
Người ấy yêu e hay thương hại e!
Nói ra cũng thấy ngại.
E yo người đó từ khi e học lớp 10, nhưng trong khoảng thời gian ấy e đang có người yo, cho đến nay khi e học lớp 12 người yo xưa bỏ e đi, e đã "Ngỏ lời" với người ấy, Người ấy đồng ý và nói yêu em, người ấy thẳng thắn ns với e là e đã qh và 1 lân với 1 người, mặc dù e không quan trọng chuyện đó! nhưng cho đến khi e bảo e kô thích cô ấy lăng nhăng và chửi bậy, nhưng cô ấy kô nghe rồi 1 hôm cô ấy nt "E đi đập đá nhá" (kô biết cô ấy đùa e hay thật nhưng trước đó người ấy cố đi đập đá với 2 người bạn gái 1 lân) và e tự dưng như "Người điên yô" e ko nói lời chia tay nhưng gần như là thế e nói là " a xl bây giờ a sẽ kô nói chuyện với e vì a ns e kô tôn trọng a"( trước đó e đã cấm ko đi đập đá nữa ) nhưng cho đến bây giờ thời gian xảy ra mới chi 3 tuần e muốn xl người ấy và mong way lại người ấy vì e yô cô ấy nhưng người ấy nói ty sẽ kô đến lần thứ 2, nhiều lúc người ấy nt nói "E nhớ a" "E thương A" rồi e nt lại nhưng lại kô trả lời! e gọi kô nghe duy nhất hôm nay e nt được vs cô ấy thì cô ấy vẫn kiên quyết nói "E xl ty kô đến lần thứ 2" Nhưng kế tiếp 1 tn phản hồi ngay là "E Thương A" Vậy mọi người cho e biết e phải làm sao! có phải cô ấy hiểu nhầm giữa ty và tình bạn! Hay E chỉ là người được thương hại! E kô xấu! Kô nghèo! e nghĩ kô phải là sự thương hại

bạn nên bỏ ngay, nếu có lấy nhau thì với tính cách của bạn gái đó thì bạn sẽ khổ .!

Chào bạn
Ko bit 2 bạn bao nhiêu tuổi rùi? nếu cô ấy đi đập đá thì quá hư, nên chia tay đi bạn ạ. Đừng luyến tiếc nữa, giờ phải lo học hàhh, công việc chứ ai lại chơi bời vậy.
9x cả thôi a(chị) à! Đập đá thì em ngại gì chuyện đấy! nhưng e cũng không thích người cgai đập đá e cũng chán rùi kô luyến tiếc! Số e đào hoa vơ đâu cũng được kô phai no! thank A(chị) nhiều

Chào bạn
Ko bit 2 bạn bao nhiêu tuổi rùi? nếu cô ấy đi đập đá thì quá hư, nên chia tay đi bạn ạ. Đừng luyến tiếc nữa, giờ phải lo học hàhh, công việc chứ ai lại chơi bời vậy.