Câu hỏi

20/05/2013 21:01
Nghệ thuật "Bật sếp" mỗi khi sếp vô lý? Ai biết và đã từng thì chia sẻ với?
Danh sách câu trả lời (2)

Em trải qua một vài đời sếp nhưng ở chỗ làm thứ 2 em nhớ mãi.
Sếp nhận nhiệm kỳ mới ở VN nên rất chi excited, cái gì cũng muốn perfect, muốn thể hiện đẳng cấp với các đồng chí ngang tầm nên luôn luôn chê bai công việc của các team khác
Chê tất cả các đường lối chính sách từ trước đến giờ của cty. Bất cứ đề xuất nào của em đều bị gạt phăng đi với lý do "tao nghĩ thật vớ vẩn và thật ko hiệu quả khi làm như thế". Bất chấp em giải thích mỏi cả mồm, warn, explain, show evidences, etc... mặc kệ, he gave a shit to those he called "ridiculous" stuffs. Đã thế, sếp thay đổi luôn human resource allocation khiến việc nhiều thì ko có người làm, việc mà sếp cho là quan trọng (mà thật ra nó cũng quan trọng như các việc trước đây) thì tập trung nhân lực làm cho hoành tráng (cuối cùng nó chả hoành tráng hơn các project khác). Bật mãi ko được em ngán ngẩm em mặc kệ, để cho lão ý ăn quả đắng. Lần nào họp nói gì em cũng gật đầu, em ngồi im thin thít ko nói ko cười. Sếp điên lên complain ầm ĩ với senior là "Tại sao tao nói gì nó cũng im im gật gật. Con này nó ghét tao"
. Riết rồi em thành cái máy, ko nói ko cười, mặt lúc nào cũng xị ra.
Sếp còn mắc bệnh "Tại sao, tại sao? Tao ko chấp nhận cách giải thích của mày"
. Hờ hờ, có ai tin là từ 6h tối đến 8h tối họp mà nv giải thích loanh quanh mỗi việc ko update được statistics vì ko có thời gian. Thời gian sếp bắt đi sites, có ở vp đâu mà làm. Thế mà mất 2 tiếng. Lúc bước ra khỏi phòng họp, con bé đồng nghiệp vứt toẹt quyển sổ xuống bàn hét ầm lên "Ngồi thêm 5 phút nữa tớ thề tớ sẽ ném quyển sổ này vào mặt lão điên đấy"
Nói chung em là sự ác mộng của sếp cho đến ngày em đập cái thư nghỉ việc vào mặt sếp, sếp trầm ngâm 5 phút rồi hét lên "Tao biết là mày ghét tao". Ha ha ha ..... Bây giờ nghe đâu từ đó sếp đã sợ và mọi thứ ở cty lại trở về với hoạt động bình thường...
Túm lại, em thấy cứ im đi, các bác bật ko được thì cứ làm đúng như nó bảo, sai đâu nó chịu. Nó khôn ra thì nó sửa, còn nó ko khôn thì nó chết. Nếu nó ko nhận ra nó sai thì mình cũng chả nên nấn ná làm gì![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[=))]](/images/wys/yahoo_rotfl.gif)
Sếp còn mắc bệnh "Tại sao, tại sao? Tao ko chấp nhận cách giải thích của mày"
![[=))]](/images/wys/yahoo_rotfl.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Nói chung em là sự ác mộng của sếp cho đến ngày em đập cái thư nghỉ việc vào mặt sếp, sếp trầm ngâm 5 phút rồi hét lên "Tao biết là mày ghét tao". Ha ha ha ..... Bây giờ nghe đâu từ đó sếp đã sợ và mọi thứ ở cty lại trở về với hoạt động bình thường...
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
Túm lại, em thấy cứ im đi, các bác bật ko được thì cứ làm đúng như nó bảo, sai đâu nó chịu. Nó khôn ra thì nó sửa, còn nó ko khôn thì nó chết. Nếu nó ko nhận ra nó sai thì mình cũng chả nên nấn ná làm gì
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)

