
Học sinh có nên yêu hay ko?

cái này không biết có nên hay không
theo tôi học sinh thì không nên Y
tình Y sinh viên đợp và lãng mạng hin

Người lớn luôn bảo học sinh chưa nên thích hoặc yêu. Họ luôn sợ rằng cái cảm giác thích hoặc yêu đó sẽ làm học sinh học không tốt. Từ bản thân mình, tôi cảm thấy cái việc cấm học sinh thích hoặc yêu là hoàn toàn vô lý.
Thứ nhất, ...............
Thứ hai, chuyện thích hoặc yêu sẽ làm việc học trở nên tồi tệ hơn. .............
Thứ ba, người lớn thì biết được việc nào đúng việc nào sai, nên người lớn có khả năng vừa làm việc vừa thích hoặc yêu một ai đó. Trong mỗi bản thân chúng ta, khi đã lớn tuổi, có ai dám chắc rằng những gì mình làm mình nói thì luôn luôn đúng? Người lớn hơn ở học sinh là về kinh nghiệm, đã từng trải qua nhiều vấp ngã trong cuộc sống. Vậy thì tại sao người lớn không chia sẻ với học sinh những kinh nghiệm ấy, để học sinh học hỏi nhiều hơn, đó cũng là học tập......
Bạn hieubiet lí thuyết suông hay lắm!!!!!!!!!!
thư nhất: khuyên học sinh (hs) không yêu nhau chứ không có cấm với lí do:
ở tuổi THCS các em còn nhỏ, tuổi mới lớn, tuổi đang tìm hiểu học hỏi và nhất là tuổi thích được làm người lớn, tuổi "bất trị" nên các em nếu không được giáo dục tốt sẽ dẫn đến sa ngã ngay từ đây.
thứ hai: nếu người lớn (giáo viên hay phụ huynh) không ngăn cản con em mình thì thử hỏi rằng nếu các em yêu nhau và có nhiều biểu hiện như hôn nhau trong lớp hay nắm tay, ... thì thử hỏi những bạn khác nhìn vào sẽ như thế nào? Ồ đây là môi trường giáo dục tốt chăng? các bạn này làm như thế mà không bị người lớn la rầy,... chắc là đây là điều tốt?
thứ ba: ở tuổi trưởng thành chúng ta đã làm chủ bản thân, biết điều gì làm, điều gì không nên làm. còn đối với tuổi này thì liệu có hiểu được điều đó? lỡ bạn trai xin thăm dò chỗ "..." thì liệu bạn ấy có tự từ chối được hay cầm lòng được?
thứ tư: có ai chắc chắn rằng các bạn ở tuổi này khi yêu nhau sẽ học tốt hơn? tương lai sẽ thành vợ chồng với nhau?
thứ năm: nếu bạn hieubiet có con hay em mình đang ở tuổi đó liệu bạn có chắc răng cho bọn trẻ yêu ?
Kết luận: rằng nên cấm và khuyên con em ở tuổi học trò là không nên yêu và không cho yêu.

Tình yêu là gì mà các bạn lại có thể đem ra nói là "có nên" hay "không nên",làm sao ràng buộc được điều đó?nó là thứ trừu tượng,vô hình,không thể nắm bắt,hiểu được nó,biết tôn trọng nó thì dù có là học sinh thì nó vẫn sẽ rất đẹp,trong sáng.Không có ai cho được nó và cũng chẳng có ai ngăn cản được nó.

kể cả có lúc ko muốn yêu nhưng tại sao cứ như có ai đó đã làm mình mềm lòng

Nên hỏi bác sĩ tâm lý hay hơn là giáo viên.