
Xin tư vấn người ấy còn yêu mình không?
xin các bác tư vấn giúp dùm mình
mình và người yêu mình quen đã 2 năm và đã sống chung với nhau dc 1 năm và rồi có 1 ít chuyện nên đã ra riêng khi ra riêng vẫn liên lạc với nhau và cũng gặp bình thường 2 người vẫn còn yêu nhau lắm lúc ở chung với nhau mình có nhiều lần lạnh nhạt với cô ây và cũng có chữi cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy không trách và bik mình rất yêu cô ấy ngày nào cũng vậy hok dc nói chuyện với nhau là rất nhớ nhau (cô ấy là con 1 ba cô ấy theo người khác bỏ cô ấy song với mẹ co ấy cũng rất thương mẹ có nhiều lần mẹ cô ấy có khuyên cô ấy chia tay với mình để lấy chồng giàu nhưng cô ấy không đành lòng và tình trạng mẹ cô ấy bắt lấy chồng vẫn diễn ra thường xuyên 1 là chọn mình 2 là mẹ cô ấy vẫn sống trong áp lực 1 năm)hôm nay đùng 1 cái cô ấy nói không còn thương iu mình nữa và cô ấy muốn chia tay để lấy chồng việt kiềun cho mẹ vui mình có hỏi lý do tại sao chia tay cô ấy noi là đã hết tình cảm với mình nên muốn chia tay mình thì vẫn còn iu cô ấy nên mình xin cô ấy cho gặp mặt lần cuối cô ấy nhất quyết không chịu gặp cố ấy nói gặp chỉ thêm buồn và sau vài lời thuyết phục thì cô ây cũng đã chịu gặp mặt.(trong mấy lần trước gặp mặt lúc nào cô ấy cũng cười với mình và hôn mình nhưng hôm nay gặp lần cuối cô ấy trong vẻ mặt rất buồn và đôi mắt đâu khổ nước mắt cứ rưng rưng lên như muốn khóc cô ấy nói chuyện với mình mà tây cô ấy cứ lột chiếc nhẫn ra rồi đeo vào cứ thế đến khi chảy máu cũng chưa chịu dừng lại) cô ấy nói có 1 câu mà cứ lập đi lập lại mình hok hợp e hết iu a rồi và trước khi chia tay cô ấy có nói với mình 1 câu anh hãy hiểu cho e sau này a sẽ bik việc e làm nhưng cô ấy nói mình chia tay vẫn là bạn e qua mỹ sẽ thường xuyên gọi cho a nếu a buồn a cứ gọi cho e
à cô ấy có nói vì gia đình e sẵng sàng hy sinh để trã ơn cho mẹ
vậy theo các bác cô ấy có còn iu em không và e nên làm gì các bác cho em lời khuyên nhé

Đúng rồi đó bạn. 1 cánh cửa đóng lại đồng nghĩa sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra.

đã thuơng lượng sông mình đành cho cô ấy đi không người này thì người khác tốt hơn đến với mình đời còn dài còn lắm may mắn đển với mình cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm cảm ơn rất nhiều

ừa mình cũng biết và mình cũng đành chúc phúc cho cô ấy thôi khi mình nhắn tin chúc cô ấy tìm dc ai đó tốt hơn mình thì cô ấy lại bảo a đừng nói câu đó nữa e nhức đâu lắm anh đừng liên lạc với e nữa khi nào e qua mỹ có thẻ xanh e sẽ tự về kiếm a giống như bạn bè tìm nhau nói chuyện thôi theo bạn thì là bạn hay vẫn còn iu mình, mình cảm ơn

Vậy thì coi như là 2 bạn có duyên nhưng ko có phận. Nói thật là 1 khi bạn và mẹ bạn ấy đã có ác cảm thì khó có thể ngồi lại nói chuyện với nhau được lắm. Theo mình nghĩ thì bạn nên tìm 1 con đường hạnh phúc khác cho riêng bạn, còn ng bạn gái kia thì sẽ có phương thuốc thời gian chữa lành thôi.

mình cũng cảm ơn ý kiến của các bạn và mình đã có nghĩ đến việc nói chuyện với mẹ cô ấy nhưng không dc vì họ không thích mình và không muốn gặp mình để làm gì bay giờ thi cô ấy không muốn gặp mình nữa cố ấy cứ biện lý do là không còn thương nên không gặp nhưng khi thấy mình cô ấy có vẻ rất đâu khổ
theo các bác e nên chúc cho cô ấy hay tìm người ấy về với mình,hay là phải hy sinh cho người ấy ra đi