
Không muốn người ấy ra đi xin mọi người giúp đỡ?
Chào mọi người.mình đang phân vân không biết phải làm thế nào. mong mọi người có thể giúp mình.
Chuyện là mình quen cô ấy cũng hơn 1năm rưỡi rồi.lúc đầu wen nhau mình ko có tình cảm thật với cô ấy.lúc đó mình rất nông nỗi và bất cần mọi thứ.nhưng cô ấy vẫn yêu mình...
1 thời gian sau mình bị té xe rất nặng nằm viện hơn 2 tháng.cô ấy đến chăm sóc và mình dần dần thay đổi yêu thương cô ấy nhiều hơn.
Rồi 1 thời gian sau khoảng 3 4 tháng mình đi làm chỗ mới do yếu tố công việc đa số là đi ngoài đường nên ko có thời gian dành cho cô ấy. và mình đã làm nhiều điều có lỗi vs cô ấy rồi cô ấy wen 1 người bị mình phát hiện ra cô ấy xin lỗi thành thật và mình đã tha thứ..
.đến dạo gần đây thì cách 1 tuần là cãi nhau mỗi lần vậy mình hoặc cô ấy mún chia tay.
Rồi 1 hôm cô ấy giận chuyện lặt vặt nên đã nói chia tay mình dứt khoát.trước hôm đó 2 đứa có hẹn nhau đi vũng tàu.mà lỡ chia tay rồi thì cô ấy nói là hôm đó vẫn sẽ đi nhưng đi với bạn.mình làm tất cả để giữ cô ấy lại.xong 2 hôm sau cô ấy hủy hẹn với bạn và đi với mình.đi chơi 2 đứa rất hạnh phúc và hứa với nhau sẽ bắt đầu lại từ đầu.cô ấy khoe với bạn bè rằng mình đã thay đổi và cô ấy rất hạnh phúc....
Nhưng khoảng 3 ngày sau đó,vì 1 chuyện nhỏ nhặt thôi cô ấy giận mình...mình nóng tính lắm nếu cãi nhau mình ko kìm chế đc nên mình chỉ im lặng chờ đến khi cô ấy nguôi mình sẽ xl.rồi tối hôm sau mình gọi thì cô ấy ko trả lời.gọi đến chục cuộc thì bắt máy nói là ko còn yêu mình nữa và mún chia tay.mình bùn lắm chẳng biết nói gì rồi cúp máy với cô ấy.
Đến hôm sau cô ấy có nhắn tin xin lỗi vì hôm trước đã nói như vậy với mình.cô ấy buộc phải nói zậy thì mới dứt khoát với mình được.và cô ấy nói vẫn còn yêu mình nhưng mà mệt mỏi vì cái tình yêu này...2 chuyện đó hoàn toàn khác nhau.e không có ai hết e chỉ mún ở 1 mình.e ko xứng với tình cảm a dành cho e.hãy tìm 1 người khác.....
Nhưng rồi cô ấy lại ghi trên face rằng "nếu có 1 phép lạ tôi sẽ thôi yêu người..." mình không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.mình chỉ biết im lặng chấp nhận sự thật là 2 đứa chia tay thôi.
Rồi hôm sau cô ấy nói xl và mún làm bạn với mình không mún xem mình là người xa lạ.mình ko đồng ý vì mình ko thể đối diện với cô ấy như 1 người bạn được....
Cô ấy ko nói năng gì.mình cũng vậy.mình và cô ấy im lặng đến bây giờ....mình xin hỏi ý kiến mọi người cô ấy còn tình cảm với mình không? nếu còn thì xin mọi người cho mình ý kiến cách giữ cô ấy lại.? mình rất thương cô ấy.vài ngày qua mình không làm được việc gì ra hồn ảnh hưởng đến công việc.mong mọi người giúp mình vượt qua khủng hoảng này! xin cám ơn tất cả mọi người !

Chào bạn!
Chắc chắn một điều là cô ấy vẫn còn yêu bạn tuy nhưng hình như là cô ấy đang giấu bạn chuyện gì đó, ở lại bên bạn thì cảm thấy áy náy và có lỗi nhưng chia tay bạn thì không đành vì vẫn còn yêu bạn rất nhiều.
Và hình như bạn cũng còn yêu cô ấy rất nhiều. Vậy tại sao bạn không tìm hiểu nguyên nhân khiến cô ấy nói chia tay với bạn. Nếu lý do đó là chính đáng thì các bạn chia tay cũng không cảm thấy lưu luyến, nếu chỉ là những lý do có thể bỏ qua được thì tại sao các bạn phải xa nhau vì những lý do đó.
Hãy suy nghĩ thật kỹ mọi vấn đề và bạn sẽ có câu trả lời hợp lý.
Để được chia sẻ nhiều hơn hãy gọi 1906899
Chúc các bạn hạnh phúc!

Các bạn không chia tay dc đâu. Qua chuyên bạn kể tôi thấy chuyện của các bạn chẳng có lý do gì chính đàng để rời bỏ t/y này được. Trò giận hờn trẻ con đó cũng thú vị chứ, yêu là sẽ khổ mà. Theo cá nhân ttoi ngĩ thì chắc chắn các bạn vẫn sẽ nhớ và yêu nhau cả đời( nhưng chưa biết có lấy nhau không), không quên dc nhau đâu.
Chúc bạn hạnh phúc!

cô gái này đang đùa giõn với bạn đấy mà mình cũng bị như thế nhưng mình nằm trong trường hợp mình là cô gái đó, thôi chấp nhận cho nàng ra đi bạn à cô ta xem bạn như 1 trò chơi thích thì chơi không thì dục đó nếu cô ta thực sự iu bạn thì cô ta sẽ bỏ qua tất cả nhịn nhục mà sống bên bạn thôi còn không yêu thì.... như bạn kể theo mình tốt nhất bạn hãy cho cô ấy ra đi ( mình có đăng 1 bài bên kia đó bạn thữ đọc xem mình cũng đã đưa ra quyết định cho nàng ra đi rồi) đây chỉ là lời khuyên bạn có thể tham khảo thêm