
Mọi ng cho e lời khuyên,em ko hiểu anh ấy như thế nào nữa?
thực ra chuyện của em cũng đã qua đc 1 tháng rồi. nhưng em vẫn ko hiểu anh ấy như thế nào. mọi ng giúp em nhé. chúng em yêu nhau đc 7 tháng. thời gian yêu nhau anh ấy luôn quan tâm lo lắng chăm sóc cho em. anh ấy cũng đã đưa em về ra mắt gia đình 1 vài lần.
từ khi mới yêu thì thỉnh thoảng anh ấy lại im lặng vài ngày ko nhắn tin ko gọi điện. một vài lần em cũng giận dỗi vì cho rằng anh ấy ko quan tâm đến em. rồi em hỏi vì sao anh như vậy thì anh ấy nói khi anh im lặng là muốn đc em quan tâm. đợt mùng 2/9 vừa rồi bọn em đc nghỉ 4 ngày. anh ấy lại im lặng, ngày đầu tiên em nhắn tin thì anh ấy vẫn bình thường. đến ngày hôm sau em ko nhắn tin thì anh ấy cũng im lặng luôn. đến ngày thứ 3 anh ấy mới gọi điện cho em. em giận dỗi anh ấy dỗ ko đc rồi đưa máy cho em nói chuyện với cháu anh ấy có 5 tuổi thôi. em đang giận nên đã thái độ với con bé. vậy là anh ấy giận. anh ấy nói rằng với trẻ con mà em cũng thái độ, ko kìm nén đc mình như vậy thì sau này về sống chung sẽ như thế nào?. lúc đó em cũng đang ức chế nên cảm xúc kìm nén trong mấy ngày em nhắn tin cho anh ấy xả hết. thế là bọn em giận nhau.
mấy ngày sau đi làm, gặp nhau chẳng nói với nhau câu nào, như 2 người xa lạ. em biết em sai trc nên đã nhắn tin xin lỗi và lam lành trước. rồi anh ấy đau tay em đã đến thăm và quan tâm anh ấy rất nhiều. anh ấy nói là ko giận em nữa nhưng từ đó cứ hời hợt và lạnh lùng. chẳng quan tâm em thế nào, em nhắn tin thì trả lời hờ hững, ko thì thôi ko liên lạc. cứ như chưa từng yêu nhau. em có hỏi thì anh ấy chỉ nói hiện tại anh ko có cảm giác gì, trống rỗng, ko cảm xúc. trước đấy chúng em vẫn rất tốt, tuần trc đó anh ấy vẫn đưa em đi thi, chỉ 3 ngày trước anh ấy mới ăn cơm ở nhà em cùng với gia đình em rất vui vẻ, chúng em ko hề có chuyện gì trước đó, sáng hôm giận nhau anh ấy vẫn nhắn tin yêu thương cho em. vậy mà chỉ trong mấy ngày nghỉ mọi chuyện thành ra như vậy. hai tuần sau đó anh ấy vẫn cứ hững hờ mặc dù ngày nào em cũng nhắn tin quan tâm nhưng anh ấy đều nói anh chẳng có cảm giác gì. em ko chịu đc nên nói vậy thì tạm xa để xác định lại tình cảm của 2 đứa.anh ấy cũng đồng ý. rồi anh ấy noí anh ấy sợ vì dạo đó em hay nhắn tin mà anh ấy còn chẳng có cảm giác gì nếu để anh ấy tự do thì có thể anh ấy sẽ ko còn yêu em nữa.
chúng em làm cùng trường nên hàng ngày vẫn nhìn thấy nhau nhưng ko nói chuyện gì, như 2 người xa lạ. 1 tuần sau em nhắn tin níu kéo anh ấy nhưng anh ấy chỉ lạnh lùng hãy quên anh đi. giờ chúng em đã chia tay đc 2 tuần rồi, ngày nao cũng vẫn nhìn thấy nhau nhưng chẳng còn gì nữa. may mà ở trường cũng chẳng ai biết chúng em yêu nhau nên cũng ko phải nghe mọi người bàn tán chuyện của mình. liệu chúng em có còn cơ hội trở lại bên nhau ko ạ? mọi người cho ý kiến giúp em với.
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!