
Bạn gái em chưa quên được người cũ - LÀM ƠN TƯ VẤN GIÚP EM CÁC BÁC ƠI-VAN XIN CÁC BÁC
Tóm lại em muốn biết mình có nên tiếp tục ko.Vì em nghĩ em sẽ theo cô ấy 1 tgian khá dài xong rồi quyết định chia tay 1 tg nhưng ko cho cô ấy biết em giả vờ vậy thôi.Để cô ấy có thể so sánh giữa 2 người và cô ấy biết được ai thực sự quan trọng đối với cô ấy.Em nghĩ đến cách đó vì em từng bị cách đó làm mình quên đi quá khứ 6 năm trời.Bây giờ em có nên tiếp tục làm cái bóng ko.Cô ấy vẫn đi với em.Nhưng lúc ở nhà hay lẩn tránh bằng cách tắt máy điện thoại
Em đang có 2 cách nghĩ:
1
là cô ấy hơi chảnh và chán vì có người theo cô ấy hoài.Em hỏi cô ấy em có phiền cô ấy ko.Cô ấy nói là.Nếu là em thì em nghỉ sao.Nếu nói phiền thì hơi vô tình-> cô ấy nói em phiền đó.Nhưng nếu phiền tại sao lại đi với em còn cho em giây phút gần gủi nữa.
---Cách giải quyết.:Tắt điện thoại mấy ngày liền sau đó tự dưng mở lại
2
Cô ấy xem em là người thay thế.Khi hôn em nghĩ đến người đó.Có lúc em hỏi.Em đang nghĩ đến người đó phải ko.Nhưng tính cô ấy sống hơi khép mình nên ít bộc lộ với ai.Cách giải quyết như lúc nãy em nói.Theo 1 tgian xong rồi chia tay để cô ấy thấy hụt hẫn.Lấy độc trị độc
CÁC BÁC LÀM ƠN GIÚP EM 1 CÁCH CHÂN THÀNH
EM Đang rất rối


Bạn thân mến ! tôi cũng có 1 câu chuyện giống của bạn, mà trong câu chuyện đó là chính là tôi . Tôi và cô ấy vào làm cùng nhau cùng 1 ngày ,thời gian chúng tôi làm cùng nhau cũng đc 3 năm trong thời gian đó cô ấy cũng yêu 1 người cùng làm với chúng tôi , khoảng thời gian cũng đc gần 1 năm rồi anh ta chia tay cô ấy , khoảng thời gian ấy cô ấy rất buồn và tôi đã ở bên cạnh cô ấy, quan tâm , chăm sóc , an ủi cô ấy rất nhiều , chúng tôi đi đâu làm j cũng có nhau, và rồi tôi chợt nhận ra rằng tôi đã yêu cô ấy. nhưng buồn thay cô ấy vẫn chưa quên đc ng yêu cũ, tôi yêu cô ấy rất nhiều, và tôi đã chủ động ngỏ lời với cô ấy, nhưng cô ấy đc trả lời rằng cô ấy không thể đến với ttooi , hãy cho tôi lời khuyên với, làm sao tôi có thế đến với cô ấy .
tiếp tục tỏ lòng thành với cô ấy hoặc đơn giản là quên cô ta đi ..
sau này cô ta qua giai đoạn stress sẽ đến với bạn ( nếu cô ấy để ý bạn )

rồi bạn sẽ quen thôi.. con gái là vậy mà . Ảo tưởng rằng người đó yêu cô ấy hoặc vẫn còn yêu cô ấy.
Không nhìn trước mặt mình có gì , chỉ biết nhắm mắt trông chờ vào tương lai người đó sẽ quay về và đương nhiên sẽ mất đi những người thương cô ấy thật lòng. Trên đời có bao nhiêu thằng con trai thuỷ chung chứ. vậy mà không biết quý thì thôi .
tặng bạn 1 clip ...

Bạn thân mến ! tôi cũng có 1 câu chuyện giống của bạn, mà trong câu chuyện đó là chính là tôi . Tôi và cô ấy vào làm cùng nhau cùng 1 ngày ,thời gian chúng tôi làm cùng nhau cũng đc 3 năm trong thời gian đó cô ấy cũng yêu 1 người cùng làm với chúng tôi , khoảng thời gian cũng đc gần 1 năm rồi anh ta chia tay cô ấy , khoảng thời gian ấy cô ấy rất buồn và tôi đã ở bên cạnh cô ấy, quan tâm , chăm sóc , an ủi cô ấy rất nhiều , chúng tôi đi đâu làm j cũng có nhau, và rồi tôi chợt nhận ra rằng tôi đã yêu cô ấy. nhưng buồn thay cô ấy vẫn chưa quên đc ng yêu cũ, tôi yêu cô ấy rất nhiều, và tôi đã chủ động ngỏ lời với cô ấy, nhưng cô ấy đc trả lời rằng cô ấy không thể đến với ttooi , hãy cho tôi lời khuyên với, làm sao tôi có thế đến với cô ấy .
