
Anh có yêu em không ?
Mình và a ấy yêu nhau cũng hơn 7 tháng nay roài, dần dần, tình yêu của mình đối với a ấy càng ngày càng lớn và mình cũng cảm nhận được a ấy cũng yêu mình. Trước khi quen với a ấy, mình đã từng quen 2 người ( quen hơn 6 tháng ), còn những người kia chỉ là tuổi học trò tương tư, mộng mơ tí xíu thôi, chưa gọi là yêu nhau nên khi a ấy hỏi trước đây mình đã từng có bao nhiêu người yêu nên mình chỉ nói có 2 người thôi. Mình nghĩ ngững ng` kia chỉ là mối tình học trò, tương tư nên cũng k thèm nói làm gì. Đến 1 ngày, người iu cũ ( là 1 trong 2 người mình quen hơn 6 tháng) đã gặp bạn trai mình hiện tại, và nói với a ấy rằng mình có nhiều người yêu và đặt điều nói 1 số chuyện bôi nhọ danh dự của mình nào là nói mình từng lên giường với hắn v.v... Hix, bạn trai mình hỏi mình, mình nói là đã gạt a ấy ch thời cấp 3 có tương tư vài người nhưng còn chuyện lên giường thì không. A vẫn k tin mình, mình buồn quá để chứng minh trong sạch mình đã đi khám và đem kết quả cho a ấy xem là mình vẫn còn. A ấy nói chuyện đó với a không quan trọng. A buồn vì e đã gạt a vì e k chỉ yêu 2 người. Mình đã giải thích rất nhiều nhưng a ấy nói là a đang bị dằn vặt rất nhiều, mỗi lần nắm tay e, a nghĩ đến 2 người bạn trai trc đây của e cũng từng làm như thế, a thấy khó chịu. A nói giờ a không iu mình nữa, mình đã khóc rất nhiều, nên a nói e đừng khóc nữa a sẽ miễn cưỡng iu em. A nói a k iu mình nữa nhưng trong điện thoại a vẫn lưu tên mình là vk iu, những tin nhắn mà mình vs a nhắn cho nhau từ lúc mới iu a vẫn còn lưu giữ đến bây giờ, khi mình bệnh a vẫn ở bên mình đút thuốc cho mình uống, cuối tuần a vẫn qua chở mình đi chơi, a muốn dẫn mình về gặp ba má a nhưng khi mình hỏi a có iu e không? thì a không trả lời. Vậy a có còn iu mình không ???

Chào bạn!
Thực sự thì cũng không hiểu là bạn trai bạn đang nghĩ gì nữa, miệng thì nói là không yêu hay sẽ miễn cưỡng yêu bạn nhưng hành động thì lại ngược lại, vẫn muốn đưa bạn về ra mắt, vẫn trở bạn đi chơi...Tuy nhiên, bạn hãy nhìn vào hành động của anh ấy đừng suy nghĩ quá nhiều về lời nói của anh ấy.
Còn chuyện bạn có bao nhiêu người yêu trong quá khứ không quan trọng vì đó là quá khứ rồi và ai cũng có quá khứ. Anh ấy trách bạn đã yêu nhiều người trong quá khứ, vậy chẳng nhẽ anh ấy chưa yêu ai hay sao? Dù có là vậy, anh ẫy cũng không thể trách bạn được vì chuyện này là hết sức bình thường mà bạn cũng chỉ có tình cảm với người ta chứ đâu có đi quá giới hạn đâu. Nếu thự sự anh ấy ở bên bạn là gượng ép thì bạn cũng nên suy nghĩ lại. Khi yêu cần tôn trọng quá khứ của nhau, chứ không phải dựa vào đó để dày vò làm khổ nhau. Hãy xem tình cảm của anh ấy đối với bạn như thế nào thông qua thái độ, cử chỉ và hành động nhé.
Để được hỗ trợ hãy gọi 19006899
Chúc bạn hạnh phúc!