
Cứ muốn chàng kè kè với mình ???
Các chị ơi, e năm nay 22 tuổi. sắp đi làm rồi.
E và ny e yêu nhau dc 2 năm rồi. tc rất gắn bó, yêu nhau rất thắm thiết.
Nói chung mọi người đánh giá bọn e là 1 đôi trai tài gái sắc, đẹp đôi.
Nhưng dc cái là e khá là độc đoán và ích kỉ trong tình yêu. Còn ny e thì cực kì thích đá bóng và đi chơi vs bạn bè. Những lúc như thế e không thích và khó chịu lắm, e chỉ thích ng` yêu e chỉ biết mỗi em thôi.
Mấy lần a í đi chơi với bạn bè hoặc đi đá bóng, e toàn bắt a ấy chọn 1 là đi 2 là coi như k quen biết e. Dạo đầu ny e còn nhịn nhug dạo này a ấy đã nổi giận với e. Bảo là " a thấy 2 vc đấy k liên quan j nhau cả. e đừng bắt a phải chọn". Bọn e cũng khá kè kè vs nhau, vừa chat xong lại ngồi nhắn tin, kể cả lúc ăn uống hay lúc cần nghỉ ngơi nữa. E nghĩ yêu nhau thì tất nhiên phải thế. nhg gần đây ny e bảo " cứ 24/24 bên nhau ntn thì cảm xúc cũng khó đến". E thật sự bị choáng, vì e quen vs vc mãi ntn kia rồi.
Đúng là e khá độc đoán và ích kỉ, chỉ muốn giữ ny bên mình, có thể k cần nhg e luôn mong ny e coi e là nhất, là ưu tiên số 1. E k hiểu a ấy chọn đi đá bóng còn hơn là để e ngồi nhà buồn tủi thân.
Nhg ngoài nhg việc này ra, a ấy luôn là 1 ng` đàn ông tốt, cực kì tốt, rất tốt.
Chắc do e quá ích kỉ, e cũng chưa chấp nhận dc vc phải thay đổi mình.
Các chị giúp e với ạ !

Nếu mình là ngy bạn thì chắc ko chịu đựng nổi, con gái khi yêu, ai cũng mong muốn có nhiều thời gian bên người mình yêu, nhưng như bạn thì quá lắm. Đàn ông họ không giống mình, và mình thấy bạn thật sai lầm khi bắt chàng lựa chọn giữa bạn và bóng đá. Ngy mình cũng ham mê đá bóng, ngoài ra là các môn thể thao khác nữa, nhưng mình luôn ưu tiên để a ý tham gia thể thao. Mỗi lần đi đá bóng xong là tranh thủ về gặp mình hoặc đưa mình đi ăn, đàn ông ko nói ra, nhưng họ hiểu được những thứ mình hi sinh. Bạn kể ty của bạn như thế, mình thấy ngột ngạt lắm, và về lâu về dài chắc anh chàng kia ko chịu nổi mất. Trong ty đôi lúc cũng cần có khoảng cách 1 tí, để làm j, để ngta có 1 khoảng thời gian mà nghĩ về mình nữa chứ. Bọn đàn ông ý, thể thao và bạn bè là 2 thứ rất quan trọng đối với họ, ty vs bạn là phạm trù khác, vì thế bạn ko thể so sánh đâu. Hãy cứ để họ đc thoải mái, họ sẽ bù đắp lại cho bạn. Theo như bạn kể thì a ý rất yêu và chiều bạn, bạn mà cứ như thế sẽ làm ty chết dần đấy. Mình lấy kinh nghiệm từ bản thân ra nhé. Chúc 2 bạn hạnh phúc !