- Kìm cái miệng của mình lúc này để được mở lúc khác
í em không nói là không được cãi sếp trong bất cứ trường hợp nào mà ở đây, tùy trong trường hợp, cái sự cãi sếp ra làm chiến tích anh hùng thì thái độ đó cần xem xét lại.
Nói chung đi làm rồi em mới biết mình rất là ngu, mà lúc nào cũng ngu, vấp hết cái ngu cũ này rồi lại vấp tiếp cái ngu mới. Ngu xong rồi mà không biết liên hệ thực tế rút kinh nghiệm xong thì lại tiếp tục ngu tiếp . Sếp hay bậc đàn anh đàn chị bảo mình ngu thì ức lắm vì trong bụng nghĩ mình chẳng ngu tý nào, tại vì sếp thế nọ thế kia nên mới bị mắng thế. Nếu chẳng may gặp sếp tốt, tự dưng sếp sẽ thỉnh thoảng có lúc nào đấy ngoài nói mình ngu ra sẽ chỉ cho mình biết mình ngu chỗ nào, lúc đấy mới vỡ lẽ "À, ra thế" . Nhưng em thì cũng không nhiều lắm gặp sếp cởi mở thế, nên tốt nhất biết thân thì im im mà nghĩ tại sao sếp mắng, nếu mình ngu thật thì cũng akay, nhưng không phải tại mình ngu lắm mà sếp cứ thích uýnh mình lúc đấy máu cũng nguội rồi đành chịu chứ sao, ai biểu mình làm quân cho hắn làm gì, sau đó thì kệ sếp, bảo sao nghe vậy, miễn là mình không phải chịu trách nhiệm . Thế có phải là nhân viên tồi lắm không ạ .
Mới cả, sếp mắng mà cố gắng cúi đầu nghe thì khi thỏ thẻ hỏi sếp sao mắng em thì cũng dễ ăn dễ nói hơn nhỉ
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
í em không nói là không được cãi sếp trong bất cứ trường hợp nào mà ở đây, tùy trong trường hợp, cái sự cãi sếp ra làm chiến tích anh hùng thì thái độ đó cần xem xét lại.
Nói chung đi làm rồi em mới biết mình rất là ngu, mà lúc nào cũng ngu, vấp hết cái ngu cũ này rồi lại vấp tiếp cái ngu mới. Ngu xong rồi mà không biết liên hệ thực tế rút kinh nghiệm xong thì lại tiếp tục ngu tiếp . Sếp hay bậc đàn anh đàn chị bảo mình ngu thì ức lắm vì trong bụng nghĩ mình chẳng ngu tý nào, tại vì sếp thế nọ thế kia nên mới bị mắng thế. Nếu chẳng may gặp sếp tốt, tự dưng sếp sẽ thỉnh thoảng có lúc nào đấy ngoài nói mình ngu ra sẽ chỉ cho mình biết mình ngu chỗ nào, lúc đấy mới vỡ lẽ "À, ra thế" . Nhưng em thì cũng không nhiều lắm gặp sếp cởi mở thế, nên tốt nhất biết thân thì im im mà nghĩ tại sao sếp mắng, nếu mình ngu thật thì cũng akay, nhưng không phải tại mình ngu lắm mà sếp cứ thích uýnh mình lúc đấy máu cũng nguội rồi đành chịu chứ sao, ai biểu mình làm quân cho hắn làm gì, sau đó thì kệ sếp, bảo sao nghe vậy, miễn là mình không phải chịu trách nhiệm . Thế có phải là nhân viên tồi lắm không ạ .
Mới cả, sếp mắng mà cố gắng cúi đầu nghe thì khi thỏ thẻ hỏi sếp sao mắng em thì cũng dễ ăn dễ nói hơn nhỉ
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip