
Em có nên tiếp tục với bạn ấy nữa không? em buồn lắm.
Em và bạn ấy quen nhau hơn 1 năm rồi, bạn ấy cũng hay đến nhà em chơi lắm ba mẹ em cũng quý bạn ấy nữa đối xữ vớuii bạn ấy tốt lắm, em không hiễu sao dạo gần đây bạn ấy thay đỗi đến nhà em không có lễ phép chào ba mẹ em như lúc trước nói chuyện còn trỗi ba em nữa, mẹ em thấy vậy buồn lắm ba em thỉ nóng tính nói với em là không cho bạn ấy đến nhà chơi nữa rồi mà bạn ấy còn khinh thường gia đinh em nữa chứ cho ba mẹ em là không có hiểu biết, bạn ấy nói yêu em nhiều lắm vậy mà hở chút là đòi chia tay với em, còn chửi em nữa. Em và bạn ấy chỉ mới là người yêu chưa đính hôn hay kết hôn gì hết mà bạn ấy đã như vậy rồi. Vây mong mọi người tư vấn giúp em, em có nên tiếp tục với bạn ấy nữa không? em buồn lắm.

biết là không dể nhưng nó đã như vậy thì bik làm sao nếu như bạn có bạn gái như vậy thì bạn thế nào

theo mình bạn nên chia tay và kiếm 1 ai đó tốt hơn đâu phải có người đó là bạn dc vui sướng cả đời dù gì 3 mẹ vẫn hơn chứ bạn đó là ý kiến của mình còn bạn thì có thể làm cách khác
Bộ tưởng quen nhau rồi dễ chia tay lắm à. =,=

theo mình bạn nên chia tay và kiếm 1 ai đó tốt hơn đâu phải có người đó là bạn dc vui sướng cả đời dù gì 3 mẹ vẫn hơn chứ bạn đó là ý kiến của mình còn bạn thì có thể làm cách khác

Con người không thể tự dưng mà đổi tính đổi nết ngay được. Ắt hẳn phải có nguyên nhân j. Hoặc trước kia hắn giả vờ ngoan hiền để lấy cảm tình với em.
Hiện giờ hắn đã tỏ ra không tôn trọng em và người thân nữa rồi, có tiếp tục nữa thì sau này không biết hắn sẽ đối xử với em tệ bạc thế nào đâu. Nhất là khi hắn thấy mình quá lụy tình hoặc phụ thuộc vào hắn. Em có thể góp ý, cho hắn thêm một thời gian để thay đổi, cũng để mình nhận định lại con người hắn. Nếu cảm thấy không thể tiến bộ hơn gì, thì em cũng đừng nên hi vọng một tương lai tốt đẹp hơn.
Chúc em hạnh phúc và sáng suốt.

mình nghĩ chắc bạn ấy thay đổi rồi hay sao đấy?bạn nên tìm hiểu thử?lỡ trong công việc hay hoạt đọng xã hội giao tiếp bạn bè của a ấy đang có gì buồn bực hay chiện gì đến ba mẹ bạn?bạn đùng vội trách người ấy?phỉa tìm hiểu nếu bạn ấy yêu bạn bạn ấy sẽ tâm sự và giải thích cho bạn hiểu?còn nếu a ấy k thẳng thắn nói ra mọi chiện thì mình ngĩ bạn nên lờ đi 1 thời gian k mất mát gì đâu?đẻ xem a ấy ra sao ?đó là lời khuyên củ mình thôi quyền quyết định là tùy ở bạn?chúc bạn may mắn.................