
Làm cách nào để tán 1 em gái sống cùng trong khu tập thể?
làm cách nào để tán 1 em gái sống cùng trong khu tập thể, nhà mình ở cầu thang trong em ý ở cầu thang ngoài. hơn nữa em ý là 1 người sống kín đáo vào rất kín tiếng , rất khó có thể bắt chuyện được với em ý.
những pro nào giỏi tình trường bày cho mình cách với hjhj.

Nếu như đi trên đường , bạn nên chạy theo xe cô ấy một đoạn đường , có lúc vượt lên trên và đưa ánh mắt nhìn cô ấy , rồi lại chạy trở lại phía sau xe cô ấy , làm như vậy it nhất cũng vài lần để đưa tín hiệu cho cô ấy biết là bạn đang chú ý đến cô ấy , dĩ nhiên cô ấy sẽ biết bạn đang chú ý đến cô ấy , cô ấy sẽ cảnh giác đó nhưng cũng muốn tìm hiểu tại sao bạn lại như vậy ?...cho đến một ngã tư dừng đèn đỏ , bạn sẽ dừng xe cạnh cô ấy và bắt đầu mở lời : Xin phép cô cho tôi được hỏi thăm , cô có thể qua bên đường dừng lại đôi phút không ạ? Cô ấy sẽ hỏi bạn muốn hỏi thăm gì , bạn nghiêm chỉnh nét mặt , nhưng giọng nói đầm ấm rằng : mong cô sẽ chấp nhận đề nghị này nhé , vì có chuyện muốn hỏi nên tôi mạo muội thế này , xin cô thứ lổi trước ! Với thái độ lịch sự của bạn , tôi nghĩ rằng cô gái ấy cũng sẽ đồng ý . và khi bạn đã có thể cùng dừng xe với cô ấy rồi , bạn có thể nói` tiếp : Tôi nghĩ rằng Cô rất giống với một người bạn của tôi mà tôi đã thất lạc lâu ngày , cô có thể là em gái của người ấy chăng?...với tình huống như vậy , cô ấy nếu cũng có cảm tình với bạn , sẽ giúp bạn nói chuyện thêm cởi mở hơn và cuối cùng bạn sẽ cho Cô ấy card visit để lại số ĐT của bạn , và mong cô ấy sẽ gọi cho bạn để giúp đỡ bạn thêm , đến đây thì ...thế thôi bạn ạ, những ngày sau đó là bạn chờ đợi người ta gọi mình , nếu cô ấy gọi lại cho bạn , thì coi như bạn thành công , còn nếu không thì bạn đừng trông mong gì nữa !
Còn nếu bạn gặp cô ấy ở quán cơm hay quán cafe cùng với nhóm bạn , bạn đừng vội tiến đến . Nếu trong quán cơm là nơi ồn ào , cô ấy lại phải chăm cho cái bao tử của mình , không ai thích nói chuyện trong lúc này , bạn hãy đểcô ấy ăn tự nhiên , cho đến khi gần xong , bạn có thể tiến đến gần và xin phép cô ấy cho bạn được mời cô ấy một ly nước ở bàn bên và xin hỏi thăm một chuyện , sự tiếp cận này hơi ...mạnh mẻ nhưng vì cô ấy cũng bất ngờ nên có thể sẽ chấp nhận lời mời , và câu chuyện sau đó là do bạn giải quyết bằng chính phong cách của mình !
Nếu ở vào nơi êm ả hơn như quán cafe , bạn có thể nhờ một người tiếp viên gửi dùm thông điệp của bạn qua một mảnh giấy viết tay , và khi cô ấy vừa đọc xong nội dung mà bạn gửi , bạn cũng vừa đứng lên và tiến về bàn nơi cô ấy ngồi , chào cô ấy cùng với những người bạn và xin mời cô ấy cùng bạn tiếp chuyện ở một bàn kế đó , và bạn hãy nhớ cố gắng tiết kiệm lời nói mà chỉ nỡ nụ cười , "xin cô vui lòng hãy gặp tôi đôi phút , tôi rất mong cô có thể chấp nhận điều này , vì tôi xin có vài điều muốn hỏi cùng Cô , xin được cô chấp nhận " và những cơ hội đó , bạn đều không nên xin số ĐT của người ta , bạn phải để lại số ĐT của mình và nếu bạn thấy cô ấy cũng có vẻ vừa lòng ...thì bạn có thể xin thử ...nếu được thì bạn thành công rồi , còn không thì đành chịu nhé bạn!
Tôi biết bạn hỏi câu này là để thử tài ...quý ông đây,còn tôi là nữ ...nên rất mong được ..giúp đỡ và tạo điều kiện cho quý ông lắm lắm , chào thân ái!