VicoTas
Câu hỏi
avatar trannghi7707
19/05/2013 16:32

Em hoang mang về vợ em quá, nhờ các chị tư vấn. ?

Chào các chị, các mẹ. Em năm nay 28t, vợ e 25t, chúng em quen nhau được khoảng gần 1 năm rồi mới cưới cách đây mấy tháng, nói chung cuộc sống vợ chồng em khá là hòa thuận và hạnh phúc, đến nay chúng em vẫn chưa có em bé dù bọn emđã xác định và không kiêng cữ gì cũng từ khá lâu rồi, nhưng đó không phải là vấn đề e suy nghĩ nhiều lắm vì em nghĩ cứ từ từ bao giờ có cũng được, em là con một, bố mẹ em cũng mong lắm nhưng không giục giã gì hai đứa cả.
Em râất yêu vợ em và em thấy em thật may mắn vì cưới được 1 người vợ như cô ấy, cô ấy khá xinh xắn, chăm chỉ, đảm đang và cũng rất yêu chồng. Nhưng nếu chỉ có thế thì em đã không phải tâm sự với các chị vì bây giờ em thật sự đang thấy rất hoang mang. Chả là hôm qua cợ chồng em có cãi nhau vì 1 chuyện rất trẻ con (trong việc này thì em thấy em sai nhiều hơn và cũng nóng tính nữa), sau đó em đi trực (em làm công an) và có mang laptop đi đến cơ quan chơi cho đỡ buồn thì tình cờ thấy vợ em vào mail nhưng chưa thoát ra. Thực sự em rất muốn biết vợ em hay chat chit với ai, như thế nào vì vợ em làm văn phòng, đi từ sáng đến tối mới về nhà, nhưng em tôn trọng tự do cá nhân của cô ấy nên không hỏi pass và cũng chả muốn kiểm tra làm gì vì em đọc nhiều trường hợp chỉ vì YM mà sinh ra lắm chuyện. Nhưng cái lúc vào được hòm thư của cô ấy thì tính tò mò và đa nghi của em nổi lênn và em đã vào phần nhật ký trò chuyện, những gì em đọc được làm em mất nguủ à suy nghĩ lung tung cả đêm qua, bây giờ em không biết phải làm như thế nào nữa.
Thứ nhất, em đọc được vợ em chat vs bạn thân của cô ấy có gọi bố mẹ chồng là ông ấy, bà ấy, khi kể chuyện mẹ chồng yêu cầu 2 vợ chồng nộp tiền ăn vì vợ chồng em sống chung với bố mẹ, vợ em có bảo bà ấy tham như mõ. Em thực sự không ngờ vợ em cũng có thể nói được những câu này vì trong mắt em, vợ em ngoan hiền lễ phép lắm, và em không chấp nhận được khi vợ em gọi bố mẹ em là như thế. ngay cả em khi nói chuyện với bạn bè dù bỗ bã mấy nhung vẫn gọi là bố vợ, mẹ vợ tao chứ không gọi như cô ấy. Các chị thấy cách vợ em gọi như vậy có được không ạ? Em xin nói là bố mẹ em cũng tương đối thoải mái, không phải là người xét nét lắm, từ lúc em dẫ vợ em về nhà đến giờ chưa có ai mắng cô ấy 1 câu gì cả.
Thứ hai, em biết vợ em khi đến với em đã yêu mội vài người và cũng đã làm chuyện đó nhưng em là người nghĩ thoáng trong chuyện này, em không dày vò trách móc hay hỏi về quá khứ của vợ em nửa câu, em nói với cô ấy là em không quan trọng quá khứ của cô áy như thế nào mà chủ yếu là em nhìn vào cách cô ấy yêu em và đối xử với mọi người ra sao. Nhưng có thằng người yêu cũ của cô ấy trước khi bọn em cưới nhau thường xuyên chat với cô ấy và rủ cô ấy đi uống nước rồi vào nhà nghỉ, vợ em lần nào cũng thấy từ chối nhưng nói thật với các chị em cay thằng này lắm, em đinh hỏi vợ em nó ở đâu rồi cho mấy thằng em đến cho nó 1 bài học dù biết là chả hay ho gì. Có 2 lần em đọc được thì vợ em đã đồng ý gặp lại nó, lần đầu là khi bọn em mới yêu nhau, đã làm chuyện đó rồi, tình cờ em đọc được tin nhắn gửi đi ở điện thoại vợ em (vợ em đã xóa tin nhận được nhưng quên không xóa tin gửi đi) nội dung từ chối đi nhà nghỉ với thằng kia. Vì chuyện này bọn em đã cãi nhau 1 trận, cô ấy nói là kiên quyết từ chối không gặp, lúc đó em cũng tin cô ấy nên bỏ qua. Đến hôm qua em đọc thì hóa ra cô ấy lại đồng ý đi chơi với thằng kia, nói là đi chơi lần cuối để nó không làm phiền cô ấy nữa, nếu em không phát hiện ra thì cô ấy đã làm như thế thật. En buồn vì cô ấy đã nói dối em lắm và lại càng căm thằng kia hơn. Lần thứ hai mà em biết cô ấy đã nói dối em đó là vào đợt tết vừa rồi cả nhà cô ấy về quê nội, cô ấy có rủ em đi về cùng nhưng em bận làm không đi được, cô ấy đưa mẹ về rồi lại quay lại nhà ngay, cả nhà cô ấy đã về trước hết rồi, hôm ấy em cũng không đến nhà cô ấy chơi được. Đến giờ em mới biết là ngày hôm đó cô ấy có hẹn thằng kia đến nhà chơi, nhà thì ở mặt đường xung quanh đông đúc nhưng đóng cửa vào thì ai mà biết được có chuyện gì xảy ra. Thằng kia lo em cũng đến lại gặp mặt em nhưng cô ấy bảo là nếu em đến thì sẽ nói trước nên không sợ. Em không biết cô ấy và thằng kia đã làm gì nhưng em có cảm tưởng em đã bị cắm 1 cái sừng, đó là điều không bao giờ em có thể tha thứ được. Tuy nhiên từ hồi bọn em cưới nhau đến giờ không thấy cô ấy liên lạc gì lại với nó cả.
Thứ ba, hồi em mới tán vợ em thì em cũng biết là ngoại hình em không đẹp (em béo lắm) nhưng em không bao giờ tự ti về bản thân mình cả. Đến giờ cô ấy cũng nói là hồi đấy suýt nữa không yêu em vì em béo quá. Nhưng em đọc những lần cô ấy chat với bạn thân cô ấy thì chê em đủ điều, nào là béo xấu như lợn, nào là lương thấp ít tiền đi ăn đi chơi được vài buổi đã hết tiền, nào là em chỉ là thằng thay thế thàng ny cũ em kể ở trên vì yêu thằng kia chán quá, có em thay thế nên cô ấy bỏ thằng kia luôn mà quay sang với em. Em băn khoăn lắm, không hiểu tại sao cô ấy lại yêu em? vì nhà em có điều kiện hay là gì? và đến giờ thì em lại nghi ngờ về tình cảm của cô ấy dành cho em, không hiểu nó có thật lòng không?
Nói thật với các chị, em làm nghề điều tra hình sự nên tính em nó đa nghi lắm, mỗi sự việc xảy ra là em lại nghĩ đến đủ mọi loại giả thuyết, tốt có, xấu có. Và đến lúc này em đang vô cùng hoang mang, em suy nghĩ nhiều lắm rồi và cũng buồn nhiều lắm rồi. Em muốn nhờ các chị các mẹ tư vấn giúp em bây giờ em phải làm gì? phải có suy nghĩ như thế nào?
Văn em lủng củng cám ơn các chị, các mẹ đã đọc và hãy giúp em nhé.



