
Có nên 1 mình về thăm nhà người yêu. Xin các bác tư vấn giúp em với ạ?
E đang đau đầu vs vấn đề này. xin các mẹ cho e lời khuyên với. nhà người y e ở tuyên quang, còn e ở hp, e hiện đang học và làm việc ở hn. e đã về nhà a ấy 2 lần, nói chung bố mẹ a ấy cũng hiền, nghĩ rất thoáng và cũng k hề có ý fan đối quan hệ của tụi e. ng y e vừa tốt nghiệp ra trường, bố a ấy đã nhắm cho 1 cty ở TQ, nhưng do 1 vài vấn đề nên tạm thời a ấy vẫn ở nhà chưa đi làm. do chưa đi làm nên a ấy cũng gặp chút khó khăn về vđ tài chính nên dù rất muốn cũng k thể xuống hn thăm e đc. đã nh lần a ấy "dụ dỗ" e lên đấy thăm a ấy.thực lòng là e nhớ a ấy lắm, cũng đã hơn tháng r tụi e k gặp nhau, cũng chẳng bít tới bao h đc gặp nhưng mà 1 mình lên trên đấy thì e sợ lắm. e sợ gd r họ hàng a ấy ( họ hàng a ấy ở xung quanh lun)đánh giá e k hay, quá bạo dạn, e sợ mọi ng sẽ có cái nhìn khác về e.hic. e fai làm sao đây các mẹ ơi

Chào bạn !
Theo mình thì cách tốt nhất là bạn nên thuyết phục anh ấy xuống thăm bạn. Dù sao bạn cũng là con gái, phải để cho người yêu xuống thăm bạn chứ. Và anh ấy nhớ bạn, thì anh ấy biết cách làm thế nào để gặp bạn mà: tuyết phục gia đình,...
Tuy nhiên bạn đã đến đó 2 lần rồi thì bạn có thể tới đó chơi cũng dc. Nhưng nếu là mình thì mình sẽ đợi người yêu mình xuống đón. Thì mình mới lên bạn ạ
Chúc bạn có quyết định đúng đắn nha