
Làm sao để giữ được tình yêu trong lúc này?
tôi và anh biết nhau đã lâu nhưng chính thức yêu nhau được 6 tháng, dù thời gian yêu nhau chưa lâu nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhũng hạnh phúc sự quan tâm mà anh dành cho tôi. Anh gần như là một người hoàn hảo trong tôi.Dù bằng tuổi nhưng tôi học trước anh 1 năm, là sinh viên năm cuối nên thời gian chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau mặc dù hai đứa ở chung nhà trọ nhưng tôi luôn trân trọng những giây phút được ở gần anh.Anh rất chu đáo chăm sóc tôi từng chút một đôi khi bạn bè phải ganh tỵ với hạnh phúc mà tôi đang có, trước khi yêu anh tôi có quan người khác anh cũng biết nhưng vẫn trân trọng và tha thứ không ghen ty với quá khứ chính anh cũng là người đã chữa lành vết thương nơi trái tim của tôi. Nhưng mỗi khi gần anh tôi vãn mặc cảm trong lòng anh biết điều đó nên luôn làm tôi vui, hạnh phúc và bình yên mỗi khi ở bên anh. Mỗi khi rảnh anh thường dắt tôi đi ăn, tôi thì cố gắng ăn thật no để khi đi dạo với anh sẽ than này than nọ: "Anh ơi !Sao ăn no rồi khó chịu qua!" " Anh ơi! Sao đi bộ mỏi chân quá!" " Anh ơi! Sao em đau bụng quá!" Anh vẫn dịu dàng trách " Nhà em ở gần lò than hay sao ấy?" Tôi thích cảm giác cuống quích lên của anh khi tôi khó chiu, đau bụng, rồi nằm rên khi đi leo núi về mỏi chân bắt anh phải xoa bóp vai, đấm lưng..... Những lúc như vậy cảm giác thật hạnh phúc. Tôi hay tinh nghịch nặn mun cho anh mà vừa nặn vừa càm ràm " Nếu mặt em mà có nhiều mụn như thế này em sẽ không thèm xài cái mặt này nữa đâu!" Anh chỉ cười dịu dàng. Tôi không được xinh đẹp như những cô gái khác, nước da hơi ngâm nên anh thường trêu : " Người gì đâu mà xấu hoắc không ai yêu mà sao tôi lại yêu thế này" . Mỗi buổi sáng thức dậy tôi liền cầm điện thoại đọc tin nhắn của anh với những lời yêu thương làm tôi rất xúc động. Nhưng thời gian hạnh phúc sao quá ngắn ngủi khi bị gia đình anh cấm cản không cho anh quen tôi nữa với lí do tôi đã tùng yêu 2-3 nguoif trước khi quen anh ( là do nhỏ em (bạn dì ruột của anh) nói lại vói mẹ của anh). Dù ở chung nhà trọ với nhau nhưng tôi cũng rất ít khi nói chuyện với chị ấy ( em gái anh lớn tuổi hơn tôi), trước giờ không có xích mích gì với nhau tại sao lại nói về tôi như vậy. Tôi biết anh chịu áp lực rất nhiều từ gia đình vì đó là mẹ anh , người mà anh tôn trọng và Dì út của anh ( mẹ của nhỏ em) là người đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều. Tại sao lại bất công với tôi như vậy ? Tại sao chỉ 1 mà lại nói thành 2-3? Tại sao một người đã tùng yêu thất bại lại không có quyền yêu lần nữa? Tại sao chỉ 1 lời nối dối để bảo vệ tình yêu của chúng tôi mà anh lại không nói? Tại sao anh lại buông tay tôi lúc này? Tại sao lại hy sinh tình yêu của tôi? Lúc anh nói với tôi điều đó tôi như chết điếng chỉ biết cười 1 nụ cười đau khổ! Điện thoại rung là tin nhắn của anh : " Em ơi! Xin lỗi em!" Tôi bật khóc và tắt nguồn điện thoại, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, đau khổ hơn cả chia tay tình đầu, người ấy bỏ tôi vì gia đình tôi nghèo nhưng lần này là vì quá khứ của tôi, tôi đau đến nghẹt thở, đau thắt cả con tim. Có rất nhiều câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu tôi: Tại sao..... Tại sao .... và TẠi sao nhưng tôi không có can đảm để hỏi anh vì tôi mặc cảm với quá khứ của mình..... Nên đành chọn cách im lặng. Có ai chỉ tôi cách phải làm sao không? Tôi không muốn buông tay anh tôi đã yêu anh rất nhiều, chính anh là người đã chữa lành vết thương cho tôi? Nhưng anh vẫn còn quá nhiều áp lực mẹ anh , dì út anh.... Anh vẫn còn phải học 1 năm nữa vẫn còn lệ thuộc vào gia đình? Anh ơi! em không muốn mất anh. đừng bỏ rơi em lúc này, em đang rất cần anh!!! Có ai có thể giúp tôi giữ anh bên cạnh lúc này không? Anh ak. Anh là niềm tin, là cuộc sống của em! Chúng anh đã mang hạnh phúc đến cho em, đã đưa em ra khỏi những ngày cô đơn chỉ biết ngủ vùi để giết thời gian, đã luôn ở bên em những lúc khó khăn nhất ? Tại sao lại buông tay em lúc em cần sự bảo vệ của anh, cần vòng tay của anh, càn hơi ấm và sự bao dung của anh? Hãy cho tôi lời khuyên để biết mình phải làm gì trong lúc này???

Bạn nói vậy là bạn đã từng quan hệ rồi hay chưa. Nếu chưa thì sợ gì bạn.