
Mọi người tư vấn giúp e phải làm sao ?
Em là chàng trai ma kết yêu 1 cô gái thần nông. hôm qua em có lỡ ghen với 1 người con trai mà trong quá khứ của cô ấy.và cô ấy im lặng em phải làm sao

em là chàng trai ma kết yêu 1 cô gái thần nông cách đây 1 năm khi mới yêu nhau em rất thờ ơ với cô ấy thậm chí chả quan tâm đến cô ấy 1 tí nào. và trong thời gian đó em có quen với 1 người con gái khác và đã chia tay khi cô ấy phát hiện. trong khoảng thời gian đó cô ấy có quen với 1 anh chàng khác anh ta rất quan tâm tới cô ấy. cô ấy cũng kể với em về anh ta. lúc đó em cứ nghĩ cô ấy kể với mình như vậy cũng không có j phải bận tâm nghi ngờ. và chúng em yêu nhau đến bây h. Mới hôm qua khi em lên fb của cô ấy xem lại những tin đã đăng khoảng 1 năm trc. thật bất ngờ và em cũng không tin vào mắt mình cô ấy và anh ta xưng hô rất thân mật rất quan tâm tới nhau. trong khi đó cô ấy vẫn yêu em mà cô ấy đăng tin lên fb lúc nói chuyện với anh chàng kia là vẫn độc thân và họ gọi nhau anh yêu với em yêu. em rất buồn em đã hỏi cô ấy. cô ấy nói chỉ là chém gió với lại cô ấy và anh ta chỉ coi nhau như anh trai với em gái. em nhớ cách đây 1 năm cô ấy cũng từng kể với em về anh ta nhưng ko ngờ họ xưng hô thân mật quan tâm nhau nhiều như vậy thậm chí còn hứa hẹn gạp nhau. theo như những tin đăng trên tường của cô ấy thì hộ chỉ như vậy trong khoảng hơn 1 tháng rồi ko liên lạc với nhau j nữa. em cũng không biết việc này nếu không tình cờ đọc hôm qua. sau đó em nói với cô ấy. em hứa với anh từ h không có lần thứ 2 như như thế này được không. cô ấy bảo như thế này là như thế nào. em bảo là xưng hô như vậy đó. cô ấy bảo em với anh ấy không bao h được như thế nữa rồi. nếu anh thích đọc thì cứ đi mà đọc. quả thực em rất buồn sau đó cô ấy tắt máy không nói chuyện nữa. em gọi lại cô ấy không nghe máy cô ấy bảo đừng gọi cho em nữa em vẫn gọi cô ấy không nghe máy cô ấy bảo đừng để em nhắc lần thứ 2. rồi bọn em chỉ nhắn tin. cô ấy bảo em chán anh Hữu rồi tùy anh. rồi em nt lại cho cô ấy xin lỗi cô ấy nói ngọt đủ kiểu nào là chuyện của quá khứ rồi thì cứ để nó mãi là quá khứ dù sao khi đó anh cũng chẳng ra gì chưa quan tâm em yêu em đủ nhiều ( quả thật thời gian đó em thờ ơ với cô ấy cực kỳ thờ ơ và bực mình mỗi lần gặp nhau, có lẽ anh xuất hiện đúng lúc tình cảm của chúng em tồi tệ nên cô ấy như vậy). Sau đó cô ấy nt lại với em rằng anh yêu em ít đi 1 tí cũng đc rồi lại nhắn thêm 1 tin nữa hoặc nếu không yêu được nữa thì thế nào cũng được tùy anh. em nt lại em nói em rất yêu cô ấy dù thế nào đi chẳng nữa em vẫn sẽ mãi yêu cô ấy( thời gian 1 năm trở lại đây tình cảm của chúng em rất tốt. em rất quan tâm cô ấy chiều cô ấy và cô ấy đã trao mọi thứ cho em) rồi cô ấy nt lại bảo kệ muốn thế nào thì thế, em thấy ko ổn chút nào cả. rồi em bảo không ổn chỗ nào nói cho anh biết chuyện của quá khứ sẽ không bao h anh nhắc tới nữa. anh yêu em sẽ mãi yêu em. Cô ấy chỉ trả lời đi mà yêu rồi em nt ngon ngọt đủ kiểu nào là đừng giận anh nữa nào là anh sai rồi dù tnao thì em đã chọn anh và yêu anh. (khi cô ấy giận cô ấy thường tỏ thái độ những thứ mình nghĩ về cô ấy đều đúng và chảng thèm phủ nhận muôn tin thì tin ko tin thì thôi) cô ấy vẫn chỉ im lặng cho đến bây h cho dù em nt ngon ngot thế nào quan tâm ra làm sao. nói về sự vô tâm của em cách đây 1 năm quả thật em nghĩ lại em thật chẳng ra j( cách đây 1 năm cô ấy hay lên chơi với em. yêu xa mà mỗi lần cô ấy lên em đều thấy bực mình va ko muốn gặp cô ấy, có 1 lần em nhớ cô ấy lên chơi với em, em hỏi cô ấy có việc j không cô ấy chẳng nói j chỉ im lặng rồi em bảo ko có j anh đưa em về, 1 lần nữa là tết năm trc nữa cô ấy lên chỗ em chơi bắt xe bus đi gần 100km đến chỗ em. lúc gặp quả thực tâm trạng em ko đc tốt em đưa cô ấy đi ăn, mặt em thì cứ hầm hầm, cô ấy ko chịu ăn lấy 1 miếng nào em bực mình sẵn nên bảo em có ăn không cô ấy chẳng nói j cả chỉ nhìn xa mặt buồn rười rười có vể rất thất vọng rồi em đứng dậy tính tiền đưa cô ấy ra xe bus để về, trong khi ngồi chờ xe bus cô ấy khóc, khóc rất nhiều cô ấy rất mạnh mẽ nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô ấy khóc trc mặt em, em cũng chẳng thèm dỗ dành cô ấy cứ mặc kệ vô tâm như vậy rồi xe bus đến em định đưa cô ấy về quả thực lúc ấy em thấy ân hận, nhưng cô ấy từ chối rồi tự bắt xe bus về 1 mình) có lẽ cô ấy với anh chàng kia thân mật như vậy cũng chỉ vì em thời gian đó quá vô tâm và không trách đc cô ấy. thời gian gần đây tình cảm của chúng em rất tốt va ko hề có chuyện j cả càng ngày càng sâu đậm em cũng yêu cô ấy chiều cô ấy rất nhiều mong sao bù đắp đc lỗi lầm của em ngày xưa. em thấy mình thật ngốc nghếch cô ấy yêu em nhiều như vậy cũng chỉ tại em vô tâm nên mới có chuyện cô ấy xưng hô thân mật với anh chàng kia, có lẽ cô ấy chỉ coi anh ta là anh trai chỉ để chia sẻ tâm sự thật còn anh ta mới có ý định khác, bây h cô ấy vài chuyện em ghen với anh chàng kia mà bực mình giận em, em phải làm thế nào để cô ấy đừng im lặng như vậy nữa hjx. em buồn lắm mong được anh chị tư vấn giúp em, bản thân em yêu cô ấy rất nhiều và rất mong muốn cô ấy đừng giận em vì chuyện này( có lẽ cô ấy nghĩ em không tin tưởng cô ấy nên mới như vậy)