự như thế thì bé kia sẽ phải hiểu rằng phải giữ khoảng cách với anh và không nên quá thân thiết như thế. Nhưng rồi khi ngày qua ngày, vào hôm cuối cùng ở trên đội cuối cùng, tôi với anh ấy cãi nhau và sau đó tôi biết anh ấy và é kia có tình cảm với nhau. Tôi rất buồn rất thất vọng. Khi về tôi với anh ấy đã nói chuyện thêm lần nữa và anh ấy có nói thật sự giờ anh ấy cũng rất băn khoăn, anh ấy nhận lỗi lầm này thuộc về anh ấy, anh ấy nói giờ anh ấy không biết phải làm như thế nào, anh ấy nói vẫn yêu tôi, nhưng rồi lại nói yêu bé kia, anh ấy còn bảo có thể tình cảm kia với bé kia đến nhanh có thể chỉ chống vánh nhưng giờ bé kia nói cũng có tình cảm với anh nên anh ấy k biết phải xử trý ra sao. Anh ấy nói nói quay lại với tội chỉ sợ làm bé kia đau lòng.
Giờ tôi rất muốn anh ấy quay lại bên tôi, tôi cũng biết chuyện xảy ra như thế này cũng là 1 phần do tôi nữa, đã không quan tâm anh thường xuyên hơn. Ai có thể giúp tôi được không? Tôi muốn cho anh ấy quay về bên tôi

bây giờ anh ấy đã quyết định đến với người con gái kia r, ai cũng khuyên mình nên quên anh ấy nhưng mình k làm được. Mình vẫn nhắn tin và thỉnh thoảng vẫn gọi điện với anh ấy (đa phần là đợi anh ấy nhắn tin và gọi điện trc). 2 đứa noi chuyện như những người bạn, anh ấy nói đừng nhắc đến chuyện yêu đương nữa chỉ nói chuyện bình thường thôi. Mình vẫn luôn quan tâm, nhìn anh ấy từ xa, quan sát từng bước đi của anh ấy, mặc dù khiến mình buồn nhưng như thế sẽ khiến mình an tâm hơn và biết rằng anh ấy đang hạnh phúc. Chỉ cần ngồi cạnh bên anh ấy thôi, mình thấy lòng rất bình yên. Mình vẫn chờ đợi anh ấy, mong sẽ có 1 ngày anh ấy về bên mình!

Người yêu của bạn có những dấu hiệu đang "say nắng" với một... người khác? Đó có phải là dấu chấm hết cho chuyện tình cảm của hai bạn???