
Có nên quan hệ trước hôn nhân?
Chào các bạn! Mình đang thực sự bối rối và bên cạnh không có một người bạn nào để chia sẻ, nên lên diễn đàn để mong nhận được lời khuyên của các bạn. Mình 24 tuổi, đang du học ở châu Âu. Bạn trai của mình là đồng nghiệp cùng cơ quan với mình, hơn mình 1 tuổi, chúng mình đều là mối tình đầu của nhau, yêu nhau đã hơn 5 năm, từ khi còn là sinh viên cùng trường và bây giờ vẫn chưa vượt quá giới hạn. Chúng mình luôn mong muốn đi đến 1 đám cưới hạnh phúc, nên anh ấy luôn giữ gìn cho mình. Mình đã rời Việt Nam được 1 năm, và còn khoảng 2 đến 3 năm nữa mới kết thúc việc học tập, chúng mình dự định lúc đó sẽ kết hôn. Một năm qua mình không có điều kiện về VN thăm nhà, nên yêu xa quả thực rất khó khăn, nhưng tình cảm chúng mình vẫn luôn gắn bó.
Người yêu mình được cơ quan cử đi công tác ngắn hạn ở châu Âu vào tháng sau, mặc dù ko phải cùng nước mình đang ở nhưng anh ấy bảo sẽ qua thăm mình. Anh ấy nói rằng rất nhớ mình trong 1 năm xa cách, nên khó có thể kiềm chế nếu gặp mình. Anh ấy nói mình nên suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần cho lần đầu tiên của cả hai đứa. Mình rất tin anh ấy và tin vào tình yêu của chúng mình, nhưng vẫn thực sự bối rối, liệu quan hệ trước hôn nhân có phải là sai lầm? Mình đang rất mâu thuẫn, mình cũng rất nhớ mong và khao khát anh ấy, nhưng cũng lo lắng trước những hậu quả của việc này, bởi vì 2 đến 3 năm nữa mình mới có thể trở về VN và tính chuyện đám cưới.
Mong các bạn cho mình 1 lời khuyên. Cảm ơn các bạn..

Chào bạn
Theo mình nghĩ thì cái màng trinh bé nhỏ kia không hẳn chỉ là thước đo tiết hạnh của người con gái mà còn là chìa khóa để bạn khóa chân bạn trai. Hai bạn ở xa nhau như vậy rất khó nói trước được tương lai như thế nào. Tốt nhất hãy đừng mở "khóa". Nếu tình yêu của hai bạn có thể kết thúc bằng một đám cưới tốt đẹp thì chắc chắc bạn sẽ có một đêm tân hôn tràn ngập hạnh phúc. Bằng không thì khả năng hai bạn chia tay sẽ rất lớn, hơn nữa lúc ấy liệu đám cưới có còn được mong đợi như bây giờ? Đó là quan điểm cá nhân của mình. Mình không ở trong hoàn cảnh của bạn nên người biết rõ nhất chính là bạn. Hãy suy nghĩ kỹ và hành động thật chín chắn nhé! Nhớ rằng cả đời con gái chỉ có một lần mà thôi..