
Có ai biết cách để bạn gái chịu làm chuyện ấy chỉ mình với ?
cò ai biết cách nao để bạn gái đòng ý làm chuyện đó một cách tư nguyện ko chỉ mình với ?
thanks các bác nhiều nha
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)

ko biet tan huong la phi pham day :))

Theo tui thế này vừa làm cho nàng zui mà có thể thành công này.
Bạn làm thế nào để cô ấy ngồi vs bạn trong 1 chỗ kô có ai, Bạn phải bố trí chỗ trước đi vd: nhà của bạn hay nhà của bạn của bạn(thông đồng trước đi) kiêng n2 ra nhá, ví nói đến n2 là biết ông nghĩ gì rồi! ngu gì
Thứ 2 có 3 câu nói
1:E à nói thật ngồi với e mà a kô làm gì thì a kô phải là đàn ông
2: Nhưng(hạ giọng xuống) làm gì thì a thấy có lỗi quá
3: Thui e cho a đại đại đi nhá
Thứ 3 là
"An Toàn là bạn tai nạn là thù" "Áo mưa" "Đổ bê tông sau khi..."
Nói thế các bạn gái đừng giận nhớ giúp mấy ông sợ mất ty thôi

nhưg yêu nhau wai` thì chủng có lúc chán thôi..kái đó 1-chứng minh ty of g 2-làm ty thêm lảng mạng...99% b sẻ đồng ý zs ý kiến of mình ak..^^

potay bác này lun.
hix

Mình thì chưa làm chuyện đó với người yêu nhưng mình bày cách làm chuyện đó với bạn gái nhé, nhớ là bạn gái thân thì sẽ tốt hơn.
điều kiện là bạn gái và bạn phải thân thiết và rất rất thân thiết cũng được, bạn gái của cậu phải ăn chơi 1 tí, không lầy lụa là được, và phải thân nốt với ông bà già của e nha ( e này là bạn trong lớp hoặc bạn thân chứ không phải e iu đâu)
rồi hôm nào đó rãnh rãnh, cái này áp dụng tốt nhất cho mấy a sinh viên đi học xa về, 2 đứa hoặc 3 4 đứa gì cũng được nhưng chỉ được 1 bạn gái 1 lần thôi 2 con đi theo lông nhông là mất việc đó, cho e nhậu say vào, cứ khen e uống được, uống giỏi cho e xung (uống bia thôi nha, cấm uống rượu nôn ra dọn ngu người) mình thì uống tầm 8-9 chai sg đỏ cho "mát" trên "nóng" dưới thôi, rồi nhắm e ún tầm được 2 chai thì tấn công bước 1
-chạy qua rồi gần thằng nào ks bóp cổ nói nhỏ, tao mới tán đổ nó rồi mày "phánh"
-ngồi gần đưa bờ vai "toàn xương" của bạn cho e gối, e sẽ bảo là "đau đầu quá" không phải vì say đâu, mà vì gối lên xương nó đâu thế
-không sao, kêu trời say gì ghê vậy thôi đi nghỉ tí đi cho đỡ mệt về mẹ la tí
-áp dụng tuyệt chiêu google, cái này phải diễn đúng sai bị bắt bài ăn chữi chết, đang chở e về, "á" đau bụng quá, sao hay vậy, rồi hỏi e "bà có bị đau bụng không" hay do đồ ăn lúc nãy ta.
- chịu không nổi rồi, đi vô đây đi vệ sinh tí đã
- dẫn e vô nhà nghỉ nó chả ý kiến gì đâu, đang là "bạn" mà
-vô phòng vệ sinh 10' làm 1 2 điếu thuốc cho tê tê, đi ra chắc chắc e đang nằm ngủ như chết, e nào mà còn thức thì ae khỏi lo mấy e đó thuộc dạng chịu chơi :D
-bây giờ áp sát mặt cười nhẹ 1 cái, lấy tay vuốt tóc qua 1 bên cho e đỡ nóng, 1 tay khác lấy ngón cái xoa lên môi, rồi xoa xuống gáy, gáy là quan trọng nhất. rồi nếu mà e nằm yên thì "thì thầm" "hì hì say quá mà, uống có được đâu mà, lâu ngày quá tui về bà chơi tẹt ga hở, thôi nghỉ lại đi tí khỏe rồi về
-rồi nằm xuống ... lúc này tự bạn làm gì thì làm, không được nhanh vội quá nha, nhanh quá là chết đó :D
chúc thành công, áp dụng cách này với bồ nó tát cho thì đừng trách, trừ khi là yêu nhau thật lâu rồi :D