
Người yêu hay giận dỗi và tự ái
Em và bạn gái đã yêu nhau được gần 2 năm. Bạn bè nói chúng em nhìn có vẻ hạnh phúc, đôi lúc em cũng cảm thấy mình hạnh phúc, nhưng cũng nhiều lúc em cảm thấy buồn và thất vọng lắm. Có lẽ do e quá kỳ vọng vào bạn gái mình, bắt ép cô ấy trở thành một con người quá già so với lứa tuổi của cô ấy chăng?
Nhiều khi em cằn nhằn khá nhiều vì cô ấy không khéo nấu nướng, em khuyên cô ấy phải học nấu ăn đi vì sau này về nhà chồng sẽ phải nấu ăn cho cả gia đình chồng. Nhưng cô ấy rất ham chơi, vì gia đình khá chiều chuộng, chỉ biết ăn chơi. Gần 2 năm yêu nhau cô ấy giận em không biết bao nhiêu lần vì tính cô ấy hay nổi nóng và tự ái. Em không hài lòng về cô ấy điểm gì thì nói ra để cô ấy sửa, nhưng cô ấy luôn cho mình là đúng. Hễ em nói được mấy câu là tự ái, sau đó giận dỗi với em luôn và sau những lần giận dỗi em luôn nhún nhường và xin lỗi cô ấy, dù chuyện nhỏ nhặt không có gì cô ấy cũng giận dỗi.
Có lần khi chúng em đang nói chuyện thì cô ý nói "Biết rồi, lắm mồm", rồi em nói như vậy là không tôn trọng em, cô ấy nói "em chưa bao giờ không tôn trọng anh cả, anh nghĩ như vậy thì thôi, em đi ngủ đây”, và sau đó thì không thèm liên lạc với em luôn. Không phải vô cớ mà em nói cô ấy không tôn trọng em. Những lúc nói chuyện với nhau em thì xưng hô tử tế, nhưng cô ấy lại toàn nói chuyện trống không, rồi thỉnh thoảng gắt gỏng lên với em. Hễ em gắt lên một tí là cô ấy lại giận và nói em nỡ quát mắng cô ấy. Chính vì cô ấy hay tự ái nên nhiều khi có chuyện gì em đều không dám nói thẳng ra với cô ấy mà chỉ im đi, chịu đựng.
Cũng bởi vậy nên em thấy giữa chúng em như đang có sự ngăn cách nào đó, Liệu tình cảm của chúng em có được bền lâu không? Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên...

tự ái-tự ái là lòng tự tôn của mỗi người khi bị ai đó dù vô tình hay cố ý nói động đến. Có khá nhiều trường hợp cho cá nhân nhưng cũng có thể là do vì những phán xét thiếu thông cảm của xã hội lên một người hoặc một nhóm người.
Tự trọng là tốt cho bản thân nhưng nếu lòng tự trọng quá cao thì bạn sẽ khó chiếm lấy tình cảm và bỏ qua nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống và công việc; điều này còn dẫn đến nhiều sự đụng chạm và gây ra cảm giác tự ái trong bạn. Và tự ái cũng phải giữ ở mức vừa phải, nếu quá tự ái thì bạn sẽ có cảm giác ghét bỏ và trờ thành người khó chịu khi có người nào đó vô tình hoặc cố ý đụng chạm đến cái "tôi" trong bạn. Nếu bỏ đi tự ái cũng không tốt vì bạn sẽ có cảm giác như sống trong một cái xác không hồn; nếu giảm bớt tính tự ái trong bạn thì có lẽ bạn sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị trong cuộc sống.
tình yêu ko phải ngay một lúc có thể nồng thắm để người ta có thể gạt bỏ lòng tự ái và tạm gác lòng tự trọng để đến với nhau.
cũng như việc khi ai đó quan tâm và ngỏ lời yêu thương nàng,nàng thường tỏ ra kiêu hãnh và thờ ơ trước sự quan tâm của người khác.
cũng có nàng giả vờ làm lơ trước sự quan tâm của chàng.hoặc nói dối chàng.
hoặc có nàng vụng xử hơn nên đã tỏ thái độ khó chịu trước sự quan tâm của chàng.
==>những lúc như vậy sự kiêu hãnh của nàng lại động chạm đến tự ái và tự trọng của chàng.=>
chàng có cảm giác mình bị xem thường.
hãy biết dung hòa không nên làm quá

Có lẽ bạn đúng, nhưng bạn cũng sai
Bởi vì, bạn và cô ấy cưới nhau không phải dành cho gia đình, mà là để sống hạnh phúc bên nhau. Mình hiểu bạn muốn cô ấy được người lớn khen hay như thế nào đó. Điều đó là tốt, bạn suy nghĩ tốt nhưng bạn hạnh động không khéo léo. Chẳng hạn chuyện nấu ăn,tại sao bạn không mua đồ về và cùng cô ấy nấu ăn bên nhau rồi chỉ cho cô ấy, không nên bắt người ta học cái này cái kia theo cái ý chủ quan của mình . Bạn hãy nhớ "người yêu của mình là quan trọng nhất "
Nếu bạn yêu cô ấy thì tước hết phải nghĩ làm gì để cô ấy sống hanh phúc trước nhè, và hãy tôn trọng cộc sống của người ta"
Còn chuyện bạn nghĩ cô ấy không tôn trọng bạn thì do bạn thôi. Bạn cứ cố chấp với suy nghĩ đó nên bạn cảm nhận zậy thôi ! Vì nếu không tôn trọng bạn thì cô ấy không nhận lời làm bạn gái bạn đâu .Đúng chứ !
Bạn hãy nhớ nhé
"Nếu có yêu thương, xin hãy bao dung...
Bởi vì một lúc nào đó,khi chúng ta đánh mất nhau, sẽ lại nuối tiếc cả một đời !!!! "
Hãy nghĩ tốt về người ta,thì bạn không thấy người ta xấu đâu .
chúc bạn hạnh phúc nhé !
yahoo mình nè : hoang_tutinhyeu79@yahoo.com
Hy vọng được làm quen với bạn !

chào bạn
Có người đã từng nói: “Trong tình yêu, giống nhau một chút để hiểu nhau hơn và khác nhau một chút để yêu nhau nhiều hơn”. Ngẫm lại, điều này hoàn toàn đúng. Khi mới quen nhau, những điểm tương đồng trong cách suy nghĩ, lối hành động khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, dần dần hiểu nhau hơn. Và, điều đó khiến chàng và nàng để ý tới nhau hơn, hiểu nhau hơn. Mặc dù vậy, giữa 2 người nên có những điểm khác nhau để tạo cho người kia những dấu ấn đáng nhớ để khi nhắc tới, chàng/nàng chỉ có thể nghĩ tới 1 người. Tuy nhiên, để có một mối quan hệ bền chặt, lâu dài thì cần biêt tôn trọng nhau và hiểu cho nhau, không nên quá ích kỷ. Không có ai hoàn hảo trong mắt người khác, do vậy, không thể bắt người khác hoàn toàn thay đổi theo ý muốn của mình. Nhưng nếu nhận được những lời góp ý, chúng ta nên ngẫm lại chính bản thân mình xem: liệu những điều đó có cần thiết phải thay đổi không?... Thực chất… mùa đông và mùa hè vẫn có thể gặp nhau, hoà vào nhau làm nên một mùa xuân thật đẹp mà.
chúc bạn hạnh phúc!