VicoTas
Câu hỏi
avatar Xman
19/05/2013 16:20

Làm sao để chia tay bạn gái, để bạn gái không buồn?

Tôi và em đã yêu nhau được 4 năm rồi, chuyên tình bắt đầu cũng là lúc đẹp nhất trong thời gian chúng mình yêu nhau. Nhưng hôm nay thật sự anh đã phải nói lời chia tay với em, thế mà câu nói với anh thật khó, dù đã nhiều lần chúng mình nói chia tay em a. Bởi lần nà anh muốn chia tay thật sự, anh cảm thấy chúng mình càng ngày càngkhông còn hạnh phúc nữa. 

   chuyện tình của mình bắt đầu từ năm t2 đại học khi anh với em chung 1 xóm trọ. Chúng mình có lẽ đến với nhau do duyên số em nhỉ. Cũng là lân đầu trong cuộc đời mình biết yêu thương thật sự, biết thế nào gọii là tình yêu, mà trước kia mình chỉ thấy trong phim ảnh thứ tình cảm ấy. Cho dù trước đó a cũng đã yêu 1 người mà anh cho rằng đó là tình cảm ngộ nhân. nhưng em thì khác, em yêu a. 

Tới năm  t3 một cơn sóng đã ập tới làm anh đau lòng tới bây giờ, và đó cũng là lý do mà anh với em đã trở nên xa cách hơn,( nhớ lại mà mình muốn khóc). Câu chuyên đó bắt đầu khi em đã quen một người em trai cùng quê anh tới xóm trọ anh thăm anh. Và em đã thay đổi dần từ đó, huhu....

Em dấu không cho em trai anh biết em là bạn gái anh, và cũng cấm anh kông được nói anh là người yêu của em. VÌ yêu em nên anh cũng làm theo em nói, nhưng anh đâu có ngờ em lại đi yêu em trai cùng quê của anh và dấu anh, đến khi mọi chuyện anh biết khi đọc tin nhắn của em, và cả yahoo của em nưa, anh thật buồn, buồn lắm..Chắc em không hiểu được đâu. anh chỉ biết khóc và còn đau lòng hơn nữa khi thấy anh buồn em còn nói " anh nên nhớ, anh không là gì" câu nói đó của em đã bóp nghẹt cả hơn thở của anh rùi, em với anh đã coi nhau như vợ chồng cho dù chưa cưới, nhưng đã hẹn ước sau này ra trường sẽ làm vợ làm chồng... E ơi có phải khi em có người mới thì anh không còn là gì nữa phải không. anh tự đặt ra câu hỏi trong anh trong xuốt những ngày tháng đó.Anh khóc mà chẳng biết làm sao, chỉ mong em quai lại với anh thôi, em thờ ơ lạnh lùng hơn. cơn đau trong lòng anh em có hiểu không,3 ngay liên tiếp anh không muốn ăn uốn gì, cho tơi khi 1 hôm em về quê, và anh vẫn ra đón em như mọi khi, ( anh mệt lắm anh vẫn đi vì em không thích đi xe ôm dù từ bến xe tới nhà chỉ xhưa tới 2km, và anh cũng không muốn em phải đi bộ) hôm đó trời nắng quá em nhỉ? 

Anh về tới nhà thì anh bị cảm nắng, cũng may cho anh có chị hàng xóm xang và biết đánh gió cho anh, bảo em đi mua chứng gà về để chỉ cạo gió cho anh. Em đi lâu lắm mới về, khi đi về, hóa ra em còn đi đón bạn trai mới của em nưa, anh thấy nhói đau hơn, quen là bạn trai của em hơn 1 năm rồi chưa 1 lần em đón anh.  Vậy thì anh không bằng bạn trai mới ( em trai cùng quê với anh) của em rồi em nhỉ. Anh thấy đắng môi, là đau lòng lắm. Em có thấy em bạc tình với anh không hả em. Th

Nhưng anh vẫn muốn em hãy quyết định chuyện này dù anh biết em là người sai. Em còn yêu anh thì hãy nói ra chuyện tình của anh và em với người thứ3 kia. Nhưng em nói em chọn anh, làm anh cũng vui hơn, nhưng em cứ mãi không nói với nghười t3 kia. lần này anh nói  và mọi chuyện trở nên phức tạp và gay go hơn khi người kia vẫn theo đuổi em. anh buồn lắm, khi 2 người vẫn hẹn hò bỏ anh 1 mình, anh lúc đó sao yếu đuối quá chỉ biết khóc 1 mình thôi, không có ai để chia sẻ cả.

Đến một thời gian em mới quyết định trở về với anh..

thế nhưng em ơi, con tim anh đã mang 1 vết thương lòng sâu đậm, anh cũng không muốn trở lại với em người bạc tình với anh nưa, cho dù anh chưa có ý định yêu người khác.

và anh phải nói chia tay, lúc đó em nói em biết  mình sai và xin anh tha thứ,  sau này em sẽ không bao giờ thế nữa.

