
Làm thế nào để mình không còn bị luỵ tình hay luỵ tình ít lại ?
Dạ em là con trai em bị luỵ tình . Dạ e muốn hỏi làm cách nào để mình không còn luỵ tình hoặc luỵ tình giảm đi ? Cảm ơn các anh chị !

hào bạn ! không yêu tim sẽ không đau nhưng khi bạn đã chấp nhận yêu nghĩa là bạn đã chấp nhận luôn rủi ro của nó vì thế bạn sẽ chỉ yêu với một giới hạn nào đó của mình đến khi bạn cảm thấy tình yêu đó thật sự xứng đáng với bạn thì bạn sẽ yêu hết mình bạn sống thế mình rất ngưỡng mộ bạn nhưng không ai nói trước được điều gì vì theo mình tình yêu đẹp không phải là 1 sự quan tâm thái quá dù bạn không bày tỏ quá nhiều nhưng người ta vẫn hiểu dù người ta không nhận quá nhiều sự quan tâm của mình nhưng trái tim họ lại vẫn đang đón nhận tình cảm đến từ mình. bạn ko cần thiết phải nghĩ bạn lụy tình bởi vì tình yêu đẹp không chỉ là sự ngọt ngào mà nó đến từ 2 trái tim đồng cảm mà đã là 2 trái tim đồng cảm thì đó là sự yêu thương đến từ cảm nhận bạn à !

xin chào một ngày mới tốt lành ... Đôi khi những vỡ tan lại làm ta tổn thưởng và oán trách .. nhưng ít ai nghĩ rằng những mất mát lại làm ta trải nghiệm và biết cách chấp nhận hơn trong cuộc sông vỗn dĩ ko có gì là tuyệt đối này ...
Có lẽ tình yêu vô tội nếu ta nói rằng nó ko tồn tại trong thế giới này ... thế giới mà con người cũng có một trái tim và khối óc... Chúng ta vẫn là con người mà . vì thế mỗi người một quan điểm nhưng dẫu thế nào thì tình yêu vẫn có giá trị riêng của nó . Nếu nói rằng chỉ đến với nhau bằng thực dụng và tình dục thì liệu những người nam nữ bình thường họ có làm điều đó ko? dĩ nhiên là có chẳng lẻ họ ko có tình yêu ? Tại sao ta ko nhìn ngoài kia vẫn có những mối tình đẹp cũng những người cùng giới ... chỉ khác là họ còn quá nhiều định kiến của xã hội hiện tại . Chỉ có khác là mỗi người một quan niệm và cách sống chính vì vậy theo tôi vẫn tin rằng tình yêu đích thực luôn tồn tại mọi nơi đối với người có trái tim chân thành!
chúc bạn vượt qua được nỗi buồn này và sớm tìm được niềm vui ...

Làm thế nào để không lụy tình ư? Khẳng định là khó lắm, vì khi yêu người ta có thể hy sinh tất cả, chấp nhận tất cả, nhưng ai mà không chịu hy sinh, ko chịu chấp nhận sẽ ko có được hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu. Điều mà không ai ngờ, không ai định trước được ở đây là thời điểm TY tan vỡ........ Khi ty tan vỡ thì nhưng người đau khổ nhất là những người yếu đuối, yếu đuối sẽ dẫn đến nhiều nhiều hệ lụy khác nữa chứ ko hẳn là lụy tình, do đó theo tui để không lụy tình thì mọi người phải cứng rắn lên, sử sự có văn hoá, chơi đẹp, lịch sự để cho đối phương hiểu rằng mình yêu hết lòng nhưng ko hề lụy tình.