
Bây giờ mình phải làm thế nào đây???
Ấy đã chủ động nói chia tay với mình bởi vì mình là người có lỗi, 10 ngày qua tớ không thể nào quên được ấy. Nhưng mà ấy đã có 1 chỗ dựa mới, thế mà hôm qua tớ nhận được tin nhắn của ấy bảo là ấy còn nhớ tớ lắm và trách tại sao không giữ ấy lại mà đợi tới khi chia tay rồi mới chịu níu kéo. tớ rất muốn quay về bên ấy để chuộc lại lỗi lầm nhưng mà không biết phải làm sao. tớ chỉ sợ 1 điều tình cảm của ấy và người kia sẽ lớn lên và tớ sẽ mất dần đi cơ hội. tớ nhớ ấy nhìu lắm :((

Đúng vậy. Hỏi bạn thân là cách khá hay. tuy nhiên bạn thân của bạn sẽ cho bạn câu trả lời theo tính cách của bạn ấy. Gọi lên tổng đài là cách tốt nhất bạn đc gặp chuyên gia tư vấn tâm lý. Họ sẽ phân tích các hiện tượng tâm lý, phân tích những nguyên nhân, vấn đề bạn gặp phải. Sẽ đưa ra những phương án tốt nhất cho bạn.
Gọi lên 19006670 là tổng đài tư vấn uy tín đấy bạn ag. Mình đã thử gọi và bạn của mình cũng vậy.

chị à! em là trai, em đã không ghi rõ.
thời gian trước khi chia tay em có giận ấy nên đã không quan tâm ấy. khi ấy gọi điện thoại cho em ấy bảo là anh ơi chúng ta hãy xa nhau 1 thời gian để có thời gian suy nghĩ và em cũng thấy cần thiết như vậy nên đã đồng ý 1 cách dễ dàng. thế mà qua ngày hôm sau ấy đã quen 1 người mới mà theo em nghĩ thì chắc 2 người đã có ý trước rồi bởi 2 người học chung mà. Còn tình cảm của ấy cho người mới như thế nào thì em không biết nữa, em lên face thấy đăng hình cũng tình cảm lắm, mặc dù là xem xong em đau lòng lắm nhưng mà em vẫn muốn xem tiến triển tình cảm của 2 người.
lúc mới chia tay em cũng có nhắn tin với ấy, ấy cũng vẫn còn trả lời em, nhưng mà do mấy ngày nay thì chắc là sợ người kia nên không còn nhắn nữa, và rồi đến sáng nay em mới nhận được tin nhắn này.
cảm ơn chị nhìu lắm!!!

Chào em!
Bỗng nhiên anh ấy nói muốn chia tay uh? Anh ấy nói chia tay 1 lý do gì, đó là điều chị đang thắc mắc.
Điều chị thắc mắc không rõ là mới chia tay anh ấy đã có chỗ dựa mới uh? "Chỗ dựa" mới ở đây đang ở mức như thế nào? tính chất ra sao? Chẳng nhẽ anh ấy nhanh có mới nới cũ thế hay sao? Hay chỗ dựa đó chỉ là 1 cô gái xưa nay vẫn theo đuổi anh ấy rồi?
Có rất nhiều câu hỏi mà chị muốn em trả lời rõ. Nếu chưa hiểu thấu đáo được những câu hỏi này thì chị chưa thể tư vấn giúp em 1 hướng đi tốt nhất được.
Nhưng khi đọc xong, điều mà chị nghĩ đầu tiên trong đầu rằng cuộc chia tay này chỉ là 1 phép "thử" tình cảm của cả 2. Nhiều chàng trai, cô gái bỗng nhiên nói lời chia tay, nhưng thực chất mà vẫn muốn xem khi mình nói chia tay thì người ấy có níu kéo mình không? Tha thiết van xin mình ở lại không? Hay là cũng nhẹ nhàng buông tay mình ra không 1 lời nói? Nếu người ấy dễ dàng đồng ý lời chia tay như thế chứng tỏ ngừoi ấy không yêu mình nhiều....
Và em đã lựa chọn cách đó là nhẹ nhàng buông tay mà không 1 lời níu kéo. Nếu đây là 1 phép thử của chàng với em. Thì chính chàng còn đau khổ hơn em. Nên đó cũng là lý do mà sau 10 ngày chờ đợi sự liên lạc của em, mà em vẫn biệt vô âm tín nên chàng đã không " chịu" nổi mà phải nhắn tin cho em, trách móc em không níu kéo anh ấy lại.
Đó cũng chỉ là phỏng đoán của chị khi đọc xong tâm sự này. Có nhiều điều chị thấy thắc mắc, cần em nói rõ hơn. Để được tư vấn trực tiếp, em hãy gọi cho chị theo đường dây tư vấn 1900 6899, chị sẽ trao đổi trực tiếp và tư vấn giúp em.