
Mong nhận được sự Tư Vấn của các bậc tiền bối trong chuyện tình yêu ?
1 cô gái xinh xắn , vui tính có thể nói là rất teen điều đó có thể khiến nhiều anh chàng ngay ngất và em cũng vậy . Cô ấy học cùng trường THPT với em , nhưng em đã ra trường trước cô ấy 2 năm vì em hơn cô ấy 2 tuổi" em và cô ấy vãn chưa 1 lần gặp mặt nói chuyện " . Giờ thì em là 1 sinh viên năm 2 của trường ĐHBKHN , còn cô ấy sắp là tân sinh viên của trường đại học kinh tế quốc dân .
Cô ấy tên Hường - 1994 . Em và cô ấy quen nhau ở Trên FaceBook . Do 1 lần em giúp cô ấy like ảnh trên facebook thắng nên cô ấy cũng có thiện cảm với em . Có lẽ bắt đầu từ đó em đã thích Hường .
Em đã xin được số điện thoại của hường từ 1 người bạn và bắt đầu nhắn tin làm quen và nói chuyện với hường . Em vốn rụt rè lại cà rốt trong môn tình yêu nên em đã tìm rất nhiều trang mạng xã hội về cách nhắn tin làm quen bạn gái . 1-2 ngày đầu thì có vẻ rất hiệu quả vì cô ấy vui vẻ trả lời em . Lúc này cô ấy vẫn chưa biết số điện thoại này là của em . Đến ngày thứ 3 e vẫn chưa nói vì em 1 phần cô ấy cũng ko hỏi nữa , nhưng khác với mọi ngày là cô ấy đã không còn trả lời tin nhắn của em nữa .Em cũng tự thấy " đôi khi tin nhắn của em cũng nhạt thật , nhưng cũng có những tin nhắn em hỏi thăm và quan tâm đến cô ấy như : " trời mưa to quá ! em đã đi phỏng vẩn về chưa " nhưng cô ấy cũng ko trả lời hay nhấc máy. Hàng ngày em vẫn kiên nhẫn chỉ nhắn 1 tin duy nhất chúc cô ấy ngủ ngon và chủ động gọi điện cho cô ấy . hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi . Lúc đâu em nghĩ do em ko nói cho cô ấy em là ai nên cô ấy làm như vậy . Ở trên Face do buồn quá thình thoảng em lại viết mấy cái stt tương tư có kèm thêm hình ảnh của nàng ( em có sử dung PTS nên những bức ảnh có nàng rất đẹp ) và cô ấy cũng bấm like đôi khi còn bực em vì lấy ảnh mà ko chịu xin phép . Em đã viết những stt bằng những nội dung tin nhắn em nhắn cho cô ấy để cô ấy nhận ra em . Em nghĩ chắc cô ấy cũng nhận ra cố điện thoại đó là của em nhưng tín hiệu về nhắn tin điện thoại vẫn ko có gì khả quan .
Còn ở trên face đôi khi em vẫn cảm nhận được cô ấy đang bật đèn xanh cho em. Cô ấy hay viết những stt kiểu như " Cầm trong tay thẻ sinh viên...:S....ôi...vậy là đã chính thức làm sinh viên rồu....*xúc động tóaaaaa* từ h:
• k bèo nheo như con nít
• đi sớm về muôn ))
• tự í quyết định việc cụa bản thân
• kiếm lấy ny làm tài xế ))))))))))))~
À ! còn hôm trước sáng 6h30 em nhắn tin chúc buổi sáng . ko hiểu sao cô ấy lên face viết ngay cái stt "vừa mới mở mắt đã đọc ngay mấy tin nhắn: *Hường dở*))))))))))))))~.....ôi phát điên mất"
và còn nữa ạ... ! em ko hiểu cô gái đó đang muốn thể hiện điều gì ?
Cô ấy ko nhắn tin lại thì em có lên dừng lại ko ạ . Mấy hôm nay em buồn vì chuyện đó làm việc gì cũng nghĩ tới cô ấy.
Đây là những điều nghĩ gì viết vậy , em hoc rốt văn nên mong các tiền bối bỏ qua cho em và cho em những lời khuyên .Em xin chân thành cảm ơn !
Nếu thành công em xin có quà hậu tạ ! - SĐT của em : 01678 676 513

Bạn hãy đặt mình vào trường hợp bạn được 1 cô gái thích, và bạn biết rõ điều đó :
1_Nếu bạn không thích cô ta nhưng vì lịch sự bạn sẽ không nói là "tui không thích cô, đừng nt nữa" vì thế bạn chọn cách lâu lâu bạn hồi âm với cô ta 1 lần.
2_Bạn chưa có cảm tình với cô ấy, bạn vẫn cho cô ấy thể hiện tình cảm. Để xem cô ta như thế nào. rồi sau đó bạn sẽ quyết định típ tục hay dừng lại. Giống như bạn ngồi xem 1 ca sĩ hát, khi hát xong bạn sẽ khen hay chê.
3_Bạn thích cô ấy đương nhiên bạn sẽ hồi âm liên tục để đáp lại cảm tình của cô ấy.
4_Bạn thích cô ấy nhưng bạn còn nghi ngờ về cô ta, nên bạn không vội vàng mở lòng ngay với cô nàng, mà bạn chơi trò mèo vờn chuột để xem phản ứng cô ta thế nào.
5_Điều tệ hại nhất với 1 người có học thức đó là trêu đùa tình cảm với người khác khi biết người đó thích mình, loại người này không ai tôn trọng mà đáng khinh thôi !
Theo tôi thấy trừong hợp của bạn, có thể cô nàng đã có bạn trai rồi. Cô ta chỉ xem bạn như bạn bình thường thôi. Sao bạn không hỏi thẳng cô ta ! Nếu gặp người đàng hoàng sẽ nói thật, còn người không đàng hoàng thì không nói thật mà chỉ đùa thôi, nếu như vậy bạn lại có thêm kinh nghiệm trong tình yêu.
Khuyên 1 câu chân thành nhé anh bạn, đừng để vẻ ngoài người khác đánh lừa mình ! 1 ví dụ nhỏ : bạn có biết 1 cô nàng xinh xắn trông đáng yêu ngây thơ lắm vậy mà đã thành mồi cho mấy anh chàng trong hội "lầu xanh" check hàng !
Kiếm người bạn tri kỉ thời buổi này khó lắm bạn ơi, phải thật kĩ, thật đề phòng, đừng vội vàng mà bụp vào hối hận không kịp đó !