VicoTas
Câu hỏi
avatar hoangvuhoa
19/05/2013 16:24

Em có nên tiếp tục níu kéo k?

Em và anh ấy quen nhan được 3 năm, từ cuối năm một lúc e học ĐH hai người chính thức quen nhau. Trước đó em và a ấy là người cùng quê, ở gần nhà nhau a có đến nhà chơi một vài lần, lúc đó chúng e chỉ mới gặp nhau chưa có nghĩ đến yêu nhau nhưng e cũng rất ấn tượng với a.

A hơn e 4 tuổi, a đi bộ đội về mới bắt đầu đi học, những ngày tháng SV chúng e yêu nhau ngây ngô với e là vậy, đây cũng là mối tình đầu của e còn a thì cũng đã trải qua mấy mối tình. Lúc đó e cũng k hiểu yêu ntn chỉ luôn nói với a e yêu a nhiều lắm nhưng chúng ta hãy cố gắng giữ giùn cho nhau a nhé. A cũng đồng ý với sn của e, thời gian trôi qua năm đầu tiên đằm thắm, hạnh phúc. Từ năm 2 a bắt đầu đòi hỏi e chuyện ý, e từ chối và đòi chia tay a lại thôi. Cứ thế lâu lâu bọn e lại nhắc đến chuyện đó lại cãi nhau, nhiều lần chúng e thân mật với nhau rồi e cũng k giữ được mình. Em yêu a thật lòng, chưa bao giờ nghĩ đến ng khác, trong khoảng thời gian quen nhau a cũng vậy.Em rất tin và yêu a, dù chuyện đó xảy ra e mặc cảm bản thân nên nhiều lúc cũng cau có với a.Sau dần lúc a đi làm, em học năm 4 thì chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn. Chúng e đã tính đến cưới xin, hai gia đình cũng đã gặp nhau.

Từ tết vào a chuyển chổ trọ ra ở với e trai, e cũng rất vui vì ở đó a thoải mái hơn, gần e hơn ( trước đây a ở chung nhà họ hàng và 1 tuần chúng e chỉ gặp nhau 1 hoặc 2 lần vì do ở xa). Từ lúc chuyển chổ trọ e đã bắt đầu cảm nhận đuọc sự thay đổi ở a, a bắt đầu nói chuyện khó chịu, e vấp ngã chuyện gì chia sẽ a đều cảm thấy bực bội, nóng nảy, che e k làm đc gì. Em thấy buồn nhưng cứ nghĩ vì a lo cho e nên chỉ cười và cố gắng hơn, càng lúc thì e làm gì a cũng k vui. Một hôm a hứa qua chỉnh bài báo cáo cho e mà từ đầu tuần đến cuối tuần không thấy a đến trong khi nghĩ lễ 3 ngày a ở nhà chơi với bạn, đi thăm họ hàng, do trời mưa a lười qua trong khi e ở xa quê chỉ có một mình ở nhà trọ. Em than buồn thì a la e ở nhà trọ mà đòi vui giống ở nhà. Em chỉ biết ngậm ngùi, đến ngày cuối cùng của lễ giổ tổ e gọi đt giờ a có qua k để e biết chứ sao hẹn hoài, e cũng muốn a qua sửa bài rồi đi chơi đâu đó cho vui, a trả lời e ngày lễ mà e làm gì gọi sớm thế k để cho ai ngủ ah mà lúc đó đã gần 9h sáng. Em chẳng biết nói sao nữa, dạo gần đó e nt, đt thường xuyên a k trả lời, hỏi thì a kêu để im lặng làm việc nên a k biết với để chuông phiền những người xung quanh. Em bức xúc quá nt cho a "em chỉ là vật lúc a cần thôi ah"(mỗi lần gặp nhau a ấy đều đòi hỏi, e nghĩ yêu thì có cảm giác nhưng nhiều lúc làm e mệt mỏi). Lúc e nt e cũng chỉ nghĩ nói để a biết e rất giận, muốn đc a quan tâm hơn nhưng k ngờ từ đó chúng e rạn nứt và sau đó e đã giải thích, xin lỗi a nhưng a k chấp nhận nói e k coi a ra gì, lòng tự trọng của a đã bị tổn thương ghê gớm. Sau một tháng a nói chia tay, e buồn lắm, lúc đó e đang về quê ôn thi tốt nghiệp mà có học hành được gì đâu chỉ toàn sn về a. Em trở lại tp 2 chúng 2 cũng đi chơi, đi ăn nhưng không khí không giống lúc trước được. Em thi xong rồi về quê thêm một tháng nữa, e hy vọng thời gian sẽ giúp e tìm lại hp, để khoảng lặng cho 2 ng. Em cangd quan tam a càng khó chịu. Lúc e biết tin e rớt tốt nghiệp nỗi đau lớn thêm, mặc cảm bản thân, xấu hổ, có lỗi với ba mẹ. Trời như muốn sụp đổ, e trở lại tp xin việc làm, lo ôn thi, e vận giành tc cho a nhưng a thì k. nói k yêu e nữa, tất cả rạn nứt và đổ vở là do e đã k coi a ra gì.

Thất vọng nhưng vẫn nuôi hy vọng a sẽ trở về vì tin a cũng yêu e mà tại e làm a tổn thương, nói sao a cũng k chịu. ai cũng nói e a có ng khác nhưng e k tin và cũng k tìm hiểu. Cách đây một tuần ng yêu mới của a lên face, yahoo tiếp cận, nc với e,lúc đầu e nghĩ làm quen cũng bt nên vẫn nc, hỏi e sao mà thấy face buồn, e cũng tâm sự thật lòng. Sau mấy ngày e thấy lạ nên tìm hiểu và cũng hỏi ng đó có phải ng mới của a k. Cô gái đó nhận, e như bị tát nước vào mặt, tìm gặp a hỏi thì a trả lòi chỉ có cảm tình, ng đó ở phòng trọ sát bên, a buồn hay tâm sự chuyện tc của e với cô ấy nên 2 ng nảy sinh tình cảm,a cảm tình với cô ấy và đã tỏ tình.( cô ấy cũng mới chia tay ng yêu cách đây 3 tháng). Em qua thất vọng đã tát a một cái nhưng a chỉ im lặng.

Cô gái đó nói với e thấy e yêu và thương nhiều nếu e muốn cô ta sẽ nói a ấy quay về với e. Em k kiềm đc cảm xúc vì mấy ngày trước lên face thấy cô ấy than vãn chuyện làm ng thứ 3 khó chịu, vì cô ấy đã làm 2 ng chia tay nên giờ thấy có lỗi. Từ ngày e biết chuyện thái độ của a thay đổi, quan tâm sợ e sn quẩn,a nói xem e như em gái, như bạn bè, còn đừng nhắc đến chuyện tc, a quá mệt mỏi rồi.

  E muốn dừng lại nhưng trái tim e yêu a quá nhiều e không ngủ được mỗi tối vì e sn quá nhiều. Em cũng thuộc tip ng truyền thống k sn thoáng lắm trong chuyện tc. Em phải làm gì đây. Giúp em với

 



Danh sách câu trả lời (4)
Chip chip chipchip 19/05/2013 16:24

chào bạn!!!

có lẽ nhũng người cùng tâm trạng thì dễ chia sẽ với nhau hơn. thật ko dấu j bạn mình cũng mới chia tay ng iu

cảm giác buồn và thất vọng làm mình như suy sụp hoàn toàn. xung quanh như mọi thứ thay đổi. nhung bạ nên biết rằng dù chuyện j thì cũng co nguyên nhân và dù có ntn thì bạn và tôi vãn phải vượt qua sự thật và chấp nhận nó.

đúng ở góc độ thục tế nhìn nhận chuyện của 2 bạn thì mình có sự phân tích ntn:

thứ nhất: anh chàng đó và cô gái kia là 2 ng tìm thấy nhau khi cần thiết, bạn nên biết là " trong cuộc đời mỗi con ng thì sẽ có 3 ng đi qua bạn, ng thứ nhất là ng yêu bạn nhưng sẽ đi qua vì bạn chưa biết trân trọng và giữ tình yêu đó, khi trải qua cảm giác được yêu thì bạn sẽ tìm dc ng thứ 2 là ng bạn yêu, sau khi yêu và dc yêu bạn chắc chắn sẽ vấp ngã và lúc này ng thứ 3 sẽ đến bên bạn, ng thứ 3 ko phải ng thứ nhất cũng ko phải ng thứ 2 mà là ng đến đúng lúc nhất" . như vậy có thể anh chàng đó và cô gái kia là ng thứ 3 của nhau. duyên số ko cho phép bạn ben anh ấy thì bạn ko có j phải níu kéo. cho dù co giữ dc anh bên bạn thì bạn cũng ko dc hp sau náy đâu...

thứ 2: về phía bạn thì bạn nên nghĩ thoáng hơn một chút, bây jo là thế kỉ 21 rùi, 10/10 ng con trai sẽ đòi hỏi bạn gái làm chuyện ấy khi 2 ng đang yêu và họ sẽ nói nghe rất ngọt ngào và bùi tai. nhưng 8/10 ng con trai sẽ chấp nhận cưới một ng vợ biết lo toan, tính toán, suy nghĩ và lễ phép... chứ ko phải một ng vợ còn trinh mà mọi thứ thì chẳng đâu vào đâu. "cái nết đánh cết cái trinh" đó bạn

xã hội và bạn bè luôn dang rộng vòng tay chào đón bạn mà

bạn hãy tự quyết định tương lại cho mình nhé. nếu thấy những lời mình nới có ích cho bạn thì có thể vào yahoo nguyenhanh0902@yahoo.com.vn cảm ơn cũng dc.hjhj

chúc bạn vui!!!

avatar hiep00 19/05/2013 16:24

Chào bạn!

Đọc những dòng tâm sự của bạn đâu đó tôi cũng hiểu được phần nào tâm trạng của bạn lúc này. Ai ở trong hoàn cảnh của bạn cũng sẽ rất buồn, rất đau khổ và chỉ có những người yêu thật lòng một ai đó mới cảm thấy đau ở trong tim giống như bạn.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải toàn màu hồng như ta vẫn nghĩ vì vậy những tranh cãi, sự chia ly cũng là một phần làm cho cuộc sống đa dạng hơn. Và điều quan trọng là ta đón nhận điều đó như thế nào, chấp nhận buông xuôi hay là cứng rắn đối đầu với nó mà thôi.

Với tình yêu mà bạn dành cho anh ấy quá lớn như vậy thì thật khó để nói ra lời chia tay nhưng nếu bạn chấp nhận ở bên anh ấy thì liệu anh ấy có xứng đáng với tình cảm của bạn hay không? Và liệu ở bên anh ấy bạn có được hạnh phúc hay không, tình cảm của anh ấy có còn như lúc ban đầu?

Đôi khi ra đi lại là sự lựa chọn đúng đắn và biết đâu đó bạn lại tìm được một người yêu bạn thực sự.

Để được chia sẻ trực tiếp hãy gọi 19006899

Chúc bạn hạnh phúc!

avatar bembem 19/05/2013 16:24

sự thật còn phủ phàng hơn bạn ơi. hôm nay mình mới biết a ấy đã tán tỉnh và 2 ng yêu nhau rồi a ấy mới nói lời chia tay, thật sự quá thất vọng và đau, lúc mình quay về tp a đã quay lại với mình trong khi đã làm ng của ng khác. mình thật là quá ngốc, vẫn tin ng đó, nghe mà mình đã k biết đến cảm giác đau hơn đc nữa. Giờ ng đó và cô gái đó hỏi mình, mình muốn sao thì 2 ng sẽ làm để mình vui. ôi làm gì đc nữa đây. họ chia tay đi ak, họ có làm đc k? làm điều đó làm gì nữa.

avatar cu0ngd3pz4i 19/05/2013 16:24

chào bạn....

có lẽ ai ai cũng sẽ có lời khuyên dành cho bạn giống mình thôii bạn ạ...

bạn ơi người đó không xứng đáng với bạn 1 chút nào đâu...thật đấy...cái anh tràng của bạn thật là đáng bị coi thường và còn cả cái cô người yêu mới củ anh tràng đó nữa....bạn đừng tiếc nuối gì hết bạn ạ...có lẽ anh ta như vậy lại là 1 phương án tốt giúp bạn có thể có 1 hạnh phúc thật sự đấy....tôi vui vì bạn đã thoát khỏi được người đó...đừng sn nhiều nữa nhé....nếu bạn muốn có người tâm sự thì đây là imail của mình:nuwj_teen379

chúc bạn vui....(luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu)hjjjjjjjjjjjjj

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Có nên lấy vợ để che đậy giới tính thật?

Đăng lúc: 16:24 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để mình không còn bị luỵ tình hay luỵ tình ít lại ?

Đăng lúc: 16:24 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi phải làm gì khi bố mẹ anh ấy ngăn cấm tới tình yêu tới cùng xin hãy giúp tôi với …

Đăng lúc: 16:23 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Lỡ yêu người yêu của bạn thân?

Đăng lúc: 16:23 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách 'trói' chàng trai mà mình thích?

Đăng lúc: 16:23 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Không có người đàn ông tốt chỉ có người đàn bà dốt tin vào lời thề thốt của đàn ông?

Đăng lúc: 16:23 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên yêu và níu kéo a ko?

Đăng lúc: 16:23 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tìm địa chỉ làm bìa cứng luận văn ép nhũ vàng rẻ?

Đăng lúc: 16:23 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình rất yêu anh, nhưng gia đình mình cấm cản, mình phải làm sao đây?

Đăng lúc: 16:23 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Vì sao trong tình yêu không tồn tại hai đường thẳng trùng nhau?

Đăng lúc: 16:23 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lighting Những yếu tố quan trọng trong tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng?

Đăng lúc: 16:23 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mọi người tư vấn giúp e phải làm sao ?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto "Bí kíp" để làm quen với một anh chàng?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách để các bạn nữ làm quen được với bạn trai?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Có nên lấy người không yêu?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mong nhận được sự Tư Vấn của các bậc tiền bối trong chuyện tình yêu ?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Xuân Trọng Có nên tiến đến hay không?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào khi bạn gái đi xa ?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Món quà tuyệt nhất của tình yêu?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách thể hiện tình yêu với bạn gái?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip