
Có phải bạn gái mình muốn chia tay ko?
mình và bạn gái mình quen nhau đc 4 tháng rồi và cũng là mối tình đầu của mih lên mìh hết sức vun đắp cho tình yêu của 2 đứa. Hơn thế nữa ng iu mìh đã cho mìh thứ quý giá nhất, vì thế mìh càng yêu ng ấy hơn. 2 đứa cũng hay yk chơi....vv nhưng đã gần 1 tháng nay mih cảm thấy bạn gái mìh mún chánh mặt mìh. hok mún gặp mặt cho dù mìh đã hẹn rất nhìu lần và lun đưa da các lý do để từ chối. nhung có 1 lần mìh hẹn ng ấy yk chơi và ng ấy ns bận. và mìh vô tinh yk qua nhà ng ấy vào tối hôm đó và thấy ng ấy yk với 1 ng khác. và ngay tối hôm đó mìh gọi đt và hỏi thì ng ấy nói anh hok có quyền quan tâm đến việc em làm j. và nhìu ngày sau đó ng ấy lun tắt máy đt. mìh hok biết mìh lên làm j bây jo.các bạn có thể cho mih ý kiến đc hok.

hjx mìh đã cố tìm hiểu thử nhưng mìh hok biết thêm được j ngoài ng yêu mìh đang chánh mặt mìh. mìh đã cố dò hỏi bạn bè của cô ây nhưng đều lắc đầu và nói hok biết và hok nói thêm j cho mìh biết. mìh thực sự đang dối bời. tâm trạng mìh lúc này tần là sự bùn chán. hok có mục đính cho cuộc sống. mìh hok hiểu cô ấy đang cố che dấu cái j nữa. mìh hok thể hiểu đc cô ấy :( mấy ngày nay mìh đã hok đc gặp cô ấy. mìh đã cố đến nhà và tìm ở công ty cô ấy thì đều nói là hok có cô ấy đã làm ở chỗ khác, mẹ của cô ấy kêu cô ấy hok mún gặp mìh.mìh đã cố gặp hỏi bác ấy thì bac chỉ nắc đầu hok nói j thêm. thực sự mìh hok biết mìh đã làm j sai; Nhưng bây jo mìh như 1 con người vô hồn và lúc lào cũng chỉ nhớ về cô ấy. hjx mìh hok biết mìh phải làm j và như thế nào. :((

bay gio ng yeu cua b da co ng yeu moi chua vay? la con gai nen minh noi that nhe, khong hieu sao minh co cam giac ng yeu cua ban co nguoi khac roi thi phai. hic

sr bạn mìh tl hơi mụn. hok bạn ak. mìh và người ấy hok có điều qua tiếng lại với nhay bao jo cả? và mìh cũng đã suy nghĩ rất rất nhìu mà hok hỉu mìh đã làm sai j. hok có người ấy cuộc sống hiện tịa của mìh bây jo rất nhàm chán. mìh hok biết phải làm j bây jo.

trước khi người yêu bạn tỏ thái độ xa lánh như vậy, 2 bạn có hay cãi cọ hay bất đồng gì với nhau không vậy?