Con tinh tổn thương rùi em à, cho dù anh còn yêu em, nhưng anh có lẽ là người đàn ông si tình, và yếu đuối, khi em van xin anh anh đã về với em, trong xuốt năm t3,t4,t5 đại học anh vẫn yêu em, nhưng tất nhiên không bao giờ trở lại như ngày đầu nữa, chắc em đã hiểu, dù anh cố gắng, nhuwng có khi vết thương kia nó theo 1 chu kỳ nào đó nó quay về rằng xé tim anh.

  Anh biết em cũng thay đổi, và tốt với anh, nhưn trong anh Tấm Chân Tình đã hao mòn thì nó cũng làm anh thay đổi. Anh cũng hay cáu gắt, và đôi khi còn hắt hủi em nữa, ( anh biết như thế em buồn) nhưng anh đã thay đổi, con tim anh cũng không còn nhân hậu như trước nưa. 

Giờ đây là lúc anh muốn chia tay em, anh muốn chấm dứt để em không còn bị anh la mắng,không muốn chúng ta tuy còn tình yêu, nhưng cũng có cả vết thương lòng nữa.

Anh mong muốn ai đó yêu  thương em hơn anh để chăm sóc em,( huhu......huhu.......)

nhưng anh không biết phải làm thế nào để chia tay em, dù câu nói chia tay anh đã nói với em nhiều lần màchúng ta lại quay lại như trước.

Có lúc anh nghĩ Có lẽ anh ra trường và đi 1 nơi xa nào đó, quên em và quên đi 1 vết thương lòng em à. anh lại nghĩ em sẽ ra sao? em sẽ thế nào làm anh khó đưa ra 1 quyết định cho mình.

 

Mình mong các bạn hãy tham gia ý kiến đóng góp cho mình, cho con tim yếu đuối, và 1 cuộc tình sầu mang theo.

cảm ơn các bạn đã rành thời gian quan tâm tới mình. 



Danh sách câu trả lời (3)
Đức Việt ducviet 19/05/2013 16:20

chia tay thì chia tay sao phải xoắn????? dơn giản 1 điều là không yêu thì chia tay vậy thôi toi cũng bị như thế ma f mình níu kéo họ mình được gì đâu???

Vậy c/t cho nhanh(có lẽ là cô ấy đau lòng nhưng thà để đau 1 lần còn hơn đau cả đời)

Bạn nên nghe bai "đơn giản là c/tay của suune" nhe!

avatar puppylove88 19/05/2013 16:20

tui là con gái nên tui ghét nhất là ko chung thủy. ko chung thủy ko có nghĩa là ko chia tay. hết iu thì chia tay thôi. nhưng tuyệt đối ko được dối lừa. tui ghét ai đứng núi này trông núi nọ, khi chán của mới thì quay lại nói mình sai như bạn gái của bạn. nếu tôi là bạn tôi sẽ ko bao h tha thứ. bạn thấy đó, do bạn ko dứt khoát nên để cứ kéo dài, mệt mỏi cho bạn mà còn làm tình yêu của bạn trở nên tồi tệ. theo mình, bạn nên cứng rắn, mạnh mẽ cái đã. nên chọn thời điểm để nói. phân tích từ đầu rồi mới nói chia tay, như làm văn ý, có mở bài, kết luận đàng hoàng.

 

tui ko thích con trai yếu đuối. hãy dịu dàng nhưng đừng tạo cho đối phương có cảm giác bạn đang nghe lời. nhiều lúc sẽ khiến con gái cảm thấy bực bội dù bạn ko làm gi ( tui nhiều lúc cũng vô cớ vậy đó). mà bạn đừng lo người ấy buồn mà nói quanh co, ko có hiệu quả thuyết phục đâu. tui thấy tình iu cần gia vị bạn ah, như ăn món ăn mà cứ bình bình, nhạt nhạt thì chán chết. do 2 bạn quen nhau lâu mà bạn ko có gì đổi mới nên bạn gái bạn mới để ý những thứ mới lạ (như bạn trai mới).

 

ko hiểu sao từ trước tới giờ, hễ nghe mấy chuyện tương tự như vậy mình bức xúc lắm. mình nghĩ nếu ko iu nữa thì chia tay, sao phải cứ làm khổ người mình từng iu??? ah mà bạn đừng cứ chỉ quan tâm nói làm sao cho người kia đừng buồn, chia tay thì phải buồn rồi (chắc vậy). Nếu là tui, tui sẽ chia tay và sống thật hạnh phúc, đối xử với người đó như là bạn bình thường, sẽ cố gắng tuyệt vời hơn nữa để người kia sẽ phải tiếc nuối khi ko iu tui hết mình, để người kia biết ko ai iu người đó như tui. tui muốn những người bạc tình sẽ cũng phải đau như tui từng chịu.(hơi ko rộng lượng thì phải)

mà dù sao, dù nói gì thì bạn cũng phải tự mình tìm câu trả lời cho mình thôi. hi vọng bạn tìm ra câu trả lời khiến mình hạnh phúc

 

avatar ngocanh 19/05/2013 16:20
"Chia tay" - từ chẳng ai muốn sử dụng, nhưng nếu buộc phải nói thì ngay lập tức bạn hãy nhớ đến câu tiếp theo: “Chuyện gì đến tất sẽ đến” và "Ngày mai trời lại sáng".

Đừng kéo dài sự việc, những gì đã qua thì cho qua. Hãy nghĩ rằng ngày mai trời lại sáng. Khi mọi thứ đã kết thúc sau nhiều nỗ lực hàn gắn mà không thành thì cứ để nó diễn ra, đừng chần chừ, đừng cố đợi một tia hy vọng mỏng manh nào đấy… Tất cả chỉ tạo thêm sự bực bội, chịu đựng lẫn nhau mà thôi. Và rất có thể làm tăng lên cảm giác thù ghét sau này.

Hãy thành thật! Điều này giúp cho bạn tình hiểu được lý do tại sao bạn phải chia tay và anh ấy (cô ấy) không cảm thấy uất ức. Đừng quanh co lấy lí do “tại, vì, bởi”…

Không quan hệ nhiều người cùng một lúc. Đừng bao giờ có người khác trước khi nói lời chia tay với người tình hiện tại. Như vậy, bạn là một kẻ phản bội đấy!

Đừng hy vọng sẽ trở thành bạn sau khi chia tay. Điều này phụ thuộc vào việc có phải hai người là bạn nhau trước khi yêu thương. Cho dù hai người có là bạn thân trước khi yêu nhau, thì sau khi chia tay, có thể cả hai sẽ rất khó để quay về "vạch xuất phát".

Hãy cố gắng ngồi lại với nhau và nói chuyện về việc chấm dứt quan hệ. Nếu anh (cô ấy) nói lời chia tay trước thì bạn nên hỏi lý do tại sao để sau này khỏi phải thắc mắc.

Không nên nói lời chia tay ở nơi công cộng. Khi bạn không kiềm chế được tình cảm thì rất dễ khóc lóc, có khi giận giữ mắng mỏ bạn tình, tạo cho mình một một ấn tượng xấu. Vì thế, cách tốt nhất là bạn nên nói chuyện này ở nơi kín đáo.

Nếu bạn không thể nói bằng lời thì hãy viết thư giải thích tại sao phải chia tay. Trao thư tận tay và sẽ nói chuyện với nhau sau khi người yêu đã đọc.

Nếu như người tình muốn chia tay thì đừng nên níu kéo. Như người xưa thường nói: "Nếu bạn yêu một cái gì đó, hãy để nó đi..."

Bạn không nên có một cuộc chiến tranh để cả hai phải đau khổ thêm, rồi đôi khi gây ra hằn thù. Bạn càng tích cực và cởi mở trong lúc chia tay thì càng cảm thấy dễ chịu.

Chia tay không có nghĩa là phải chấm dứt tất cả, phải vứt bỏ đi những kỷ niệm đẹp. Bạn vẫn có thể nhớ về những kỷ niệm ấy để làm giàu tâm hồn mình.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Cho em hỏi nhà nghỉ ở Hà Nội?

Đăng lúc: 16:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Đức Việt Giờ mình phải làm sao đây mong mọi ng tư vấn?

Đăng lúc: 16:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao cho người ấy hết giận?

Đăng lúc: 16:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Lê Thị Hoa Hồng Làm sao để người yêu hết giận?

Đăng lúc: 16:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cứ muốn chàng kè kè với mình ???

Đăng lúc: 16:20 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi buồn khi chia tay một tình yêu ?

Đăng lúc: 16:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Người yêu hay giận dỗi và tự ái

Đăng lúc: 16:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Anh có phải là một thằng khốn nạn

Đăng lúc: 16:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nhận diện "Sở Khanh" thời hiện đại ?

Đăng lúc: 16:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi có nên yêu em?

Đăng lúc: 16:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm bạn gái mất niềm tin, giờ tôi phải làm sao?

Đăng lúc: 16:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bạn đã bao giờ níu kéo chuyện tình cảm chưa?

Đăng lúc: 16:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Kẻ đa tình muốn thay đổi!

Đăng lúc: 16:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

dang duc thang Anh có yêu em không ?

Đăng lúc: 16:19 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Uk Chữa bệnh "ngố" khi yêu?

Đăng lúc: 16:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Trót yêu người đã có chồng, mong các bạn giúp đở!!

Đăng lúc: 16:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Xin lời khuyên quyết định cưới hay không khi anh vẫn còn vương vấn tình cũ!

Đăng lúc: 16:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Không muốn người ấy ra đi xin mọi người giúp đỡ?

Đăng lúc: 16:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Ngô Minh Tùng Bạn trai nhắn tin nói nhớ cô gái khác?

Đăng lúc: 16:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Phải làm gì để quên đc người từng làm mình hạnh phúc và đau khổ?

Đăng lúc: 16:18 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip