
Tình yêu có quan trọng về vẻ bề ngoài ko?

Nếu nói rằng hình thức bên ngoài không quan trọng thì điều đó hoàn toàn không đúng. Ví dụ như khi đi mua hàng hóa, hình thức bên ngoài chính là bao bì giới thiệu về sản phẩm bên trong. Đối với mặt hàng mới lạ, một khi nhìn vừa mắt, hợp nhãn... thì ta mới chọn sản phẩm đó.
Đối với con người cũng vậy, lần đầu gặp, làm sao biết người đó tốt xấu như thế nào, lúc này hình thức bên ngoài đóng vai trò " quảng cáo" cho bản thân...và đối phương cũng dựa vào đó để quyết định cảm tính.
Tuy nhiên, hình thức bên ngoài chỉ dễ gây ấn tượng đầu tiên, còn ấn tượng cuối cùng vẫn chính là do bản chất bên trong con người quyết định.
Còn về cuộc gặp mặt Offline, đối phương không giống như mình nghĩ... đó là do chính bản thân ta đã tưởng tượng thái hóa, đã cố vẽ ra một nhân vật hoàn mỹ... Nếu chúng ta thẳng thắn trau đổi và nhìn nhận vấn đề theo đúng tính chất của nó ngay từ đầu, thì có lẻ khi gặp mặt sẽ không bị rơi vào tình trạng " vỡ mộng".