
Làm sao bỏ được tính nhát gái ?
Tôi là một chàng trai năm nay đã 42 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, mặc dù yêu đơn phương thì rất nhiều.
Hình thức tôi bình thường cao 1m68, nặng 60kg không đến nỗi ít nói, với những người con gái mà tôi không yêu thì tôi nói chuyện rất lưu loát, nhưng đến khi gặp đối tượng mà mình say nắng thì cứ như bị cảm ấy chẳng nói được câu nào, cứ ấp a ấp úng ấy, mặc dù rất thích được gặp người ấy.
Mấy người bạn tôi đã có gia đình bảo là bây giờ họ vẫn có thể lấy được gái 20, sao mà đối với tôi nó lại khó khăn đến như vây ! Xin mọi người làm ơn giúp đỡ tôi với, nếu năm nay tôi không đưa được người yêu về ra mắt gia đình thì chết với ông bà già !
Xin cám ơn mọi gười rất nhiều !
Anh sẽ đi qua cái quyến rũ của mùa xuân
Cái bừng cháy của mùa hạ
Cái xôn xao của mùa thu rất lạ
Để đến bên em băng giá mùa đông...

Mình thì không bị nhát gái mà lại mắc cái bệnh o bên nguòi yêu ma không nghĩ chuyện gì tiếu lâm để cho nàng cuòi!lúc nào cũng gần nhu bị mắc cái gì o cổ họng vậy!

Hì, Mình cũng nghĩ vậy, nhát hay ko không quan trọng, quan trọng là bạn có một tình yêu chân thành và trân trọng nó. Thú thật mình cũng rất rất là nhát trong chuyện tán gái và bị bạn bè chê cười nhiều, đi chơi với ng mình thích nhiều nhưng chưa bao giờ dám cầm tay, hay nói đến chuyện tình cảm,... hì, nhưng mình nghĩ đã yêu ai thì ta chỉ cần yêu rất chân thành, chung thủy,... thì sẽ có kết quả. Mỗi ng có một tính cách, con trai hay con gái cũng vậy bạn nhút nhát nhưng thật thà, chân thành thì có rất nhiều bạn gái lại thích tính cách đó. Theo mình cứ cố gắng là ok mà.

1 cach don gian anh hay di ngu.Ok

Em cũng đang quen với một anh nhát gái nè, em chia sẻ suy nghĩ của em cho anh biết nhé!
Thật ra em quen bạn bè là con trai rất nhiều, mỗi người mỗi vẻ, người thì nói chuyện rất ngọt ngào, người thì ngay thẳng, người lại tự cao.... Nhưng mà vẫn chẳng thấy ai phù hợp với mình.
Rồi một ngày, đứa bạn của em nó hỏi em có bạn trai chưa, em nói chưa nên nó giới thiệu ông anh nó cho em làm quen. Anh ấy chủ động gọi điện làm quen, nói chuyện qua lại một thời gian lâu mà chưa gặp mặt. Cách nói chuyện của anh ấy rất thật thà nên em cũng thấy mến vì thời giờ ít gặp người như vậy lắm. Thế rồi anh ấy nhắn tin nói thích em mà như sợ em trả lời nên nhắn rất khuya mà còn bảo em ngủ đi khỏi nhắn tin lại, sáng hôm sau em đã đột ngột đến thăm ảnh ( tính cách em khá mạnh đúng ko ?). Gặp mặt ngoài đời thấy ảnh còn hiền hơn cả khi nói chuyện với em, nên em hỏi em gái ảnh tại sao khi ảnh nói chuyện điện thoại thì thấy khác ở ngoài. Em gái ảnh nói là : " Ổng phải uống vài ly rồi mới dám gọi cho bà đó bà ơi !". Bấy giờ em mới vỡ lẽ. Thực ra trước đó anh ấy gọi cho em không thường xuyên. Khi gọi thì gọi rõ lâu cả vài tiếng đồng hồ, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng bẵng đi vài hôm lại không gọi mà chỉ nhắn tin. Đôi lúc làm em cũng hơi buồn thiệt nhưng bây giờ thì em đã hiểu lý do tại sao.
Mấy hôm trước anh ấy nói nhớ em và chủ nhật lên thăm em, vậy mà đến chủ nhật em chờ mãi từ sáng tới 11 giờ trưa vẫn chẳng thấy tới gì cả, em gọi điện thì biết anh ấy đã đến rồi nhưng ngồi ở quán nước gần nhà chưa vô. Thiệt tình em cũng thấy hơi buồn cười, mà cũng thấy thương.
Thật ra thì con gái mỗi người có mỗi ý thích khác nhau, có người thích con trai ăn nói giỏi, có người thích con trai học giỏi làm giỏi, có người lại thích một người đơn giản và hiền gióng như em đây. Vấn đề là các bạn trai dù cho có nhát gái đến cỡ nào thì vẫn phải cố gắng, tiếp cận và nói chuyện mới được. Đôi khi chính sự chân thành sẽ đem đến kết quả tốt nhất, chẳng cần các bạn phải ăn nói giỏi giang đâu.

Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Người tôi yêu ơi,em là ai vậy
Em tên gì mà không thể nói nên.
* *
*
Chiều dần buông thành phố vào đêm
từng đôi,từng đôi,bên nhau ríu rít
họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
nửa của mình hay nửa của ai.
* *
*
Không phải của mình,không phải của nhau
thì thượng đế ơi đừng bắt tôi nhầm lẫn
bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
là đúng sai trong tim nửa của mình.
* *
*
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
và tôi biết giờ này đâu đó
em cũng tìm tôi,tìm tôi như vậy
chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau.
-Để tìm được một nửa đích thực cho đời mình là rất khó,đôi khi ta sẽ nhầm lẫn và dẫn đến những cuộc chia tay,vậy nên chắc chắn một nửa của anh cũng sợ như vậy nên anh và người đó chưa tìm được nhau.Người anh thích thì chắc gì người đó đã thích anh,tình yêu thì không thể gượng ép,phải là sự rung động của hai con tim cùng tần số,có thể trái tìm anh chưa dò được tần số của trái tim nàng,còn nếu nó đã dò được tần của trái tìm nàng rồi,thì tôi tin là nó sẽ cộng hưởng và thúc đẩy cho con người anh trở nên mạnh mẽ hơn.Theo tôi anh nên nhờ đến một tác nhân thứ ba để khắc phục nhược điểm "nhát gái" của mình.Nhờ một người bạn nào đó bắn tin đến cho nàng là anh rất thích nàng,cộng với sự quan tâm của anh với nàng,như năng đến nhà nàng chơi,tặng quà nhân dịp đặc biệt nào đó,tác động đến bố mẹ,bạn bè và anh chị nàng để tranh thủ tình cảm,dành cho nàng những cái nhìn tình cảm,cũng không cần phải nói nhiều,chỉ cần nói đủ.Đàn ông là phái phải đi chinh phục,nếu anh không trinh phục thì làm sao chiếm được trái tìm nàng,còn nếu nàng đã có "đối tác"rồi thì,mọi sự chinh phục đó có khi trở nên vô nghĩa,Vậy nên anh phải thích những nàng chưa nhận lời lấy ai,chứ nếu không thì công cuộc đầu tư của anh chắc chắn là lỗ vốn.
Chúc anh sớm tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.