
Tình yêu của tôi như cơn gió thoáng qua!
Học hết cấp 3 tôi đi học trung cấp nghề với tư tưởng ra ngoài xã hội kiếm được việc làm bình thường như bao người khác. Nhưng vì hoàn cảnh ra đình tôi phải nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ rùi đi làm tự nuôi bản thân không để cha mẹ phải no lắng cho mình nữa. Cuộc sống của tôi cứ vậy trôi đi đến một ngày tôi gặp e một người con gái chịu khó đảm đang và rồi tôi yêu e yêu e rất nhiều yêu e hơn cả bản thân mình. E cũng yêu tôi e nói e yêu tôi nhiều những lúc như vậy tôi cảm thấy tôi thật hạnh phúc và may mắn khi có e ở bên. Chúng tôi quen nhau dù không lâu chỉ có 3 tháng những ngày bên e tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Mọi chuyện cứ như vậy đến trung thu. Bố e là khu trưởng một thôn lên là con gái ông e phải ra làm phụ trách và tôi phải đi làm xa lên cũng ít được gặp e, xa e tôi thấy rất nhớ e người mà tôi yêu thương nhất tôi dành mọi thời gian dảnh để được gặp e cứ rảnh là tôi lại về gặp e.nhưng hôm đó e nói e ốm mệt lên không muốn đi.tôi xin e chỉ 5 phút thôi cũng được để bớt nỗi nhớ e e vẫn nói là mệt ko đi nhưng e lại vào họp thiếu nhi và nhìn thấy tôi vẫn đứng đó chờ e.e nói e không muốn đi vậy lên tôi về với bao suy nghĩ trong đầu.vì sao chứ? Tôi đi tìm hiểu mọi chuyện về e nhưng những chuyện mà tôi biết được ở trong quá khứ của e thật tồi tệ thật không giống e chút nào.nhưng không vì vậy mà tôi xa e hay gì đó tôi vẫn yêu e vẫn yêu e như vậy.tôi nói với e những chuyện mà tôi nghe được những gì về e hỏi e có phải vậy không. e không nói gì ngoài những giọt nước mắt tôi biết và càng thương e nhiều hơn tôi chỉ mong e hứa với tôi không như vậy nữa chả nhẽ như vậy là quá với e sao?như vậy là có tội sao?vậy là e đòi chia tay tôi chia tay với khoảng thời gian mà chúng tôi đã gắn bó bên nhau trao nhau tình cảm thật đẹp.tôi không chấp nhận điều đó không chấp nhận vì tôi yêu e yêu e nhiều.nhưng biết làm sao chứ e vẫn quyết định như vậy tôi biết làm sao chứ?giờ tôi không biết lên làm gì không biết lên tn nữa thực sự tôi không muốn xa e vì tôi yêu e nhiều.mong mọi người hãy nghé thăm và cho mình một lời khuyên giờ mình không biết lên làm gì nữa.mình yêu cô ấy nhiều mình muốn bên cô ấy mãi mãi.

Bạn thân mếm! Tình yêu là một điều tuyệt vời trong sáng khi hai người yêu nhau thì dù có khó khăn gì họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua bạn ạ! Tuy nhiên trong tình yêu đừng có gượng ép gằng buộc từ bất cứ phí ai cả nó sẽ dẫn đến đổ vở trong tình yêu! TY là sự khoan dung tha thứ ta yêu người ta chấp nhận tất cả! Vậy tại sao nếu bạn yêu cô ấy muốn cô ấy hạnh phúc thì sao bạn không thể là người bạn người anh trai tạm thời luôn ở bên cô ấy nếu cô ấy cần một bờ vai chia sẻ nhỉ. Tất nhiên! điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn! thời gian sẽ chứng minh tình cảm của mỗi chúng ta! nếu chân thành các bạn sẽ trở lại bên nhau thôi! bằng không hãy chúc cô ấy hạnh phúc và bình an trên con đường mới

yêu một người đã khó nhưng quên một người còn khó hơn!vậy làm sao để mình quên đươc ng ấy bây giờ?làm sao vậy câá bạn?

K có gì đâu bạn ạ. Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đấy thôi. Mìh nghĩ tốt nhất bạn nên quên đi. Tìm ng khác để quan hệ có lẽ tốt hơn.