
Làm sao để vượt qua nỗi đau chia tay?
mình quen người đó 3 năm, mình luôn luôn tin tưởng và yêu thương người đó..và người đó cũng thế..tụi mình ko ở gần nhau nên mình rất hay stress vì ko có nhìu thời gian dành cho nhau, cách đây 1 tháng, mình và người đó cãi nhau (trước đây cũng hay gây gỗ nhưng làm lành ngay), ko liên lac 2 ngày..2 ngày hôm sau thì ngdo nói lời chia tay, vì lý do là mình cứ gây gổ làm người đó mệt mỏi quá, tình cảm phai nhạt dần dù người đó đã níu kéo..mình rất đau đớn nhưng cũng chấp nhận vì nghĩ tình cảm ko còn như lúc đấu thì cũng ko nên làm khổ người đó..nhưng ngày hôm sau, minht tình cờ phát hiện ra người đó đã có bạn gái mới..mình shock..muốn khóc cũng ko khóc dc, mình chỉ lặng lẽ sms "em tha thứ cho anh tất cả.mong anh hãy sống tốt"..dù làm thế nhưng sao cho tới h, lòng mình nặng nề quá, có cảm giác như mình đang đạo đức giả..vì nếu thật sự tha thứ thì mình phải thấy nhẹ nhàng hơn chứ..đằng này mình lại cứ đổ lỗi cho bãn thân vì làm người đó buồn nhìu quá nên ngdo moi đến với người khác...mình cứ dằn vặt, khổ sở khi nhớ về người đó..mình phải làm sao đây??

Mình hiểu tâm trạng của bạn hiện giờ vì mình cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự như bạn và mình cũng đã trải qua chuyện đó được 3 năm. mình và anh ấy chưa hề gặp nhau vì anh ây đi xuất khẩu lao động ở Hàn, mình quen anh qua sự giới thiệu của em gái anh nhưng mình tin tưởng , đặt hy vọng và yêu thương anh thật lòng, thời gian ấy cũng có rất nhiều người ngỏ lới và có tình cảm với mình nhưng mình đều từ chối, mình yêu anh được 3 năm cả 2 gia đình đều biết chuyện 2 đứa và anh cũng hứa hẹn và nói mình cố gắng chờ anh về. thế nhưng một thời gian không hiểu tại sao những cuộc điện thoại cứ thưa dần, khi mình hỏi anh thì anh nói là bận. nhưng rồi mình cũng biết được sự thật là anh yêu người con gái khác cùng quê đang đi du học bên đó. cái cảm giác hụt hẫng mất đi niềm tin, hy vọng của cậu mình hiểu,Tuy nhiên cầu đừng buồn quá. đường hầm nào cũng có lối thoát thôi. thời gian yêu nhau là thời gian hai người tìm hiều nếu mình hợp nhau thì mình tiến xa hơn, còn không thì mình là bạn bè đó là quyền lợi của mỗi người. bạn trai bạn không nói cho bạn biết chỉ vì không muốn bạn đau khổ đó cũng là cái sai. Cậu hãy cứng rắn chứng tỏ cho anh ấy thấy cầu là một người phụ nữ mạnh mẽ và giàu lòng vị tha, rỗi một ngày anh ấy sẽ nghĩ lại về bạn và thấy được cái sai của mình. bạn không nên nhốt mình vì như vậy sẽ khiễn bạn suy nghĩ nhiều hơn, rớt nước mắt nhiều hơn, mà hãy thường xuyên tiếp xúc bạn bè, tập trung vào công việc dần dần thời gian sẽ làm lành vết thương trong lòng bạn.
chúc bạn sớm vượt qua.

minh cung giong nhu ban!nhung ngay thang ma minh dang trai qua that la vo vi,trong trai va buon.....co luc minh da nghi chi can anh ay noi quay lai thoi minh se khong roi xa anh ay nua!minh da cho doi dieu do tung ngay,tung phut...nhung anh ay da khong muon quay lai nua roi!tham chi bay gio minh van chua tin la chung minh da chia tay nhau,minh van hy vong moi viec se tot dep nhu truoc du minh biet dieu do la khong the!ban biet khong minh da lam viec lien tuc,lien tuc khong cho minh mot phut nao nghi ngoi vi minh so phai suy nghi,so phai doi mat voi cam xuc cua chinh minh.....nhung cach do cung khong lam moi viec tot hon nen minh da quyet dinh doi mat voi no........!minh tin rang moi viec roi se qua va cuoc song cung se tot dep neu minh luon co gang ....va minh tin roi ban cung se vuot qua!ban hay co gang len nhe!

Bạn không nói rõ, vậy thì trường hợp này quá rõ ràng !
Bạn làm theo cách của nick name caydua sẽ có hiệu quả !

thật sự mình rất muốn khóc cho lòng nhẹ nhõm hơn..nhưng từ khi phát hiện ra người đó có bạn gái mới, và đã quen được 1 tháng trước khi chia tay mình..mình ko thể khóc được..dù rất muốn..nửa đêm thức giấc, mình cũng chỉ biết thẫn thờ ngồi đó với những dằn vặt, nhớ nhung, lo lắng cho người ấy..mặc dù bít rằng bây giờ đã có 1 người khác thay mình làm nhưng chiye65n đó...mình vừa mong người đó qay lại vừa mong người đó hạnh phúc với sự lựa chọn của mình...mâu thuẫn!!
Tốt nhất bạn nên thường xuyên đi gặp bạn bè nói chuyện, đi chơi, đi nhà sách, tìm 1 đam mê (đọc sách, chơi game, thể thao...) thì sẽ vơi đi nỗi đau chia tay.
bạn à..sau khi chia tay mình mới biết là người đó trong lúc chưa chia tay với mình, vẫn vui vẻ đi chơi với mình, chẳng có dấu hiệu chia tay nào cả..người đó còn đi chơi, dẫn bạn gái kia về nhà, lại nói dối nữa..mình biết là mình bị cắm sừng nhưng vẫn muốn tha thứ cho người đó nên mới sms như vậy..mìhh ko biết mình làm có đúng ko nữa..nhưng mình ko níu kéo nữa bạn à..hai người đó..tiến triển nhanh quá..mình ko với theo kịp...mình đã đứng lại...nhìu khi nghĩ rằng tại sao mình cứ phải đau khổ trong khi họ đang hạnh phúc..mình phải làm sao để vượt qua đây?

thật sự mình rất muốn khóc cho lòng nhẹ nhõm hơn..nhưng từ khi phát hiện ra người đó có bạn gái mới, và đã quen được 1 tháng trước khi chia tay mình..mình ko thể khóc được..dù rất muốn..nửa đêm thức giấc, mình cũng chỉ biết thẫn thờ ngồi đó với những dằn vặt, nhớ nhung, lo lắng cho người ấy..mặc dù bít rằng bây giờ đã có 1 người khác thay mình làm nhưng chiye65n đó...mình vừa mong người đó qay lại vừa mong người đó hạnh phúc với sự lựa chọn của mình...mâu thuẫn!!
Tốt nhất bạn nên thường xuyên đi gặp bạn bè nói chuyện, đi chơi, đi nhà sách, tìm 1 đam mê (đọc sách, chơi game, thể thao...) thì sẽ vơi đi nỗi đau chia tay.