Danh sách câu trả lời (2)
avatar trancongmin 19/05/2013 16:32

Haiz, nói thật với anh là con dâu với mẹ chồng 10 người thì 9 người không ưa nhau, vợ anh nói xấu mẹ anh chắc do 1 vài hiểu lầm không đáng có nhưng không nói ra nên tích tụ lại khi gặp bạn thân thì xả ra thui. a đừng hi vọng vợ mình coi mẹ mình như mẹ đẻ. chỉ cần cô ấy không làm gì quá đáng, biết đối nhân xử thế, vẫn chăm lo gia đình là được. Nhưng anh có thể nhắc nhở vợ có chuyện gì không bằng lòng với mẹ có thể tâm sự với anh chứ đừng nói với người ngoài như vậy.
còn chuyện vợ anh trước khi cưới còn liên hệ với người yêu cũ thì cũng đáng trách thật nhưng nó cũng đã xảy ra rùi. Quan trọng là sau khi cưới mình cô ấy thế nào anh ạ. Nếu cưới mình rùi cô ấy vẫn còn liên hệ với hắn thì thật không bênh được. mà lúc yêu nhau bao giờ chúng ta chẳng so sánh giữa người này người kia, có thể cô ấy cũng như thế hoặc sĩ diện với bạn bè nên chê anh xấu...nọ kia thui.
E nghĩ cái bây giờ anh cứ theo dõi vợ mình trong thời gian từ khi kết hôn đến giờ có làm gì sai với mình, với bố mẹ và gia đình mình không. và anh cũng nên quan tâm vợ nhìu hơn. đê cô ấy thấy rằng lụa chon anh là sự quyết định đúng đắn của cô ấy! Chúc gia đình anh hạnh phúc !!!

Uk uklight 19/05/2013 16:32

Có nhiều lý do để yêu và lấy một người lắm, vợ anh đáng lẽ ko nên nói nhũng lời như thế vì nó sẽ động vào lòng tự trọng, nếu em là anh em cũng thấy mình bị xúc phạm lắm .
Nhưng..., có lẽ vợ anh trong quá khứ đã sai,nếu như biết sửa chữa thì tốt quá,anh cần nói chuyện thẳng thắn với vợ anh xem, nói hết những suy nghĩ băn khoăn của anh ra cho vợ anh hiểu , chứ anh cang để trong lòng mãi cũng đâu có được , rồi ko may ngày nào đó anh cũng ko kìm nổi bản thân nữa . là con người ai cũng có lúc lạc lối, anh hãy dần dần thay đổi vợ anh, vc sống với nhau cả đời anh ạ .
Còn chuyện vợ anh gọi bố mẹ chồng là ông bà khi nói chuyện với ban bè của chị ấy thì anh đừng nên nghĩ ngợi quá , em nói thật em thật sự rất yêu quý mẹ chồng em, vì bà rất hiền và thương yêu con dâu cũng như con rể . nhưng khi về nhà ngoại em , em cũng vẫn gọi mẹ chồng em bà bình thường mà anh. những cái gì vợ anh nói ko đúng về bố mẹ chồng thì anh cũng nói luôn để vợ anh sửa chứ ko im lặng được . Vì "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về " mà .

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Mình và cô ấy phải làm sao đây...?

Đăng lúc: 16:32 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để biết mình đã yêu???

Đăng lúc: 16:32 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Thấy vui và hay cười, sống thật là mình khi ở bên 1 ng có phải là yêu không?

Đăng lúc: 16:32 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Khôn ngoan chọn bạn đời!

Đăng lúc: 16:32 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Lý do nào khiến gái trẻ hiện nay sợ yêu?

Đăng lúc: 16:32 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách làm bạn gái cảm động nối lại tình xưa?

Đăng lúc: 16:32 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bạn tư vấn giúp mình với?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bước để đứng dậy sau chia tay ?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để cắt 1 cái đuôi bám dai như đỉa?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để cưa đổ 1 người chưa hề quen biết ?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có phải bạn gái mình muốn chia tay ko?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình yêu online có tồn tại không?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để biết người ấy thích mình ko?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để cho người ta biết mình thích người ta?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những điều ở khiến chàng bị hút hồn?

Đăng lúc: 16:31 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Kinh nghiệm hẹn hò với người đã ly dị ?

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Xuân Trọng Em có nên tiếp tục với bạn ấy nữa không? em buồn lắm.

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những điều khiến con gái mang tiếng... ''dễ dãi''?

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Dấu hiệu nhận biết 1 người đang theo đuổi mình ?

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao mình hay cáu gắt với người yêu?

Đăng lúc: 16:30 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip