
Lần đầu ra mắt gia đình bạn trai ở quê, nên mua quà gì?
Mình và bạn mình quen nhau đã lâu, hai đứa tính chuyện về ra mắt để hiểu và tin tưởng nhau hơn.
Nhưng mình không biết mua quà gì tặng ba má và hai em. Nhà bạn ấy ở xa, mình không biết có nên ở lại qua đêm hay về luôn? Mình có nên đi cùng một người bạn gái của mình không?
Mọi người góp ý với mình nhé.
CẢm ơn các bạn & có hậu tạ ^^

Èo theo em thì chị chủ top cứ mua quà gì trị giá khoảng 2-300k là được. Mua đặc sản ở quê hoặc hoa quả là tốt nhất, coi như đến nhà chơi có một chút mang biếu thôi. Khăn áo lụa là, trà này hộp nọ theo em là không cần thiết, đằng nào đến chơi cũng chỉ mang tính chất là khách, có phải ra mắt như dâu con trong họ đâu. Món quà thể hiện thiện ý của mình là được, không cần phải đắt tiền hay là kĩ lưỡng quá. Những món quà như vậy từ từ mình sẽ biếu sau, khi mối quan hệ 2 bên có sự gắn bó hơn.
Chị cũng đừng quan tâm nhiều về chuyện hỏi hay không hỏi. Mẹ người yêu em mời em đi ăn buffet, có tính chất ra mắt đàng hoàng mà cũng chả buồn hỏi em lấy 1 câu nào luôn. Đương nhiên là không cần hỏi em thì bác cũng biết thừa tên tuổi, gia đình em, học hành như thế nào nhờ mạng lưới tình báo tinh nhuệ :Laughing: Nhưng theo phép lịch sự thông thường cũng nên hỏi han 3,4 câu chứ. Đây thì cả bố và mẹ zai chả hỏi em câu nào. Có mấy bà chị thì thi thoảng còn hỏi han linh tinh. Nhưng em cũng kệ. Đằng nào cũng còn trẻ, chưa xác định 100% đi đến chung kết với nhau thì cứ giữ quan hệ 2 bên chừng mực là được. Gọi là biết mặt biết nhà nhau là được rồi.
Mà đến nhà người yêu chơi buổi đầu, chị cứ làm mấy việc lặt vặt như rửa bát, nhặt rau thôi. Không nên xông pha vào bếp làm gì, vì mỗi nhà một nếp ăn, hơn nữa nhiều người khó tính còn bảo mình nịnh nọt rồi có khi chê bai mình nấu nướng này nọ. Nói chung yêu nhau khi chưa xác định rõ tương lai thì chị cứ bình bình đi, không việc gì fai sốt sắng lấy lòng nhà zai cả. Mình cứ cư xử có chừng mực, tự tin, giữ khoảng cách hợp lý với các cụ thì càng đỡ bị các cụ soi xét