VicoTas
Câu hỏi
avatar ncnncn
19/05/2013 16:23

Mình rất yêu anh, nhưng gia đình mình cấm cản, mình phải làm sao đây?

Mình năm nay 26t và anh ấy 30, hai đứa quen nhau gần một năm rưỡi, trong thời gian yêu nhau tuy cả hai có nhiều thứ không hợp nhau, nhưng 2 đứa vẫn cố gắng hòa hợp nhau. Mình và anh ấy đã trải qua biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn, anh đã động viên mình lúc mình mới xin việc, và làm luận án tốt nghiệp và mình cũng thế, đã an ủi động viên anh rất nhiều trong cuộc sống. Anh là người đàn ông tốt, và mình rất ngưỡng mộ anh khi từ quê lên thành phố vừa học vừa làm, sống rất tự lập.Mình đã về ra mắt gia đình anh, anh cũng thế, anh yêu mình lắm, cái gì cũng chiều theo ý mình. Tuy nhiên có những lúc anh làm mình rất thất vọng, anh đã làm mình cảm thấy anh sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Mỗi lần thất vọng tình cảm mình dành cho anh lại giảm xuống, nhưng mình vẫn yêu anh. Anh hay lên nhà mình chơi, vì anh làm tp, nhà mình cùng ở tp. Gia đình mình cũng không phản đối gì.

Nhưng một tháng trước mẹ mình đã bắt đầu nói bóng gió về tính tình của anh, và nói mình đừng nên quen anh. Nhưng mình yêu anh lắm. Mình nghĩ mẹ mình rất thoáng, sẽ không làm gì đâu. Nhưng không ngờ đùng một cái mẹ mình đã ngăn cắm 2 đứa, lý do là mẹ thấy tính tình 2 đứa không hợp nhau, lại không hợp tuổi (mình tuổi sửu, anh tuổi tuất), và tính anh nhu nhược, không thể để cho mình dựa dẫm được. Nhà lại không ở tp. Mình thì không thấy anh nhu nhược gì cả, hay tại vì mình là người trong cuộc nên mình không thấy.

Mình có nói với anh, anh rất buồn, đã có nói chia tay, nhưng sau đó vì yêu mình, anh lại quay lại. qua hôm sau anh lại nói chia tay vì quen như vậy sẽ khổ lắm, sau đó lại nói không thể mất mình. Có lần mình đã nói thẳng với mẹ là mình rất yêu anh, đã năn nỉ mẹ cho hai đứa quen nhau, nhưng mẹ đã la mắng mình, và năn nỉ mình chia tay anh, coi như là báo hiếu cho mẹ, từ nhỏ mẹ đã nuôi mình, mình không thể để mẹ buồn, mình khổ tâm lắm. Hôm sau anh đã gọi điện thoại cho mẹ mình thì mẹ đả la mắng anh, và kêu anh đừng quen mình nữa, anh cũng đã hứa sẽ không tiếp tục với mình. Mình cũng đã nghĩ rất nhiều, mình muốn chia tay để anh có thể tìm một hạnh phúc khác tốt hơn mình, tiếp tục quen mình chỉ có khổ thêm thôi. Mẹ mình quản mình rất chặt.

Nhưng sau đó hai đứa lại quen nhau lại vì nhớ nhau lắm. Qua hôm sau anh lại hỏi mình có chắc chắn quen anh không. Mình do dự nhiều lắm, mình không thể để mẹ buồn, nhưng mình cũng rất yêu anh, không thể mất anh. Cuối cùng mình nói sẽ quyết tâm quen anh, nhưng quen lén thôi, đừng để gia đình mình biết, anh phải phấn đấu, chứng minh cho mẹ thấy anh yêu mình thế nào, và có thể lo cho mình tốt. Nhưng anh đã không chấp nhận, anh kêu mình phải đấu tranh với mẹ vì hạnh phúc của mình. Mình không thể, mình hiểu tính mẹ, giờ mẹ đang làm căng, mình căng lên thì một là mẹ sẽ buồn, hai là mẹ sẽ càng quản lý mình chặt hơn. Anh không muốn quen lén, như thế sẽ khổ lắm. Và anh quyết định chia tay. Mình buồn lắm. Mình cảm thấy mình nhu nhược quá, vì đã không bảo vệ được tình yêu của mình. Mình đã khóc hết nước mắt rồi. Mình phải làm sao đây? Có nên đấu tranh với mẹ? Mong mọi người hãy cho mình lời khuyên.



Danh sách câu trả lời (1)
avatar duongmanhduy 19/05/2013 16:23

Chào bạn!

Tôi hiểu từ "đấu tranh" mà bạn dùng ở đây là đấu tranh cho tình yêu của hai bạn, thuyết phục mẹ bạn thay đổi suy nghĩ và đồng ý cho hai bạn quen nhau. Nếu hai bạn yêu nhau thực sự và muốn ở bên nhau thì hãy kiên trì và cố gắng lên.

Lý do mà mẹ của bạn ngăn cản hai bạn là:

Thứ nhất: Do tính tình không hợp. Đó là mẹ của bạn thấy vậy, còn bạn có thấy tính cách của hai bạn không hợp nhau? Nếu đúng là hai bạn không hợp nhau về tình cách thì bạn cũng nên suy nghĩ tới lý do này, còn không đúng như vậy thì bạn nên hỏi mẹ xem không hợp chỗ nào để các bạn có thể hiểu hơn về nhau và về chính mình và từ đó tìm cách khắc phục.

Thứ 2: Do hai bạn không hợp tuổi. Hợp tuổi hay không đó chỉ là tương đối thôi. Quan trọng là hai bạn yêu thương nhau. Đâu phải cứ hai tuối như các bạn là không hợp nhau. Hãy lấy dẫn chứng cụ thể ở trong đời sống về những cặp vợ chồng tuổi giống các bạn mà họ sống hạnh phúc để cho mẹ bạn thấy.

Thứ 3: Do anh ấy nhu nhược. Mẹ bạn cho là anh ấy nhu nhược nhưng bạn lại không thấy vậy, thế nên bạn cần hỏi lại mẹ xem anh ấy nhu nhược ở chỗ nào (có dẫn chứng cụ thể) nếu đúng thì anh ấy khắc phục, còn không đúng thì bạn cần tìm những dẫn chứng để chứng minh cho mẹ bạn là anh ấy không nhu nhược.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhờ những người thân trong gia đình thuyết phục mẹ như bố của bạn, các anh chị em trong gia đình....

Tuy việc thuyết phục không phải là dễ nhưng các bạn hãy cố gắng lên, đừng nản trí khi mà cả hai còn yêu nhau rất nhiều.

Để được hỗ trợ hãy gọi 19006899

Chúc bạn thành công!

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Vì sao trong tình yêu không tồn tại hai đường thẳng trùng nhau?

Đăng lúc: 16:23 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lighting Những yếu tố quan trọng trong tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng?

Đăng lúc: 16:23 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mọi người tư vấn giúp e phải làm sao ?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto "Bí kíp" để làm quen với một anh chàng?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách để các bạn nữ làm quen được với bạn trai?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Có nên lấy người không yêu?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mong nhận được sự Tư Vấn của các bậc tiền bối trong chuyện tình yêu ?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Xuân Trọng Có nên tiến đến hay không?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào khi bạn gái đi xa ?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Món quà tuyệt nhất của tình yêu?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách thể hiện tình yêu với bạn gái?

Đăng lúc: 16:22 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cho mình hỏi các bạn cái này?

Đăng lúc: 16:21 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để biệt người ấy có thích mình hay không ?

Đăng lúc: 16:21 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bạn gái vừa nhận lời yêu xong ^^?

Đăng lúc: 16:21 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để biết người ấy đang để ý đến mình?

Đăng lúc: 16:21 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên quay lại với bạn trai ko?

Đăng lúc: 16:21 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bạn cho mình hỏi mqh giữa con trai vs con gái trên mức tình bạn 1 xiu?

Đăng lúc: 16:21 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết bạn gái mình đã đổi thay?

Đăng lúc: 16:21 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Lần đầu ra mắt gia đình bạn trai ở quê, nên mua quà gì?

Đăng lúc: 16:21 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khôn ngoan chọn bạn đời -ai có kinh nghiệm gì ko?

Đăng lúc: 16:21 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip